Thực tế qua mặt ảo... tế

SGTT - Có một đội hình trong đó tiền vệ gồm Essien, Fabregas, Lampard, Gerrad, tiền đạo gồm Torres và Rooney còn dự bị là... Drogba! Bạn sẽ hỏi đó là CLB nào mà mạnh thế? Xin thưa đó là “đội hình khủng nhất” trong một diễn đàn bóng đá. Nó là sản phẩm của trí tưởng tượng. Các fan có quyền xếp cho thỏa ước mơ và ý thích có phần ngông cuồng của mình.

Vì ngay cả trong trò chơi FIFA online, không phải các game thủ muốn mua ai là được. Hãy nghe các game thủ than thở trên diễn đàn: “Tôi nghĩ là việc quản lý đội bóng lớn cũng giống như ngoài đời. Không có đội bóng nào dám mua tất cả các cầu thủ đều là những ngôi sao”; “Tôi cũng có một đội hình của Man tương đối, trừ thủ môn thì tất cả cầu thủ đều có màu nhưng gia hạn hợp đồng vô cùng mệt”... Nhưng thế giới ảo đã bị thế giới thực qua mặt trong trường hợp đội Real Madrid của ông Perez. Ở đội bóng này, sau khi sở hữu các ngôi sao hàng đầu như Ronaldo, Kaka, Benzema, Casilas, Sergio Ramos..., động thái gần đây nhất của họ là có “siêu sao HLV số 1” là Mourinho. Đi kèm Mourinho, theo lời đồn đãi trên báo chí, là hàng loạt ngôi sao khác như Douglas Maicon, Ricardo Quaresma, Diego Milito, Frank Lampard. Didier Drogba, J.Cole, Steve Gerrard... Hẳn nhiên, để “chơi” được như vậy thì tốn kém không ít. Mùa vừa qua, họ chi tới 254 triệu euro cho các tân binh. Còn bây giờ, chỉ riêng vụ Mourinho đã ngốn bộn bạc. Ban đầu qua báo chí số tiền mà Real phải đền cho Inter qua việc cắt đứt hợp đồng trước thời hạn là 14,5 triệu bảng, Moratti còn có thể giảm cho Mourinho do công lao đóng góp cho Inter hai năm. Mới đây Moratti phát biểu thẳng thừng: Mourinho ra đi phải kèm theo hai cầu thủ của Inter và giá nâng lên 35 triệu euro. Ấy là chưa kể mức lương sau thuế 10 triệu bảng Anh/năm là mức lương kỷ lục với một HLV. Nhưng dù khó thì khả năng Mourinho về Real đã chắc chắn. Vấn đề là các cầu thủ sẽ đi theo Mou có bao nhiêu phần trăm đúng với tin đồn. Dù gì đi nữa, đội hình của Real đúng là “đội hình khủng”. Có những điều không khả thi trong thế giới ảo thì vẫn có thể thực hiện được ở ngoài đời! Trò chơi là mô phỏng thực tế. Thực tế là do con người tạo ra. Vậy thì ngoài đời hơn trò chơi là... hợp logic. Có đội hình hàng khủng nhưng có chiến thắng hay không lại là chuyện khác.

Nguồn SGTT: http://sgtt.com.vn/giai-tri/the-thao/122950/thuc-te-qua-mat-ao-te.html