Thu Minh quyến rũ trong đêm nhạc “Xin mặt trời ngủ yên”

(TT&VH Online) - Bên cạnh sự phủi bụi của rocker Anh Khoa, trong đêm nhạc “Không gian âm nhạc số 8” với tựa đề “Xin mặt trời ngủ yên”, nữ ca sĩ Thu Minh đã níu chân được khán giả đến những giây phút cuối cùng với chất giọng và sự quyến rũ của mình.

Nhắc đến Thu Minh, bên cạnh giọng hát điêu luyện, gần đây cô còn được báo chí nhắc đến với những hình ảnh cực kì gợi cảm và không ít lần Thu Minh còn khiến khán giả “phát sốt” với những bộ trang phục táo bạo của mình.

Với đúng phong cách đặc trưng đó, Thu Minh đã khiến khán giả trong khán phòng Ngụy Như Kon Tum tối 26/11 không thể rời khỏi hàng ghế đến tận những giây phút cuối cùng của đêm diễn.

Thu Minh ngày càng quyến rũ hơn nhiều

Vẫn với những ca khúc nổi tiếng từng gắn liền với tên tuổi Thu Minh như “Ánh sáng đời tôi”, “Đường cong”, “Giọt mưa thu” hay “Phút cuối”, “Một thời hoa đỏ”… cô đã đưa khán giả đến với nhiều phong cách âm nhạc khác nhau trong cùng một đêm diễn.

Đặc biệt, nghe Thu Minh hát, khó lòng có thể chê được cách xử lý bài hát tinh tế nhưng vẫn khoe được tối đa chất giọng đẳng cấp của cô.

Với chất giọng đẳng cấp và cách lựa chọn trang phục ấn tượng, Thu Minh luôn cuốn khán giả theo những giai điệu của mình

Bên cạnh giọng hát, Thu Minh còn lựa chọn cho mình những trang phục diễn cực kì ấn tượng với từng ca khúc cô thể hiện. Có lúc Thu Minh đầy quyến rũ với bộ đầm khoét sâu khoe vòng 1 đầy đặn và một thân hình cực chuẩn mà không phải nữ ca sĩ nào cũng có. Có lúc Thu Minh lại chọn cho mình trang phục màu đen huyền bí nhưng vẫn khoe được những đường nét quyến rũ của mình.

Cùng xuất hiện trong đêm diễn, rocker Anh Khoa lại mang đến một mảng màu khác biệt hoàn toàn với Thu Minh. Nếu như Thu Minh thể hiện một chất giọng điêu luyện thì những gì Anh Khoa thể hiện lại là sự mộc mạc phong trần có chất phủi bụi đậm chất đàn ông.

Anh Khoa ngày càng trưởng thành hơn và khẳng định được chỗ đứng cho chất giọng khàn lạ của mình

Dù cho không khó để nhận ra có khoảng cách về màn trình diễn giữa Thu Minh và Anh Khoa nhưng Anh Khoa đã có một đêm diễn thực sự cố gắng bên cạnh một đàn chị đã dày dạn kinh nghiệm.

Thực tế, với đêm nhạc “Xin mặt trời ngủ yên”, Anh Khoa đã phải tiết giảm chất rock của mình bằng các ca khúc được hòa âm theo phong cách rock acoustic cùng với nhạc sĩ Thanh Phương như “Và tôi sẽ bay lên”, “Em ơi Hà Nội phố”…

Một số hình ảnh trong đêm diễn của nữ ca sĩ Thu Minh và Anh Khoa:

Vũ Ngọc - Ảnh: Đức Thịnh

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/297n20111127020706871t133/thu-minh-quyen-ru-trong-dem-nhac-xin-mat-troi-ngu-yen.htm