Thu Minh viên mãn với liveshow kỷ niệm 20 năm

Một "dấu ấn" đẹp, mở ra một chương mới trong sự nghiệp của Thu Minh.

Đêm liveshow đầu tiên của Dấu Ấn với nhân vật chính đầu tiên – Thu Minh đã cuốn hút được hàng trăm nghìn người hâm mộ. Đúng 20h30 ngày 3/8 cả khán đài của nhà thi đấu Nguyễn Du đã kín hết chỗ ngồi bởi đông đảo số lượng khán giả. Hàng trăm fan đã đứng xếp hàng dưới mưa để chờ đợi được vào khán đài đón xem liveshow đầu tiên này.

Mở màn với cột mốc quan trọng đầu tiên không thể quên trong sự nghiệp ca hát của cô chính là ca khúc “Bóng cây ko-nia”. Nhờ bài hát này, Thu Minh đã đoạt giải Nhất Tiếng hát Truyền hình 1993. Chính vì vậy, Thu Minh đã khéo léo chọn “Bóng cây ko-nia” làm mở màn cho đêm nhạc của mình như một lời nhắc nhớ đến khán giả đây là bước đi đầu tiên của cô khi đến với con đường âm nhạc. Xuất hiện trước sân khấu qua chiếc bàn nâng sau màn hình led, ánh đèn chiếu đến cô nổi bật cả một khán phòng. Cũng trên nền tiếng đàn Tơ –rưng của nghệ sĩ Hồ Nga, Thu Minh hát ca khúc “Bóng cây ko –nia” đưa khán giả về lại không gian của những năm 90, bên cạnh đó còn là sự hỗ trợ của dàn hợp xướng càng làm cho tiết mục đầu thêm phần hoành tráng và cuốn hút đối với khán giả.

Nổi bật với ca khúc “Ánh sáng đời tôi”, nữ ca sĩ đã chọn ngồi ở một góc sân khấu để trình bày bài hát. Đặc biệt hơn là sự xuất hiện của họa sĩ Phạm Hồng Minh, anh đã khắc họa Thu Minh ngay trên sân khấu khi cô đang hát. Lúc bài hát kết thúc cũng là lúc bức hình về nữ ca sĩ được hoàn thiện, đây cũng là món quà mà Phạm Hồng Minh đã dành tặng đến Thu Minh.

Như đã nói Dấu Ấn không chỉ xoay quanh nhân vật chính mà còn là sự xuất hiện của các khách mời. Khách mời đầu tiên xuất hiện là nữ diva Mỹ Linh trong ca khúc song ca “Mong anh về”. Hai giọng ca hỗ trợ lẫn nhau khiến cho khán giả lắng đọng theo từng giai điệu của bài hát, đặc biệt là những quãng phiêu khúc cuối bài của hai nữ ca sĩ. Dường như sự kết hợp cùng với Mỹ Linh thật hài hòa và làm hài lòng khán giả.

Thu Minh cuốn hút khán giả ở chỗ không chỉ cô biết làm cho khán giả lắng mình trong những bản ballad nhẹ nhàng mà còn làm cho họ hứng thú khi nghe cô khoe giọng trong những quãng phiêu cần thiết. Đến với liên khúc “Hoang vắng” và “Có nhớ đêm nào” ngoài khoe những quãng giọng đẹp, Thu Minh còn trổ tài beatbox ngẫu hứng khiến cho khán giả thích thú và cổ động nhiệt tình. Cũng trong bài hát Thu Minh trình diễn bên cạnh ban nhạc và giới thiệu họ đến với khán giả như một lời cảm ơn, nhờ có ban nhạc Thanh Tâm đã mang đến cho Thu Minh một không gian âm nhạc tuyệt vời như ngày hôm nay.

Tiếp đến là giây phút của Thu Minh dành lời tri ân đến những người đàn ông của cuộc đời mình. Không thể không kể đến nhạc sĩ Hoài Sa, là người đầu tiên đặt nền gạch cho sự nghiệp âm nhạc của Thu Minh và cũng có thể nói là “tri kỉ trong âm nhạc” của cô. Điều khiến cho khán giả không khỏi bật cười và vỗ tay cổ vũ chính là lúc Hoài Sa phát biểu “Thu Minh là giọng ca hay nhất, không ai có thể giống cô ấy”. Và lại một lần nữa, khán giả sẽ được thấy hình ảnh tuyệt đẹp của bộ đôi Hoài Sa-Thu Minh trên sân khấu, chàng nhạc sĩ đệm đàn cho giọng hát trong trẻo của Thu Minh thể hiện ca khúc “Giọt mưa thu” trong không gian lãng mạn và đầy hoài niệm. Hiệu ứng đèn laser vòng tròn từ trên xuống bao trùm lấy Thu Minh càng làm hình ảnh cô nổi bật, cả không gian lắng đọng trong tiếng hát của cô.

