Thủ môn giết người phải vào tù lần 2

Ba trong số bốn thẩm phán của Tòa án tối cao Brazil đã bác đơn kháng cáo của thủ môn Bruno, theo đó buộc người gác đền 32 tuổi phải trở lại nhà giam để thi hành bản án 22 năm tù.

Hồi tháng 2 năm nay, thủ môn Bruno, tên đầy đủ là Bruno Fernandes de Souza, được phóng thích sau khi ngồi tù 7 năm vì tội giết bạn gái cũ Eliza Samudio. Theo Guardian, mức án Bruno phải nhận là 22 năm tù, tuy nhiên được thả ra trong thời điểm tòa xem xét đơn kháng cáo.

Rời nhà giam, Bruno đầu quân cho CLB Boa Esporte ở giải hạng 2 của Brazil. Vụ chuyển nhượng này lập tức bị người hâm mộ và các cầu thủ phản đối kịch liệt, họ không chấp nhận thủ môn có tiền án giết người trở lại sân thi đấu. Đội bóng Boa Esporte sau đó phải trả giá, họ mất 5 nhà tài trợ.

Thủ thành Bruno phải trở lại tù sau 5 trận thi đấu.

Dù vậy, một nhóm khác vẫn lên tiếng ủng hộ thủ môn tai tiếng này. Trong các buổi tập và trận đấu, tên của cựu sao Flamengo vẫn được hô vang trên khán đài. Một nhóm CĐV còn sẵn sàng chụp ảnh cùng người gác đền từng gây xôn xao làng túc cầu với tội ác ghê rợn.

Trang Fox Sports cho biết thủ thành Bruno đã tự nguyện nộp mình cho cảnh sát ở thành phố Varginha vào hôm thứ ba. Từ thời điểm ký hợp đồng với Boa Esporte, thủ môn người Brazil đã chơi 5 trận. Đội chủ quản có quyền chấm dứt hợp đồng sớm nếu Bruno phải trở lại tù.

Bruno Fernandes de Souza sinh ngày 23/12/1984, từng chơi cho Atlético Mineiro, Corinthians và Flamengo.

Trước khi rơi vào con đường tù tội, Bruno là một trong những thủ môn có tương lai xán lạn, đủ sức thay thế biểu tượng Julio Cesar ở tuyển Brazil. Tuy nhiên, mọi thứ sụp đổ vào năm 2010 khi ngôi sao từng trở thành mục tiêu của Barca ra tay giết hại bạn gái, chặt xác cô thành nhiều mảnh.

Các điều tra viên tiết lộ động cơ gây án của Bruno khi đó là để tránh phải trả tiền nuôi con. Tòa án Brazil vào năm 2013 kết án thủ thành này 22 năm tù.

Bruno từng gây xôn xao làng túc cầu với tội gác ghê rợn.

Trước tòa, Bruno nức nở khóc và thổ lộ không lên kế hoạch sát hại Eliza Samudio mà buộc phải "chấp nhận" điều này sau khi người bạn thân thiết Luiz Henrique Ramao trả tiền để người ta giết cô. Mặc cho cáo buộc giết người ghê rợn, Bruno một mực khẳng định không hề làm chuyện sai trái.

"Chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra. Tôi đã phạm sai lầm rất nghiêm trọng trong đời. Nhưng tôi không phải người xấu. Người ta đang cố chôn vùi giấc mơ của tôi chỉ vì một lỗi lầm. Song, bản thân đã xin Thượng đế tha thứ để có thể tiếp tục sự nghiệp", tờ Guardian dẫn lời Bruno.

Đội chủ quản Boa Esporte cũng hủy buổi tập hôm thứ ba sau khi Tòa án tối cao Brazil buộc thủ thành Bruno phải trở lại nhà giam để thi hành bản án 22 năm. Giám đốc đội bóng từ chối trả lời truyền thông.

Nguồn: Zing.vn

Nguyên Trí | 10:05 26/04/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/thu-mon-giet-nguoi-phai-vao-tu-lan-2-d390641.html