Thua Arsenal, MU tạo thống kê tệ hại sau 53 năm

Đêm 12/5, MU thua Arsenal 0-1 trên sân nhà, qua đó có lần đầu tiên kể từ năm 1971, nhận 82 bàn thua trong một mùa giải VĐQG Anh.

MU không thể tạo bất ngờ trước Arsenal.

Sau quãng thời gian cày ải, Bruno Fernandes đã dính chấn thương và bỏ lỡ 2 trận đấu liên tiếp. Thay thế tiền vệ người Bồ Đào nha chơi ở vị trí hộ công và mang băng đội trưởng là Scott McTominay.

Ở hàng thủ, Lisandro Martinez đã tập luyện trở lại nhưng HLV Ten Hag vẫn chưa mạo hiểm để anh ra sân. Cặp trung vệ của "Quỷ đỏ" tiếp tục là Casemiro và Evans, 2 cái tên bị chỉ trích thậm tệ trong trận thua Crystal Palace 0-4.

Ở chiều ngược lại, HLV Mikel Arteta có trong tay những lựa chọn tốt nhất. "Pháo thủ" hướng đến chiến thắng để níu kéo hy vọng trong cuộc đua vô địch.

Ngay những phút đầu, Arsenal đã dồn ép chủ nhà. Phút thứ 4, đội khách có cú dứt điểm đầu tiên. Tuy nhiên, nỗ lực của Bukayo Saka không thể gây khó cho Andrea Onana. Chỉ 1 phút sau, MU có cơ hội sau pha để mất bóng của Thomas Partey. Rasmus Hojlund sút chân trái quyết đoán nhưng anh lại bị trượt trụ.

Phút thứ 7, Amad, Garnacho khuấy đảo hàng thủ Arsenal bằng những pha rê dắt và kiếm được phạt góc. Tuy nhiên, hàng thủ Arsenal đã chơi tập trung để bảo toàn mành lưới.

Sau 15 phút, MU đã dứt điểm đến 4 lần, gấp đôi Arsenal nhưng không hiệu quả. Dù sao, đây cũng mà khởi đầu khá thành công với CLB chủ sân Old Trafford, vào thời điểm họ bị "bão chấn thương" tàn phá.

Vào thời điểm thế trận đang cân bằng, MU bất ngờ thủng lưới. Phút 21, Casemiro không kịp dâng lên khiến bẫy việt vị của MU không phát huy hiệu quả. Kai Havertz thoải mái thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang để Leandro Trossard đệm cận thành, đưa đội khách vượt lên dẫn trước.

Casemiro di chuyển lên quá chậm, trong khi hàng thủ MU đều đã dâng cao.

Khi tuyến giữa không cầm được bóng, MU trông cậy cả vào nỗ lực cá nhân của các cầu thủ chạy cánh. Alejandro Garnacho, Amad Diallo chơi đầy cố gắng nhưng không thể tạo khác biệt trước hàng thủ vững chắc nhất Premier League mùa này. Ở phía trong, Rasmus Hojlund cũng "mất hút", khi liên tục nhận bóng trong vòng vây của 2, 3 hậu vệ đội khách.

Sau hơn 10 phút của hiệp 2, Arsenal vẫn thi đấu đầy chắc chắn. Đại diện thành London dành sự ưu tiên cho mặt trận phòng ngự, thay vì dâng cao tấn công. Trong lần hiếm hoi các hậu vệ đội khách để lộ khoảng trống ở phút 60, Garnacho lại sút thẳng ra biển quảng cáo.

Phút 70, MU có cú sút trúng đích đầu tiên, sau pha xử lý từ khoảng cách khá xa của Casemiro. Bóng đi khá căng nhưng không đủ hiểm để gây khó khăn cho David Raya.

Khoảng 20 phút cuối, khi Antony vào sân, MU bắt đầu chơi với quyết tâm cao hơn. Dù vậy, những đợt tấn công của chủ nhà gần như vô hại trước khung thành của Raya.

Phút 78, Arsenal mới có cơ hội đầu tiên trong hiệp hai. Marinelli tung cú sút khá căng trong vùng cấm, buộc Andre Onana phải bay người hết cỡ để cản phá. Chưa dừng ở đó, ngôi sao người Cameroon còn liên tiếp cứu MU khỏi 2 tình huống hãm thành liên tiếp từ Arsenal ở phút 83.

Trận đấu khép lại với chiến thắng nhẹ nhàng dành cho Arsenal. MU tung 14 cú sút nhưng không lần nào gây khó khăn cho Raya. "Pháo thủ" tạm vươn lên dẫn đầu với 86 điểm, hơn Man City 1 điểm. Vào giữa tuần tới, thầy trò Pep Guardiola sẽ chơi trận đá bù với Tottenham.

Anh Tuấn

Nguồn Znews: https://znews.vn/thua-arsenal-mu-tao-thong-ke-te-hai-sau-53-nam-post1475025.html