Thức cùng EURO

Chờ đợi những bốn năm để đổi lấy 30 ngày ăn bóng đá, ngủ bóng đá và say sưa với những trận cầu đỉnh cao, hàng triệu khán giả Việt Nam cũng như hàng tỉ người hâm mộ bóng đá trên thế giới đang có chuỗi ngày đầy cảm xúc với Euro 2012, giải bóng đá lớn nhất thế giới ở cấp độ châu lục.

>> Mourinho sang Singapore bình luận EURO và Ronaldo
>> Bí mật EURO: Ibra từng chửi Guardiola là "đồ đàn bà"
>> Torres trở lại là chính mình: Sát thủ là đây
>> Thụy Điển rất mạnh, nhưng tuyển Anh thừa sức đánh bại họ

Sinh viên tại ký túc xá Trường đại học Xây dựng (Hà Nội) cổ vũ nhiệt tình trận đấu giữa đội tuyển Đức - Bồ Đào Nha

Do sự chênh lệch về múi giờ, để theo dõi Euro 2012, người hâm mộ bóng đá tại Việt Nam phải theo dõi những trận cầu đỉnh cao bắt đầu từ 23g và kéo dài đến rạng sáng hôm sau.

Từ những quán bar sang trọng đến các “khu ổ chuột” trong bãi rác, từ những người già cho đến các bạn trẻ, ai cũng có thể xem bóng đá và ai cũng có thể bình luận về bóng đá với một niềm đam mê bất tận.

Cổ động viên nhí của đội tuyển Hà Lan thất vọng trước thất bại của Hà Lan

Cổ động viên của đội tuyển Hà Lan tỏ ra tiếc nuối cho một pha bóng của đội nhà

Các khán giả trẻ “cháy” hết mình trước những pha bóng đẹp

Một người bán dạo đêm tranh thủ ghé coi Euro tại một quán cà phê trên đường Lê Lợi, Q.Gò Vấp, TP.HCM

Ngủ quên trên vai mẹ trước tàn cuộc

Nhóm du khách Anh cổ vũ đội nhà trong trận Anh - Pháp (ảnh chụp tại phố Tây đường Bùi Viện, Q.1, TP.HCM)

Đầu bếp Nguyễn Thanh Quang - cổ động viên đội Pháp trong trận Anh - Pháp tối 11-6 khi Pháp chưa gỡ hòa 1-1

Anh Lý Dũng, bảo vệ công viên Đống Đa (Hà Nội), hào hứng theo dõi trận Đức - Bồ Đào Nha

>> Mourinho sang Singapore bình luận EURO và Ronaldo
>> Bí mật EURO: Ibra từng chửi Guardiola là "đồ đàn bà"
>> Torres trở lại là chính mình: Sát thủ là đây
>> Thụy Điển rất mạnh, nhưng tuyển Anh thừa sức đánh bại họ

Nguồn YTT: http://www.bongda.com.vn/Euro-2012/Anh-Euro-2012/213894_Thuc_cung_EURO.aspx