Thu Thảo tốt nghiệp trường quốc tế, nói tiếng Anh vẫn kém

Khi công khai hình ảnh nhận bằng tốt nghiệp của Viện Đào tạo Quốc tế, Thu Thảo càng khiến nhiều người ngỡ ngàng với vốn tiếng Anh của mình

Sau những năm tháng miệt mài học tập, ngày 26/3 cuối cùng Hoa hậu Thu Thảo cũng cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp Đại học tại Viện Đào tạo Quốc tế. Người đẹp đã viết một dòng trạng thái rất dài nói về sự xúc động, hồi hộp cũng như quá trình khó khăn để cô trở thành một cử nhân.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo chia sẻ, cách đây 6 - 7 năm về trước, khi vừa tốt nghiệp THPT, gia đình trải qua vô cùng khó khăn vì gặp nhiều biến cố lớn nên cô tưởng chừng như việc học của mình sẽ phải bỏ dở.

Cho đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại câu nói mà ba mẹ đã nói với mình: "Xin lỗi con gái nhiều vì điều kiện gia đình mà đành để con ở nhà, ba mẹ biết so với bạn bè con thua thiệt nhiều...”, mắt cô vẫn còn đỏ hoe.

Thu Thảo xúc động chia sẻ về những khó khăn khi được đi học

“Một thời gian sau, giữa tôi với ba mẹ đã xảy ra mâu thuẫn. Ba mẹ thì muốn tôi ở nhà làm việc phụ mẹ, còn bản thân lại muốn lên Cần Thơ đi làm và học tiếp. Lúc đó, tôi nghĩ rằng, chỉ có học tập mới giúp đỡ được mình và gia đình mình sau này. Sau rất nhiều lần thuyết phục ba mẹ, cuối cùng tôi cũng được đi học, đi đến vùng đất mới, xa gia đình và bắt đầu những hoài bão, cuộc sống tự lập. Năm đó tôi 18 tuổi.

Rồi cô bé ngày đó đã làm việc rất nhiều, từ bán mỹ phẩm, bán quần áo, bartender ... để dành dụm được 6 - 7 triệu đóng tiền học phí cho 1 năm tại Trung cấp, ngành Tài chính ngân hàng.

Khi tôi đăng quang Hoa hậu, ba mẹ nói với tôi một câu khiến tôi nhớ mãi: "Giờ con có tiền thưởng thì dành dụm tiền để đi học tiếp nha con, làm tấm gương cho các em, các cháu trong nhà nghe con". Một phần vì hiểu bản thân mình nên làm gì, một phần vì nghe theo ba mẹ, tôi đã từ bỏ nhiều cơ hội công việc trong showbiz để tập trung cho việc học tập".

Theo như dòng chia sẻ của người đẹp thì để việc học được bảo đảm và trọn vẹn, cô đã phải từ chối nhiều cơ hội tốt đẹp trong làng giải trí, cô đã phải sắp sếp thời gian, tranh thủ từng chút một để việc lên lớp không bị ảnh hưởng.

Việc cô trải nỗi lòng trong ngày nhận bằng tốt nghiệp của trường một trường Đại học quốc tế khiến cho nhiều người không khỏi không liên tưởng đến vụ việc cô nàng bị lên án vì nói tiếng Anh bập bẹ xảy ra cách đây chưa lâu.

Khi đó, Hoa hậu Việt Nam 2012 xinh đẹp lộng lẫy xuất hiện trong một sự kiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô được vinh dự làm khách mời đại diện lên trả lời phỏng vấn của MC trước mặt các quan khách nước ngoài.

Người đẹp từng bị chỉ trích vì nói tiếng Anh kém

Điều không may đã đến với người đẹp khi cô trả lời không được suôn sẻ. Do đây là lần đầu người đẹp thể hiện trình độ ngoại ngữ trước đông người nên không tránh khỏi tâm trạng hồi hộp khiến người đẹp phát âm hơi khó nghe và vấp váp.

Điều này đã khiến cho người đẹp vấp phải luồng chỉ trích. Khán giả trách móc tại sao cô đã đăng quang Hoa hậu bao nhiêu năm rồi mà sao không tập trung trau dồi kiến thức để làm rạng rỡ hơn hình ảnh của một Hoa hậu Việt không chỉ đẹp mà còn có kiến thức sâu rộng.

Giờ đây, khi công khai cầm trên tay tấm bằng cử nhân của một trường quốc tế, hoa hậu lại càng khiến cho khán giả thắc mắc hơn tại sao vốn tiếng Anh của cô lại chỉ dừng lại ở mức đó.

Linh Linh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/van-hoa/tin-tuc-giai-tri/thu-thao-tot-nghiep-truong-quoc-te-noi-tieng-anh-van-kem-3331934/