Thư thính giả, độc giả từ 30/1-5/2

(VOV) - Em là một thanh niên thế hệ 8x, tuổi đời còn trẻ, được tiếp cận được với nhiều phương tiện truyền thông tiên tiến, như: truyền hình, Internet… nhưng em vẫn luôn quan tâm lắng nghe tiếng nói của Đài TNVN

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2010), đón Tết Nguyên đán, nhiều độc giả đã viết thư về VOVNews bày tỏ lòng tự hào về những thành quả đã đạt được của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Kể từ ngày thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kết hợp đúng đắn mục tiêu đấu tranh vì lợi ích giai cấp và lợi ích dân tộc, thật sự là đội tiên phong lãnh đạo của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, trong gần 25 năm qua, công cuộc đổi mới là cuộc cách mạng toàn diện và sâu sắc nhất trong thời kỳ mới. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, nền kinh tế Việt Nam đã có bước phát triển nhanh theo hướng thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa. Đất nước không những đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội mà còn vượt qua được tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Độc giả Phan Lạc Đông Quân (quanphan_52@…) viết: “Chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam- người làm ra ánh sáng ngọn đuốc thần kỳ, đưa nước ta thoát ra khỏi ách nô lệ của chủ nghĩa thực dân, đế quốc. Đảng đã đem lại cuộc sống ấm no cho người dân”. Dù không phải là nhà thơ, độc giả Đông Quân đã gửi đến VOVNews bài thơ- tình cảm của mình đối với Đảng, với Bác Hồ: “Có Đảng, cả đất trời bỗng sáng cả mùa Xuân/Tám mươi xuân, vẫn bền gan, vững trí/Vượt sóng to, vượt bao thác, bao ghềnh/Người thủy thủ dạn dày mưa gió/Biết hướng đi ra biển lớn mênh mông/Để cả thế giới biết Việt Nam-Hồ Chí Minh/…Việt Nam kiêu hãnh ngời vinh quang/Tám mươi năm đá vàng Đảng Cộng sản Việt Nam/Vẫn còn đây tên gọi Đảng vinh quang”. Đài TNVN có nhiều chương trình bổ ích, hấp dẫn Trong tuần, chúng tôi rất vui vì nhận được thư của nhiều độc giả gửi về chúc mừng những người làm báo chúng tôi nhân dịp Tết Nguyên đán. Đây là nguồn động viên rất lớn đối với chúng tôi trong những ngày bận rộn chuẩn bị chương trình cho số báo Xuân. Thật cảm động, có bạn đã gửi tới VOVNews lá thư dài đến 2 trang A4 viết bằng điện thoại di động. Bạn Phạm Văn Phú (iame.pvp2018@…) viết: “Em là một thính giả trẻ của đài. Nhân dịp năm mới, kính chúc các anh, chị thật nhiều sức khỏe để cống hiến cho sự lớn mạnh của Quý đài, Quý báo. Cảm ơn Quý đài suốt 65 năm qua đã gắn bó, đồng hành và chia sẻ với triệu triệu thế hệ người Việt. Sự cống hiến, hy sinh về nhiều mặt của bao thế hệ chú bác, anh chị trong đài quả thực rất to lớn, rất đáng tự hào. Em là một thanh niên thế hệ 8x, tuổi đời còn trẻ, được sống trong xã hội ngày càng hiện đại, tiếp cận được với nhiều hình thức, phương tiện truyền thông tiên tiến, như: truyền hình, Internet… nhưng em vẫn luôn quan tâm lắng nghe tiếng nói của Đài TNVN. Đối với một bộ phận không nhỏ thanh niên hiện đại như em, Đài nói riêng đã trở thành một người bạn thân thiết. VOV3 đã góp phần làm sôi động, phong phú hơn đời sống tinh thần của thính giả trẻ nhưng vẫn mang đậm những giá trị văn hóa văn nghệ dân tộc”. Bạn Phú cũng bày tỏ mong muốn trong ngày Lễ Tình nhân (14/2) tới, chuyên mục Quà tặng Âm nhạc sẽ giúp bạn gửi tới người yêu của bạn bài hát: “Bí mật hạnh phúc” do ca sĩ Quang Vinh thể hiện. Nguyện vọng của bạn, chúng tôi sẽ sớm gửi tới chương trình Quà tặng Âm nhạc. Từ Bratislava (CH Slovakia), độc giả Trần Quang Thành (thanhthihoan@….) viết: “Từ nơi xa quê hương, giữa miền tuyết trắng giá lạnh, tôi chân thành cảm ơn các anh, các chị đã đăng tin về Câu lạc bộ người cao tuổi Việt Nam ở Bratislava. Đó là một khích lệ đối với tôi-một đồng nghiệp đã có nhiều năm gắn bó với Tiếng nói Việt Nam”. Phản hồi về phóng sự ảnh “Băng tuyết trên