Thu Phương rớm nước mắt trong đêm nhạc Việt Anh

Khi hát "Em sẽ chẳng là ai", nữ ca sĩ chia sẻ cô có cảm giác nếu không có Việt Anh, Thu Phương sẽ chẳng là ai.

Thu Phương là một trong những nữ ca sĩ gắn liền với các sáng tác của Việt Anh. Với lý do này, cô không thể vắng mặt trong live show kỷ niệm 20 năm làm nghệ thuật mang tên Dòng sông lơ đãng của anh diễn ra tối 29/7 tại nhà hát Hòa Bình (TP HCM).

Nói không ngoa khi Thu Phương có ngày hôm nay phần lớn nhờ vào công của tác giả tài hoa này. Ngược lại, chính Thu Phương cũng là nguời mang những bài hát của Việt Anh đến gần với khán giả. Khi thể hiện các bài hát của tác giả này như Chưa bao giờ, Đêm nằm mơ phố..., nữ ca sĩ nhiều lần nghẹn ngào rơi nước mắt.

Nữ ca sĩ dành nhiều lời tri ân cho chủ nhân đêm nhạc. Cô tâm sự, nếu không có nhạc Việt Anh thì sẽ không có Thu Phương... Cách đây nhiều năm, khi cô sang Mỹ định cư còn Việt Anh ở New Zealand nhưng vẫn gửi sáng tác mới sang cho cô. Vì hiểu ý nhau nên dù không cần trao đổi, Thu Phương vẫn hát các ca khúc đó một cách trọn vẹn.

Thu Phương được tự tay nhạc sĩ đệm nhạc trong tiết mục Phía nào cuối chân trời. Cô khéo léo giữ mic cho anh thể hiện một câu hát trong tiếng vỗ tay của khán giả. Khi hát Em sẽ chẳng là ai, nữ ca sĩ chia sẻ cô có cảm giác nếu không có Việt Anh, Thu Phương sẽ chẳng là ai.

Thu Phương gợi cảm trong chiếc đầm dạ hội chất liệu xuyên thấu của NTK Hoàng Hải. Nữ ca sĩ giàu cảm xúc hòa quyện cùng Quang Dũng với Đêm nằm mơ phố. Trước đó, nam ca sĩ thể hiện tình cảm 3 ca khúc Hoa có vàng nơi ấy, Ngày hôm qua là thế, Chiều biển vắng thênh thang.

Đêm qua, một lần nữa Mưa phi trường làm xúc động người nghe qua giọng hát của Đàm Vĩnh Hưng. Tiết mục này càng thêm đặc biệt khi chứng kiến màn tái hợp của nhóm Saigon Boys - ban nhạc cũ mà Việt Anh từng tham gia 15 năm trước.

Hoàng Bách đầy lãng tử qua hai ca khúc Khi gió mùa sang, Cơn mưa nhỏ đầu mùa.

Uyên Linh trình bày ca khúc mới tinh Xin giữ em cho hoàng hôn.

Lần đầu tiên khán giả nghe Nguyên Thảo hát ru Những bến bờ cho con với chất giọng cao nội lực vừa truyền cảm lại vừa ngọt ngào, sâu lắng.

Quý Bình thể hiện liên khúc Phía cuối những đồi thông - Tôi là ai trong em cùng Trung Quân.

Nam ca sĩ xuất thân từ Vietnam Idol cũng gây bất ngờ với Nơi mùa thu bắt đầu vốn đã từng “đóng đinh” với giọng hát Bằng Kiều. Lần này, giọng ca trẻ thể hiện bằng cách hát trẻ trung và khoan thai hơn.

Phương Giang

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thu-phuong-nghen-ngao-rom-nuoc-mat-trong-dem-nhac-viet-anh-post669816.html