Thừa Thiên - Huế: Bé trai 14 tuổi được tìm thấy sau hơn nửa tháng mất tích

Ngày 22/3, chị Phan Minh Hiền (SN 1982, trú đường Ngự Bình, phường An Cựu, TP.Huế) cho biết, con trai của mình là Lại Tuấn Hùng (SN 2003) đã được gia đình đưa về an toàn.

Theo chị Hiền, sau khi con trai mất tích đã đi tìm khắp nơi. Đến ngày 17/3, gia đình vui mừng khi nhận tin báo Hùng đang ở Q.Lê Chân, TP.Hải Phong, được một gia đình giúp đỡ. Lúc này, bố Hùng ngay lập tức lên đường tìm con.

“Sau khi họ gọi, chồng tôi liền bắt xe ra tận nơi để cảm ơn và đón cháu. Ngày 19/3, hai bố con đã về đến nhà an toàn”, chị Hiền cho hay.

Cháu Hùng cho biết, chiều 1/3, Hùng gặp một thanh niên khoảng 20 tuổi ở một siêu thị. Lúc này, nam thanh niên rủ Hùng ra Nghệ An để làm nghề đánh giày. Tuy nhiên, khi đi ra đến nơi, cả hai mất liên lạc với nhau.

“Lúc đó cháu chỉ nhớ quê nội ở Hải Phòng nên bắt xe ra đó. Khi ra đến nơi, cháu bị lạc...”, Hùng nói.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 1/3, chị Hiền đến cơ quan Công an trình báo con mất tích sau khi gia đình đi tìm kiếm nhiều nơi mà không thấy.

Được biết, cháu Hùng là con trai đầu, sau Hùng còn có 2 em trai nhỏ. Hùng có dị tật bẩm sinh ở tay, lại có tính hay quên, nên cháu cũng đã nghỉ học từ nhỏ. Gia cảnh khá khó khăn, bố làm thợ hồ còn mẹ bán vé số. Cả 5 thành viên trong nhà chị Hiền thuê và sống chen chúc trong một phòng trọ nhỏ.

Theo Trung tâm Phát triển cộng đồng và Công tác xã hội TP.Huế, cháu Hùng là lao động đường phố và đang được trung tâm bảo trợ. “Trung tâm sẽ cử cán bộ đến tận nhà để gặp cháu, nắm thêm thông tin cũng như có những sự hỗ trợ về mặt tâm lý, giúp cháu được ổn định tinh thần hơn...”, đại diện Trung tâm chia sẻ.

Quang Thuận (T/H)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/thua-thien--hue-be-trai-14-tuoi-duoc-tim-thay-sau-hon-nua-thang-mat-tich-d56081.html