Thủ phạm chuyên trộm cắp xe máy ở đám cưới, đám tang sa lưới

(CATP) Ngày 20-5-2010, gần 30 vụ trộm cắp xe máy ở các đám cưới, đám tang đã được Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng khám phá. Sáu đối tượng đã sa lưới pháp luật, lực lượng công an tạm giữ 12 xe máy cùng nhiều tang vật khác.

Các đối tượng sa lưới Tại các làng xóm thuộc huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, từ trước đến nay các đám cưới, đám hỏi cho đến đám tang, có mấy khi gia chủ phải quan tâm đến việc bố trí người coi giữ xe máy, xe đạp. Song, từ đầu năm 2010, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện phát hiện trong tổng số các vụ mất cắp xe máy, thì hầu hết lại xảy ra tại các bãi để xe của đám cưới, đám tang. Vào cuối tháng 1-2010, tại xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, người dân xôn xao về việc một đám cưới ở đối diện UBND xã bị mất chiếc xe máy Gravita mới. Cùng lúc, cách đó không xa là đám cưới nhà ông Thọ (người trong xã), chiếc Wave đã khóa cổ cẩn thận cũng không cánh mà bay. Sang đầu tháng 2, tại đám tang của một gia đình ở thôn Pháp Cổ, xã Lại Xuân, mọi người còn đang bận rộn trong cảnh tang gia bối rối, kẻ gian liền lợi dụng trộm cắp xe Sirius. Tiếp đó, một khách đi tiễn biệt người bạn xấu số của mình tại nghĩa trang xã Kiền Bái (giáp ranh xã Mỹ Đồng) cũng đã bị mất chiếc Sirius khác. Tháng 3-2010, số vụ trộm cắp với thủ đoạn tương tự xảy ra nhiều hơn khiến người dân địa phương hết sức bức xúc. Có ngày, đối tượng vừa trộm cắp xe máy Jupiter đám ăn hỏi, cạnh quán bar Trung Hiếu, thị trấn Núi Đèo, thì ngay sau đó, tại một đám cưới ở cạnh sân bóng xã An Lư, trong lúc chủ nhà và khách đang hoan hỷ, thì chiếc Gravita cũng biến mất. Cứ như vậy, tình hình các đám cưới, đám tang bị mất cắp xe máy mỗi ngày một gia tăng. Đáng chú ý, hồi 10 giờ ngày 10-4, kẻ gian đã lọt vào bãi để xe của một đám cưới ở thôn 1 Trịnh Hưởng, xã Thiên Hương, trộm cắp chiếc Sirius BS:16R1-3753 của anh Nguyễn Trí Dũng (SN 1981), là khách từ xã Tân Dương bên cạnh tới dự tiệc. Sau đó, hồi 15 giờ 30 cùng ngày, tại một đám cưới cùng xã, cô dâu chú rể cũng phải điếng người, vì ngày vui của mình đã mất liền 2 xe: chiếc Nouvo LX và chiếc Gravita. Tuy nhiên qua công tác rà soát địa bàn của cơ quan công an cho thấy, hiện ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng không có các nhóm đối tượng nghiện ma túy hoặc chơi bời, lang thang, mà những chuỗi án trộm, cướp trước đây thường phát hiện. Chính vì vậy, nhận định ban đầu của trinh sát: khả năng một băng nhóm tội phạm từ nội thành, hoặc tỉnh ngoài đến hoạt động gây án. Khi Đội CSĐT tội phạm hình sự Công an huyện phát hiện một số đối tượng ở các xã dọc tỉnh lộ 352, mới chỉ học hết tiểu học, không chịu lao động, thường xuyên tụ tập, từ đó đã đi sâu xác minh. Kết quả lộ ra một ổ nhóm nghi can gồm: Nguyễn Tiến Sang, SN 1988 và Nguyễn Văn Đoàn, SN 1985, ở xã Kỳ Sơn; Trần Văn Thủy, SN 1986, Bùi Đức Thuận, SN 1981, Bùi Đức Thụ, SN 1980, đều ở xã Quảng Thanh và Nguyễn Văn Hùng, SN 1991, ở xã Chính Mỹ, cùng huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Sau nhiều ngày điều tra, củng cố tài liệu, liên tục từ 18 giờ ngày 20-5 đến 6 giờ sáng hôm sau, lực lượng trinh sát hình sự Công an huyện Thủy Nguyên đã lần lượt thi hành lệnh bắt khẩn cấp cả 6 đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp nguy hiểm trên tại nơi ở của chúng. Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận, trong vòng ba tháng qua đã thực hiện gần 30 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Thủy Nguyên. Thủ đoạn của bọn này là lợi dụng các đám cưới, đám hỏi, đám tang đông người, chúng trà trộn như khách tới dự. Sau đó một tên cảnh giới, tên khác dùng vam mở khóa dắt xe đi. Điều đặc biệt, các đối tượng này chưa hề có tiền án, tiền sự, không nghiện ma túy và cũng không ham mê cờ bạc, rượu chè, game, chát... Sau mỗi phi vụ trộm cắp, chúng tiêu thụ tài sản, lấy tiền chia nhau rồi về gia đình chi tiêu, sắm sửa cho bản thân như mua xe, quần áo, tư trang đắt giá hơn.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=83941&mod=detnews&p=