Thu Minh bỏng cháy “thiêu đốt” Anh Khoa

(2Sao) – Hai cá tính mạnh mẽ của người đàn bà sexy Thu Minh cộng hưởng với chất đàn ông mãnh liệt của Anh Khoe khiến cho đêm nhạc “Xin mặt trời ngủ yên” để lại sự hấp diễn riêng khó tả nơi khán giả.

Đến với Không gian âm nhạc, Thu Minh và Anh Khoa được mặc sức tung hoành, thỏa thuê tung hứng và cháy hết những gì mình có. Sự kết hợp giữa hai cá tính dữ dội này tưởng chừng như khó dung hòa bởi một khi không biết tiết chế cảm xúc thì hai cá tính dễ bị đẩy ra xa nhau. Nhưng sự lo lắng ban đầu đối với “Xin mặt trời ngủ yên” đã dần bị đẩy lùi ngay khi chương trình diễn ra được khoảng một phần ba, quý ông nhạc rock Anh Khoa cứ như thể được sinh ra để dành cho quý bà sexy Thu Minh.

Từng được nhận lời mời tham gia Không gian âm nhạc từ rất sớm nhưng vì bận bịu, tập trung cho nhiều gameshow và mật độ bay show dày đặc, phải mãi cho đến tháng 11, đêm qua, khán giả thủ đô mới có cơ hội được thưởng thức giọng ca đầy nội lực của Thu Minh. Nhiều người nhận định rằng nếu gặp Thu Minh ngoài đời thì chị cũng bình thường nhưng không hiểu sao cứ mỗi khi đứng trên sân khấu là lại bị hớp hồn bởi khi đó, Thu Minh thoát xác, hút khán giả bởi ma lực hiếm có khó cưỡng.

Thu Minh – không hổ danh là một nữ ca sĩ sexy sở hữu chất giọng đẹp và sáng, nếu bỏ đi những ấn tượng ồn ào về chuyện tình cảm hay khoe ngực lộ liễu trên sân khấu thì Thu Minh không khó khăn để ngồi ở vị trí chiếu trên – vị trí của các diva trong làng nhạc Việt. Trong đêm nhạc tối qua, Thu Minh trình diễn điêu luyện nhiều ca khúc ở các thể loại khác nhau từ những tình khúc bất hủ trải dài qua bao năm tháng như Giọt mưa thu, Giọt nước mắt ngà, Phút cuối, Bóng cây K’ nia, Thời hoa đỏ….cho đến những ca khúc sôi động nhạc dance khoe vũ đạo bốc lửa quen thuộc mang thương hiệu “đường cong” của chị như Đường cong, Chuông gió, Bóng mây qua thềm. Khán giả vui sướng, vỡ òa, rồi lại có khúc suy tư trầm lắng với các cung bậc cảm xúc của nữ ca sĩ Thu Minh, chị như tắc kè hoa, biến hóa khôn lường trong giọng hát và biết làm chủ được cảm xúc khi đi qua từng thể loại. Ngoài những ca khúc nhạc việt, Thu Minh còn gây ấn tượng với sở trường hát nhạc ngoại qua One night only, I'll always love you, All by myself.

Quý ông hát nhạc rock Anh Khoa lại tỏ ra là một người đàn ông bẽn lẽn, lúng túng trước vẻ gợi cảm của Thu Minh. Anh Khoa thừa nhận rằng anh thích hát một mình, mỗi lần đứng cùng sân khấu với một ai đó là khiến anh luống cuống, hồi hộp không nguôi.

Khi Phạm Anh Khoa hát, anh có thói quen nhắm chặt mắt, có lẽ một phần để anh phiêu với ca khúc, cũng có thể là để che giấu cảm xúc thật để thể hiện hết linh hồn của bài hát. Cái chất rock rõ nét nhất của anh được thể hiện qua ca khúc quen thuộc “ ngựa ô thương nhớ” gắn liền với thương hiệu của anh ngay từ những ngày đầu đi hát. Đấy là hình ảnh quen thuộc, dữ dội và mạnh mẽ, đâu đó là sự gằn gằn trong từng câu chữ nhưng đáy mới là cảm xúc chân thật của một người đàn ông từng trải khi thổi hồn vào ca khúc. Anh Khoa còn thể hiện hai ca khúc do anh tự sáng tác như Why, Bồ công anh – thói thường của những rocker trên thế giới là hát những ca khúc do mình sáng tác, một phần để đảm bảo sự an toàn khi “cháy” một phần là kiểm soát được cảm xúc một cách rõ nét trong lúc thể hiện. Khán giả yêu nhạc còn được thưởng thức hai ca khúc hát của Trịnh do Anh Khoa thể hiện như Thương một người, Xin mặt trời ngủ yên.

Về sự kết hợp giữa Anh Khoa và Thu Minh, có lẽ biên tập âm nhạc của chương trình hiểu được rằng chất rock của Anh Khoa chỉ có thể điều khiển và hòa hợp, tạo được hiệu quả tốt nhất khi thể hiện nhạc ngoại, ca từ và giai điệu của nhạc ngoại thường không bị gò bó mỗi khi phát âm hay che lấp được những điểm yếu mỗi khi những rocker thể hiện ca từ bằng âm xoa. (Thu Minh và Anh Khoa thể hiện hai ca khúc bất tử Endless Love, Beauty and the Beast) cùng một ca khúc trữ tình man mác buồn tiếc nuối với “Thời hoa đỏ”. Nhìn chung, Thu Minh phù hợp với hầu hết sân khấu mà chị đứng còn với Anh Khoa, không gian âm nhạc hơi nhỏ và đang kìm hãm chất lửa của anh và anh phải dung hòa chất rock xuống để không phá vỡ mà sắc âm nhạc của đêm diễn.

Vì lý do riêng của Ban tổ chức mà đêm nhạc “Xin mặt trời ngủ yên” chỉ diễn ra một đêm duy nhất vào tối 26/11 mà không phải là hai đêm liên tiếp như đã thông báo.

Tuấn Anh
Ảnh: Minh Thư

Nguồn VietnamNet: http://2sao.vietnamnet.vn/p1001c1010n20111127104929979/thu-minh-bong-chay-thieu-dot-anh-khoa.vnn