Thực hư vụ việc bé 4 tuổi bị 'bỏ quên' trong lớp, khóc đến ngất xỉu

Nhà trường và phụ huynh bé 4 tuổi được cho là bị "bỏ quên" trong lớp, khóc đến ngất xỉu đều khẳng định đây là tin đồn thất thiệt.

Theo tin tức báo Quảng Nam đăng tải, một người giấu tên phản ánh vào lúc 15h55 ngày 12/4/2017, khi trời đang mưa lớn thì mẹ của Phạm Ngọc Kha (4 tuổi) đến trường Mẫu giáo Sóc Nâu (cơ sở thôn Thuận Yên Đông, xã Tam Sơn) để đón con thì cổng trường và các phòng học đóng kín.

Nghe tiếng khóc trẻ em trong phòng, mẹ cháu Kha liền trèo qua hàng rào nhà trường vào xem thì tá hỏa phát hiện con mình đang la hét.

Trường mần non Sóc Nâu. Ảnh: Báo Thanh Niên

Phụ huynh này đã gọi điện thoại cho bảo vệ trường và cô chủ nhiệm lớp, cả hai không liên lạc được nên gọi cho cô hiệu trưởng mang chìa khóa đến mở cửa phòng. Khi hiệu trưởng đến mở cửa thì cháu bé ngất xỉu trên tay mẹ, mồ hôi ướt đầm áo quần.

Liên quan đến vụ việc, trả lời PV báo Thanh Niên, chị Trần Thị Hoàng Nguyệt (mẹ cháu Kha) khẳng định đây chỉ là tin đồn thất thiệt. Vào chiều ngày 12/4, chị đến đón con thì thấy trường vắng vẻ, giáo viên và học sinh đã về hết nên chị nghĩ con mình đã được cô giáo chủ nhiệm đón.

Tại đây, chị nghe thấy tiếng đập cửa nên gọi bảo vệ và phát hiện con mình bên trong. Theo chị Nguyệt, do cháu Kha ham chơi xếp hình ở cuối góc phòng, trường cúp điện, nhân viên bảo vệ không quan sát thấy nên đã khóa cửa lại.

"Còn chuyện cháu bị nhốt khóc đến ngất xỉu là không có”, chị Nguyệt khẳng định thêm.

Hiệu trưởng Trường mầu giáo Sóc Nâu, cô Trần Thị Huyền cũng cho biết, không có chuyện cháu Kha bị nhốt dẫn đến ngất xỉu như một số thông tin.

Tổng hợp

Hoàng Yên

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/thuc-hu-vu-viec-be-4-tuoi-bi-bo-quen-trong-lop-khoc-den-ngat-xiu-a188150.html