Thủ đoạn nữ quái kém duyên lừa quý ông hàng trăm triệu

Mái Em đã khiến hàng đàn ông miền Tây "sa bẫy" với thủ đoạn gạ gẫm họ vào nhà nghỉ "tâm sự", cho thuốc mê vào nước uống rồi cướp tài sản.

Ngày 10/10, Thượng tá Phạm Văn Bằng - Phó Trưởng Công an huyện Chợ Mới, An Giang cho biết, đơn vị này mới bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến việc chuốc thuốc mê “bạn tình” để cướp tài sản của hàng loạt đàn ông ham của lạ ở miền Tây.

Theo đó, đối tượng chủ mưu gây ra các vụ gây mê cướp tài sản gây hoang mang dư luận này là Trần Thị Mái Em, (SN 1981, cư trú ấp Phú Hạ 2, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).

Trần Thị Mái Em khi bị bắt

Thủ đoạn quen thuộc của Mái Em là lân la ở những quán cà phê, thấy có người đàn ông nào có vẻ giàu có là ả liền tiếp cận. Sau đó gạ gẫm những người đàn ông này vào nhà nghỉ "tâm sự".

Tại nhà nghỉ, Mái Em thường bảo "bạn tình" đi tắm cho sạch sẽ trước khi "hành sự". Khi những người đàn ông đi tắm, Mái Em nhanh tay cho thuốc mê vào nước uống, khi "bạn tình" tắm xong, ả bảo họ uống nước và tất cả đều "dính bẫy".

Khi các nạn nhân mê man bất tỉnh thì Mái Em lấy hết tiền vàng của họ rồi nhanh chân tẩu thoát.

Thượng tá Phạm Văn Bằngcho biết: “Mái Em đã khai nhận mình đã gây ra khoảng 6-7 vụ gây mê cướp tài sản từ tháng 5/2016 đến nay. Các nạn nhân của Mái Em nằm rải rác khắp các huyện thị của tỉnh An Giang như TP Châu Đốc, An Phú, Phú Tân, Tri Tôn và cả ở thị xã Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang)".

Được biết các nạn nhân này đa số đều đã có gia đình, nhưng lại có quan hệ tình cảm với Mái Em. Khi bị Mái Em gây mê cướp tài sản khi vào nhà nghỉ “tâm sự” một số nạn nhân đã không dám khai báo với cơ quan công an vì sợ lộ chuyện ngoại tình.

Riêng vụ ở Kiên Giang, nạn nhân đã bị Mái Em cướp mất số tiền trên 300 triệu đồng.

Số tiền tang vật của vụ án

Nạn nhân gần nhất bị Mái Em gây mê cướp tài sản là ông Cao Văn Bén (49 tuổi, trú tại xã Long Kiến, huyện Chợ Mới). Ông Bén bị Mái Em lột mất 170 triệu đồng và 4 lượng vàng và còn phải đi bệnh viện cấp cứu sau khi dính thuốc mê.

Theo Thượng tá Bằng, Mái Em là một người phụ nữ ham mê cờ bạc. Qua đấu tranh, Mái Em khai nhận sau mỗi vụ cướp tài sản, có tiền là ả liền vượt biên sang Campuchia đánh bạc tại các Casino.

Sau khi thua hết tiền, Mái Em lại trở về nước tìm “con mồi” để gây án. Trong người Mái Em luôn mang sẵn thuốc mê, hễ thấy có cơ hội ra tay là thực hiện liền.

Sau khi gây án với ông Bén, cướp được số tiền và vàng tổng cộng gần 300 triệu đồng. Mái Em liền đi mua một chiếc xe SH trị giá khoảng 75 triệu đồng. Số tiền còn lại Mái Em chi tiêu một số khoản khác và dự định sẽ tiếp tục sang Campuchia chơi Casino. Tuy nhiên ả chưa kịp đi đánh bạc bị công an tóm gọn.

Tang vật của vụ án

Theo tìm hiểu, Mái Em từng có 3 đời chồng nhưng đều đã chia tay, người chồng thứ 3 của nữ quái này bỏ lên Bình Dương sinh sống từ nhiều năm nay.

“Chúng tôi cũng chưa rõ Mái Em có đăng ký kết hôn với người chồng nào không và đã có thủ tục ly hôn khi chia tay nhau chưa. Nhưng Mái Em có tổng cộng 3 đứa con với 3 người chồng này, đứa lớn năm nay đang học lớp 9. Các con được Mái Em gửi cho cha mẹ nuôi giúp chứ mình không trực tiếp nuôi dưỡng đứa con nào”. – Thượng tá Bằng thông tin.

Cách đây khoảng 2 năm, Mái Em cặp kè với đối tượng Nguyễn Văn Tú, (tên thường gọi là Tuấn Anh, SN 1985, cư trú tại xã Long Điền B, huyện Chợ Mới). Tú chính là người trợ giúp đắc lực cho Mái Em trong những lần gây án.

“Tú là người lái xe chở Mái Em tới các điểm gây án rồi chờ đợi người tình gây án xong thì cả hai cùng tẩu thoát. Tú cũng chính là người tiêu thụ những tài sản mà Mái Em cướp được. Do đó chúng tôi cũng đã bắt giữ Tú”. – Thượng tá Bằng cho biết.

Mạnh Đức

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/thu-doan-nu-quai-kem-duyen-lua-quy-ong-hang-tram-trieu-3320518/