Thua sốc, Djokovic lập 2 kỷ lục đáng thất vọng

Thua trước Denis Istomin ở vòng 2 Australia Mở rộng, Novak Djokovic đã trải qua những kỷ lục đáng thất vọng.

Djokovic thừa nhận thất bại trước Denis Istomin.

Novak Djokovic chính là tay vợt giàu thành tích nhất Australia Open còn thi đấu. Tính ra thì từ năm 2008 tới nay, tay vợt người Serbia này đã vô địch tới 6 lần. Năm ngoái, anh đánh bại Andy Murray chỉ sau 3 set để bước lên đỉnh vinh quang. Vậy nên, rất nhiều người kỳ vọng, Nole có thể tỏa sáng khi trở lại sân chơi quen thuộc, qua đó lấy lại vị trí số 1 ATP từ tay chính Murray.

Trận mở màn, Djokovic khởi đầu khá suôn sẻ khi đánh bại lão tướng Fernando Verdasco sau 3 set. Tuy nhiên ở vòng 2 hôm nay, mọi thứ đã trở thành ác mộng với tay vợt 29 tuổi người Serbia.

Trên sân Rod Laver Arena, Istomin hạ Novak Djokovic, chủ nhân của 12 Grand Slam, trong trận đấu năm set kéo dài gần năm tiếng với tỷ số 7-6(10/8), 5-7, 2-6, 7-6(7/5), 6-4.

Theo thống kê, đây là lần đầu tiên kể từ Wimbledon 2008, Djokovic bị loại ngay từ vòng 2 một giải Grand Slam. Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên khi dự một giải đấu thuộc hệ thống ATP, tay vợt 29 tuổi ngục ngã trước một tay vợt nằm ngoài tốp 100. Thực tế, Djokovic từng thua một tay vợt nằm ngoài tốp 100 là Martin del Potro (145), nhưng đó là tại Olympic Rio 2016.

Phải chăng Djokovic đã có dấu hiệu mệt mỏi và sẽ theo chân Roger Ferderer và Rafael Nadal, dần chấp nhận nhiều thất bại cay đắng hơn? Giai đoạn giữa và cuối năm ngoái, Djokovic liên tục nhận những kết quả đáng thất vọng, như bị loại từ vòng 1 môn quần vợt ở Olympic Rio 2016, bị loại từ vòng 2 Monte-Carlo Masters 2016, thua ở chung kết Rome Masters 2016, dừng bước ở bán kết Thượng Hải Masters 2016, thất bại tại tứ kết Paris Masters 2016 và kết thúc năm bằng trận thua trước Murray ở chung kết ATP World Tour Finals để rồi mất ngôi số 1 thế giới vào chính tay đối thủ này.

Hình ảnh của Djokovic nửa cuối năm 2016 trải ngược hẳn với nửa đầu năm 2016 và cả năm 2015 trước đó, khi anh thể hiện một sức mạnh tuyệt đối, gom hầu hết các danh hiệu cao quý và độc bá trên BXH ATP với khoảng cách điểm số xa vời vợi so với phần còn lại. Có lẽ đã đến lúc Djokovic cần nhìn lại mình để đưa ra một đấu pháp mới hợp lý hơn.

“Denis đã chơi một trận đáng kinh ngạc hôm nay. Anh ấy xứng đáng giành thắng lợi”, Djokovic thừa nhận thất bại trong trận đấu với Istomin. “Anh ấy là tay vợt chơi tốt hơn trong những thời điểm quan trọng của trận đấu này. Anh ấy chơi quyết liệt, giao bóng rất tốt, rất chính xác khiến tôi không thể làm gì tốt hơn. Tất nhiên tôi không hài lòng với màn trình diễn của mình hôm nay, nhưng tôi phải chúc mừng đối thủ của mình”.

Lâm Văn

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/thua-soc-djokovic-lap-2-ky-luc-dang-that-vong-1113986.tpo