Thực hư chuyện người mẹ lên mạng rao cho bớt 1 đứa con sau khi sinh đôi vì quá nghèo

Hiện tại, câu chuyện người mẹ lên mạng rao cho bớt 1 đứa con sau khi sinh đôi vì quá nghèo đang khiến dư luận rất quan tâm. Tuy nhiên, thực hư của câu chuyện như thế nào vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Tờ Trí thức trẻ từng đưa tin, mấy hôm nay, trên một tài khoản FB có đăng tải câu chuyện xót xa về trường hợp chị Lê Thị Nhung (SN 1994), mới sinh đôi (hai bé trai) được 1,5 tháng tuổi nhưng gia đình chồng không muốn chấp nhận.

Một phần vì mâu thuẫn, phần vì kinh tế quá khó khăn nên đã phải về nhà bố mẹ đẻ để sinh sống.

Hình ảnh chị Nhung và những đứa con thơ.

Theo chia sẻ, chị Nhung đã có con trai 2 tuổi, vừa qua chị mang thai đôi nhưng kể từ khi biết chị mang thai, phía gia đình nhà chồng đều phản đối và nhiều lần đòi bỏ.

Tuy nhiên, vì đôi thai ấy đã lớn và lương tâm người mẹ không cho phép nên chị Nhung cứ thế giữ lại.

Cách đây hơn một tháng, hai đứa trẻ được sinh ra đời thì cuộc sống càng thêm khó khăn về mọi mặt nên chị Nhung có ý định cho đi một đứa con để bớt gánh nặng.

Với hy vọng một trong hai đứa trẻ ấy vào một gia đình khác, lớn lên bé sẽ có cuộc sống đầy đủ và được yêu thương nhiều hơn.

Ngày 25/4, PV Trí thức trẻ đã tìm đến gia đình ông Lê Văn Thỉnh (tổ dân phố Du Nghệ, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội) cha đẻ của chị Nhung tìm hiểu sự việc.

Lúc này hai đứa trẻ sinh đôi vừa tròn 1,5 tháng tuổi đang được hai cô gái (người thân chị Nhung) nô đùa và bồng bế .

Ông Thỉnh với gương mặt khắc khổ không ngần ngại chi sẻ với chúng tôi về hoàn cảnh của gia đình và bảo: "Tôi 55 tuổi nhưng đã trải qua rất nhiều cay đắng trong cuộc đời rồi, nói thì không thể hết nỗi khổ.

Đôi mắt tôi bị kém, nhập nhèm đã lâu năm nên mọi việc gần như vợ tôi phải lo toan".

Kể về hoàn cảnh của chị Nhung, ông Thỉnh thở dài: "Tôi gả chồng cho nó vào một gia đình ở thôn Yên Nội, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai từ năm 2013. Đứa con lớn của chúng nó cũng được hơn 2 tuổi rồi.

Khi cái Nhung có bầu lần 2 nhưng là thai đôi, được gần 2 tháng, sau khi đi siêu âm về nó có nói cho gia đình nhà chồng biết nhưng bố chồng yêu cầu nó bỏ thai vì kinh tế gia đình eo hẹp chưa nuôi nổi.

Do chồng không nhận con?

Ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía người cha đang nói về câu chuyện của mình, chị Nhung ngồi trên giường một tay bế đứa lớn cho bú, một tay lau mắt cho đứa bé.

Hai đứa trẻ đáng yêu ấy, một đứa đang nghẹt mũi, một đứa đang đau mắt.

Rồi chị chen ngang vào câu chuyện của cha mình: "Chồng tôi hiền lành, bố mẹ bảo gì đều nghe nấy. Bên nhà chồng cũng nói tôi có quan hệ ngoài luồng nên họ không nhận hai đứa bé này mà chỉ muốn nhận đứa lớn.

Tôi sẵn sàng đi xét nghiệm ADN để chứng minh chúng là con của chồng tôi. Giờ kinh tế gia đình tôi thực sự rất khó khăn, tôi không thể nuôi được cả hai đứa nhỏ.

Tôi chỉ mong sao con tôi được một gia đình hiếm muộn và thực sự có nhu cầu nhận con để con có được môi trường sống tốt. Cũng có người bảo tôi bán con nhưng đó là những điều bịa đặt, tôi chưa bao giờ có ý định bán con".

Nói tới đây, chị Nhung lại khẽ cúi mặt xuống. Chị bảo, trong nhà bố mẹ đẻ giờ chẳng có gì giá trị. Chị cũng đã phải bán đi chiếc xe máy để lấy tiền lo thuốc thang vì thời gian có thai chị bị băng huyết. "

Tuy nhiên, khi PV tìm vế thôn Yên Nội, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội (gia đình chồng chị Nhung) để tìm hiểu thực hư câu chuyện và có cái nhìn khách quan nhất về sự việc thì gia đình Nguyễn Văn Tuyên (SN 1988, chồng chị Nhung) khẳng định, đó không phải sự thật.

Gia đình chồng bức xúc bị con dâu "cáo buộc"

Tại nhà chồng chị Nhung lúc này đang có rất đông anh em họ hàng và người quen đang tụ tập bàn tán sau khi câu chuyện chị Nhung rao "cho" con được đăng tải lên mạng xã hội và báo chí vào cuộc.

