Thủng bàn tay khi nhặt được vật nghi súng bút ở suối

Trong lúc cùng bạn bắt cá ở suối nước trong khu công nghiệp, nam công nhân ở Đồng Nai nhặt được vật nghi súng bút. Anh ta cầm lên lau chùi thì vật này phát nổ làm bàn tay bị thủng.

Ngày 12/3, Trung tâm y tế huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đã phẫu thuật lấy dị vật từ vết thương ở lòng bàn tay cho bệnh nhân Nguyễn Văn Hùng (28 tuổi, ngụ ấp 6, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc).

Theo trung tâm này, vật lấy ra dài khoảng 10 mm, đường kính 4 mm, có dấu hiệu bị ôxy hóa và nghi đầu đạn của súng bút.

Dị vật được các bác sĩ gắp ra từ vết thương ở lòng bàn tay bệnh nhân. Ảnh: Đ.H.

Dị vật được các bác sĩ gắp ra từ vết thương ở lòng bàn tay bệnh nhân. Ảnh: Đ.H.

Trước đó, chiều 11/3, bệnh nhân 28 tuổi được người quen đưa đến trung tâm trong tình trạng lòng bàn tay trái bị thương, máu chảy nhiều. Các bác sĩ đã phẫu thuật trong một giờ để gắp dị vật.

Theo trình bày của bệnh nhân, chiều cùng ngày, anh kết thúc ca sớm nên gọi một người làm chung công ty ra khu vực suối trong khu công nghiệp bắt cá. Khi đang rà cá, anh Hùng thấy vật bằng kim loại có màu trắng bạc giống súng bút chìm dưới nước nên lấy lên xem.

Thấy rêu bám ngoài vật lạ, nam công nhân dùng tay lau chùi thì vật này phát nổ làm lòng bàn tay bị thương. Lúc này, anh Hùng ném “súng bút” xuống suối rồi nhờ bạn đưa vào trung tâm y tế chữa trị vết thương.

Ngọc An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thung-ban-tay-khi-nhat-duoc-vat-nghi-sung-but-o-suoi-post727758.html