Với khả năng hát tiếng Anh chuẩn, Thu Minh lại đưa khán giả đến với không gian nhạc Ngoại sang trọng và hiện đại. Ca khúc “All by myself” và “One night only” đều nhận được sự cổ vũ hết mình của khán giả, đặc biệt hơn là những lúc cô khoe được giọng hát chắc khỏe đầy nội lực của mình ở những quãng giọng cao. “All by myself” trong đêm nhạc của Thu Minh không chỉ hay bởi giọng hát của cô mà còn thú vị và hấp dẫn bởi đó là món quà đặc biệt mà cô dành tặng đến người chồng Hà Lan của mình. Anh là người mang đến cho cô tổ ấm hạnh phúc, luôn bên cạnh và động viên cô trên con đường sự nghiệp. Đáp lại tình cảm đó là câu nói “Bà xã, anh yêu em” và nụ hôn ngọt ngào mà người chồng dành tặng cho Thu Minh trên sâu khấu trước hàng trăm nghìn khán giả.

Có thể nói “Đường cong” của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong là ca khúc đã đóng mác “Nữ hoàng nhạc dance” cho Thu Minh. Và đến với liveshow Dấu Ấn lần này, Thu Minh đã thể hiện nó ở một khía cạnh rất riêng với sự trợ giúp trong tiếng kèn Saxophone của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn. Những màn “đối đáp” đầy ngẫu hứng giữa tiếng kèn Saxophone và giọng soprano của Thu Minh đã khiến khán giả thích thú và cổ vũ không ngớt. Nhờ có Trần Mạnh Tuấn, ca khúc “Đường cong” đã mang thêm một linh hồn mới trong phiên bản Jazz đậm màu.

Nếu như phần đầu của chương trình, Thu Minh một mình trên sân khấu mang đến cho khán giả “bữa tiệc” âm nhạc hoành tráng thì tiếp đến là sự xuất hiện của những nhân vật không thể thiếu trong sự nghiệp âm nhạc của Thu Minh. Liên khúc “Bóng mây qua thềm” – “Chuông gió”- “Mãi có anh bên mình” trở nên đặc biệt và hấp dẫn hơn bao giờ hết với phiên bản Acoustic và Acapella. Sự góp mặt của Nathanlee cùng các học trò The Voice của Thu Minh đã làm cho tiết mục trở nên sôi động. Những người học trò mà Thu Minh đã đào tạo ra đứng bè cho cô hát như mang một luồng gió mới đến với chương trình.

Dấu ấn về chặng đường của Thu Minh đã đi qua hơn một nửa. Những sản phẩm âm nhạc mới trong những năm gần đây của Thu Minh cũng nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả. Mở đầu cho sự trở lại là ca khúc “Yêu mình anh” của nhạc sĩ Dada. Đây là ca khúc với những quãng giọng rất cao và chỉ có Thu Minh mới thể hiện được ca khúc này với giọng hát cao vút của cô. Do đó, trong chương trình Dấu Ấn, khán giả lại một lần nữa lắng mình trong “Yêu mình anh” nhưng cũng không khỏi “vút bay” trong những quãng lên cao đầy ngưỡng mộ chỉ có ở Thu Minh.

Gây chú ý với khán giả có lẽ là “Where did we go wrong”. Khi Thanh Bùi thật sự đang làm huấn luyện viên ở The voice kids thì phần song ca trong liveshow Dấu Ấn là một Thanh Bùi ở phiên bản 3D. Hình ảnh Thu Minh đứng song ca với một Thanh Bùi trên màn hình 3D vẫn rất lãng mạn và ăn ý như với một Thanh Bùi bằng xương bằng thịt. Đây cũng chính là tiết mục khiến khán giả không khỏi tò mò và chờ đợi trong đêm liveshow.

Nhắc đến Thu Minh nếu chỉ kể đến những bản ballad giúp cô khoe được giọng hát cao vút đầy nội lực thì thật thiếu sót. Gần cuối chương trình, dần dần những tiết mục sôi động hé lộ, những màn trình diễn giúp Thu Minh khoe được vũ đạo và thân hình uyển chuyển đầy gợi cảm của cô. Mashup “Bay” –“Taxi” –“Xinh” sôi động và được đầu tư từ những chiếc đèn laser di chuyển theo từng điệu nhảy làm cho hình ảnh của tiết mục càng trở nên sống động.

Có lẽ ca khúc “HOT” đúng như cái tên của nó đã làm cho cả khán đài bắt đầu nóng lên. Đồng loạt khán giả đứng dậy và lắc lư theo điệu nhạc cùng với Thu Minh. Hơn 40 vũ công của vũ đoàn Bước Nhảy đã tham gia để hỗ trợ cho tiết mục này và kết thúc là bài “Nhớ anh” của nhạc sĩ Kỳ Phương cũng được mix lại theo bản Dance hoàn toàn mới để phù hợp với chương trình.

Hai tiếng dành cho chương trình có thể thật sự không đủ để Thu Minh thể hiện hết tất cả những gì trong con đường ca hát của cô, nhưng cũng đủ để khán giả - những người hâm mộ nhớ được hết những dấu ấn, những chặng đường mà Thu Minh đã đi qua. Qua liveshow lần này, thêm một lần nữa Thu Minh đã ghi được dấu ấn cho con đường sự nghiệp của mình và chương trình Dấu Ấn cũng đã thật sự thành công với nhân vật số đầu tiên để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả - Thu Minh!

Nguồn HHT: http://www.hoahoctro.vn/index.php/giaitri/item/2596-thu-minh-vien-man-voi-liveshow-k%e1%bb%b7-niem-20-nam