Thua tối thiểu Yokohama, chủ nhà U21 Việt Nam vẫn giành vé vào bán kết

Trận thua tối thiểu 0-1 trước U21 Yokohama đã giúp cho các học trò HLV Phạm Minh Đức giành quyền vào bán kết khi hơn U21 Myanmar về chỉ số phụ.

Cả hai đội đều nhập cuộc với tâm lý thoải mái khi U21 Yokohama đã chính thức vào bán kết sau khi vượt qua U21 Myammar với tỉ số 4-1 ở trận ra quân của họ. Trong khi đó, U21 Việt Nam chỉ cần giành thêm 1 điểm nữa hoặc không để thua quá 3 bàn là có được chiếc vé còn lại nên không có gì bất ngờ khi cả hai đều không đẩy cao đội hình trong những phút đầu tiên.

Thua đối thủ 0-1, U21 Báo Thanh Niên Việt Nam vẫn giành vé vào bán kết. Ảnh: Hoàng Tùng.

Không vì điều này sẽ khiến trận đấu diễn ra tẻ nhạt và thiếu tình huống nguy hiểm, ngay phút thứ 7, tiền đạo Hà Đức Chinh có tình huống thoát xuống thông minh loại bỏ hàng hậu vệ đội bóng áo trắng rồi tung cú dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành U21 Yokohama trong gang tấc. Nhưng đại diện đến từ Nhật Bản cho thấy họ đang là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch ở mùa giải năm nay khi mang sang Việt Nam những cầu thủ chất lượng và không dễ bị bắt nạt. Ngay sau tình huống dứt điểm của tiền đạo SHB Đà Nẵng, U21 Yokohama đã liên tục có những câu trả lời về phía U21 Việt Nam và trong số đó, thủ môn Văn Hùng đã phải vào lưới nhặt bóng sau pha thoát xuống dứt điểm đầy mẫu mực của Takehro Hattori ở phút thứ 10 mở tỷ số 1-0 cho đại diện Nhật Bản.

Sau bàn thua, các học trò của HLV Phạm Minh Đức đã mạnh dạn đẩy cao đội hình hơn so với những phút đầu tiên, nhưng đối thủ của họ là đội bóng có kỹ thuật và chiến thuật rất tốt. Các đường triển khai bóng của U21 Việt Nam dễ dàng bị bẻ gãy ngay trước khung thành thủ môn Akinori Chikawa. Bế tắc trong tấn công và lỏng lẻo ở khâu phòng ngự đã suýt chút nữa đã khiến cho đội chủ nhà phải trả giả, nhưng các pha dứt điểm cuối cùng của U21 Yokohama ở những phút cuối hiệp 1 không đủ khó để đánh bại thủ môn Văn Hùng.

U21 Yokohama trên tầm U21 Báo Thanh Niên Việt Nam. Ảnh: Hoàng Tùng.

Sau giờ giải lao, dù bị dẫn trước với tỉ số 1-0 nhưng trên lý thuyết đoàn quân của HLV Phạm Minh Đức vẫn còn cơ hội đi tiếp khi đang hơn về hiệu số so với U21 Myanmar nên thay vì đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ hòa, U21 Việt Nam lại co về phòng ngự chủ động và nhường thế trận lại cho U21 Yokohama để chờ cơ hội để phản công. Chính vì thế, hầu như trong phần lớn thời gian thi đấu hiệp 2, bóng dường như chỉ lăn bên phần sân của đội chủ nhà nhưng đều không có thêm bàn thắng nào được ghi thêm. Có lẽ một trận thua tối thiểu là điều HLV Phạm Minh Đức hướng tới hơn là ghi được bàn thắng vào lưới đội bóng đến từ Nhật Bản.

Thất bại với tỉ số tối thiểu 1-0 dù chưa khiến người hâm mộ hài lòng nhưng kết quả này đã giúp U21 Việt Nam giành quyền vào bán kết gặp U21 Thái Lan vào ngày 24/12.

Ghi bàn: Takehro Hattori (10’)

Đội hình ra sân:

U21 Yokohama: Akinori Chikawa, Tomoya Inoue (Fujitomi 65’), Shiryuito, Yota Maejima, Shoya Ochiai, Kosuke Saito, Naoaki Senaga, Keita Ishii, Kento Hashimoto, Takehro Hattori (Yukiueda 80’), Tomoza Ozawa

U21 Việt Nam: Văn Hùng, Văn Đại, Văn Hào (Văn Toàn 54’), Tiến Dũng, Tấn Tài (Việt Triều 81’), Duy Thường, Đức Huy, Đàm Tiến Dũng, Tiến Dụng, Đức Chinh (Ti Phông 86’), Xuân Mạnh.

Viết Định - Thể thao Việt Nam | 17:30 22/12/2016

Tin liên quan

Thái Lan và Yokohama FC là ứng viên vô địch giải U21 quốc tế 2016

Yokohama FC đặt chân vào bán kết giải U21 quốc tế 2016

U21 Hoàng Anh Gia Lai 0-1 U21 Thái Lan (U21 Quốc tế 2016)

Công Phượng: "U21 Quốc tế là giải đấu để tôi hoàn thiện bản thân"

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/thua-toi-thieu-yokohama-chu-nha-u21-viet-nam-van-gianh-ve-vao-ban-ket-d373293.html