núi Hoàng Liên”, bạn Lê Định Quyền (dinhquyen@….) viết: “Tôi rất cảm ơn tác giả những tấm ảnh. Đây là tài liệu trực quan giá trị giúp chúng tôi hình thành cho học sinh những thay đổi của thời tiết khí hậu theo độ cao”. Nhân đọc loạt bài viết về Trường Sa trên VOVNews, nhiều bạn đọc đã gửi thư viết thư cảm ơn chúng tôi đã cho các bạn một cái nhìn toàn diện hơn về cuộc sống của những người lính đảo. Bạn đọc ở địa chỉ khongloi123@…. viết: “Cảm ơn VOVNews đã cho tôi hiểu thêm về nỗi khó nhọc của người lính đảo. Nếu có 1 trang web dành riêng để các anh lính làm quen với tất cả bạn đọc gần xa thì hay biết mấy”. Còn bạn Quang Thanh (quang_thanh0209@…) viết: “Trái Đất cũng như cơ thể con người, cần có một lá phổi để tồn tại. Các anh ở Trường Sa đã phần nào góp công sức của mình để tạo nên lá phổi xanh cho Trái Đất. Từng là một người lính biên phòng, tôi đã thấu hiểu được nỗi vất vả của các anh. Giá như ai cũng có trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường như các anh thì báo chí không phải tốn nhiều giấy mực như trong thời gian vừa qua”. Độc giả Phan Lạc Đông Quân (quanphan_52@…) và nhiều độc giả cũng không quên chúc các anh lính đảo một năm mới dồi dào sức khỏe, ăn Tết vui vẻ và yên tâm bảo vệ vùng trời của Tổ quốc. Ở đất liền, cả nước luôn hướng về các anh với tình cảm thân thương nhất. Vừa qua, Đài TNVN đã mở thêm kênh VOV Giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh. Việc làm này được đông đảo độc giả cả nước quan tâm. Bạn Vũ Quốc Sơn (vuquocson90@…) viết: “Rất mong chương trình VOV Giao thông sẽ phủ sóng trong cả nước. Đây chương trình rất bổ ích, không chỉ góp phần tích cực vào việc giảm ùn tắc trên địa bàn các thành phố lớn mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông. Tôi cũng mong Đài TNVN trong năm 2010 tiếp tục có nhiều chương trình hay và sáng tạo”. Bạn Trọng Oanh (ctrongoanh89@….) viết: “Nói về VOV Giao thông, chỉ có thể nói một điều: Thật tuyệt vời bởi những thông tin bổ ích và cần thiết”. Theo bạn đọc ở địa chỉ nguyenchuyen.990@…., VOV giao thông là một chương trình hay, nội dung phong phú, giúp cho người lái xe chủ động, an toàn với lộ trình của mình; đồng thời góp phần làm giảm sự ùn tắc giao thông và tai nạn. Mong Đài sẽ có nhiều chương trình mới và hay hơn để mọi người được thưởng thức”. Góp ý cho chương trình VOV Giao thông, bạn Quang Minh (quangminhkl07@…) viết: “Tôi thường xuyên nghe VOV Giao thông, nhất là vào giờ cao điểm. Tôi mong anh chị em cộng tác viên và phóng viên lưu động cần phản ánh rõ hơn nguyên nhân gây ùn tắc, chẳng hạn như xe ô tô đỗ sai quy định, dàn hàng ngang chiếm hết đường, hàng quán, dựng xe, hàng dong... Đài cũng nên có văn bản gửi UBND TP đề nghị nhắc nhở những đơn vị chức năng chưa làm hết trách nhiệm với những vi phạm mà VOV Giao thông đã nêu nhiều lần”. Trong tuần, VOVNews còn nhận được tin, bài của cộng tác viên; thư góp ý của nhiều độc giả: Nguyễn Văn Toàn, Lê Văn Lối, Cao Nguyên, Vũ Ngọc Quang, Nguyen Hai Van, Hoàng Đức Hoài, Hồ Thị Phượng, Truong Le, Pham Van Loi, Nguyen Tien Hung, Hoàng Kim, Trần Thảo, Nguyễn Trường Huy, Nguyễn Tiến Thủy, Lê Bá Thành, Nguyễn Việt Hải; các độc giả ở địa chỉ dinhthuancdk38@…, Viethung220477@…, ngocthuy12@…. toantentenav@…, phuc.305@…., Ngochan@..., truonggiang217@…, kieuhung0403@…, thucellogic@… Đặc biệt, qua địa chỉ baoxuan@vovnews.vn, VOVNews đã nhận được nhiều bài phản ánh không khí đón Tết Việt ở các nước trên thế giới của đông đảo độc giả đang sống và học tập, lao động ở nước ngoài. Chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của các bạn. Hy vọng trong năm mới 2010, sự hợp tác giữa VOVNews và quý độc giả ngày càng bền chặt và hiệu quả. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại./. Cảo Thơm

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/thu-thinh-gia-doc-gia-tu-30152/20102/134484.vov