Hầu hết những người đang ở đây đều bức xúc trước những thông tin chị Nhung chia sẻ trên mạng xã hội rằng, kể từ khi biết chị mang thai, gia đình nhà chồng đã nhiều lần yêu cầu chị phải bỏ thai.

Chia sẻ với PV, ông Nguyễn Văn Tiến - bố chồng của chị Nhung, cho biết, không hề có chuyện ông bảo con dâu phải bỏ thai. Tuy nhiên, ông Tiến có thừa nhận mình từng giơ tay định tát con dâu vì lúc ấy con dâu quá hỗn nhưng cái tát không trúng.

"Năm ngoái, khi chồng nó bị điện giật phải cấp cứu ở bệnh viện Việt Đức, hoại tử ngón chân và mất 1 ngón chân nhưng nó không 1 ngày vào viện chăm chồng. Khi tôi và con trai trở về nhà, nó đã mang theo cháu của tôi và một số đồ đạc trong nhà về nhà bố mẹ đẻ. Từ lúc nó tự bỏ về đó tới giờ không một lời xin lỗi gia đình tôi".

Nhiều người quen tụ tập bàn tán về câu chuyện con dâu muốn "cho" một đứa con mới sinh (trong ảnh ông Tiến và chồng chị Nhung ngồi giữa)

Ông Tiến bức xúc giãi bày tiếp: "Ngày nó sinh đẻ hay như thế nào cũng không báo cho gia đình tôi biết mà chỉ "bắn tin" qua hàng xóm. Chúng tôi mỗi lần tới thăm cháu thì nó hoặc đóng sầm cửa hoặc bế vội con bỏ đi chỗ khác mà không cho chúng tôi gặp. Tôi có hai lần xin phép ông bà thông gia cho đón cháu về nhà nhưng sau đó nó tới bế bằng được cháu tôi đi và còn có những lời nói hỗn.

Quan điểm của chúng tôi, dù hai đứa trẻ sơ sinh có phải là con cháu nhà chúng tôi hay không, chúng tôi vẫn đồng ý nhận nuôi và muốn đón cả cháu lớn về. Nhưng phía nhà ông bà thông gia không cho gặp nên chúng tôi cũng khó nói chuyện", ông Tiến nói.

Ngồi thất thần giữa đám đông người đang quây quần thăm hỏi sau sự việc, anh Nguyễn Văn Tuyên (SN 1988, chồng chị Nhung) cho biết, mình bị tai nạn điện giật vào thời điểm vợ mang bầu và phải nằm viện di cụt một ngón chân, thế nhưng vợ không mấy quan tâm mà chỉ đi "tối ngày".

Anh Tuyên bộc bạch: "Tôi chưa bao giờ có một lời nào bảo vợ phải bỏ con, cũng chưa ai trong gia đình yêu cầu tôi yêu cầu vợ tôi phải viết đơn li hôn. Còn việc cô ấy cho rằng tôi tắt điện thoại trốn tránh trách nhiệm đó là 3 lần mất và thay máy điện thoại nên thay 3 số khác nhau, chứ không phải thay số để trốn tránh trách nhiệm".

Anh Tuyên chia sẻ thêm: "Bố tôi cũng đã nêu quan điểm của gia đình rồi. Nhiều hôm tôi nhớ con mà một mình nằm khóc. Giờ nếu phía gia đình nhà Nhung đồng ý gặp chúng tôi xin đón các con về, nhưng về phía Nhung, gia đình không chấp nhận người con dâu ấy nữa".

Chưa nghe hết lời tâm sự của anh Tuyên, một người hàng xóm ngồi kế bên tâm sự: "Không hiểu nó suy nghĩ gì mà đăng tin lên trên mạng xã hội là cho con. Nhà họ tốt quá nên mới giữ lại người con dâu ấy còn như tôi, tôi đã đuổi lâu rồi".

"Chưa làm tròn bổn phận của người vợ"

Trao đổi với PV về trường hợp chị Nhung, đại diện chi hội phụ nữ thôn Yên Nội cho biết: "Nhung về làm dâu ở đây nhưng chưa làm tròn hết bổn phận của một người con dâu, người vợ trong gia đình".
"Chuyện đã xảy ra như thế, chúng ta hãy thương những đứa trẻ con, chúng không có tội", đại diện chi hội phụ nữ thôn Yên Nội bày tỏ.
Được biết, tối muộn ngày 26/4 gia đình nhà chồng chị Nhung gồm 4 người sang đã sang nhà bố mẹ đẻ chị nói chuyện trực tiếp để làm rõ các thông tin chị Nhung đã đưa lên mạng xã hội cũng như cung cấp cho báo chí trước đó, đồng thời muốn xin gặp cháu và đón các cháu về nuôi.

Chị Nhung sau khi để gia đình nhà chồng vào trong, đã tỏ thái độ không mấy vui vẻ, đóng mạnh cửa trước sự chứng kiến của nhiều người.

Hiện tại, thự hư về câu chuyện vẫn chưa được làm sáng tỏ. Ai đúng, ai sai vẫn chưa phân biệt được. Tuy nhiên, việc kéo con vào để giải quyết câu chuyện của bố mẹ là điều không nên!, các bậc phụ huynh rao cho, bán con trên mạng xã hội là điều rất tối kỵ.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/thuc-hu-chuyen-nguoi-me-len-mang-rao-cho-bot-1-dua-con-sau-khi-sinh-doi-vi-qua-ngheo-d143227.html