Thùy Dung thất bại khi phỏng vấn Quang Dũng trên sân khấu

Đặt cho Quang Dũng một câu hỏi về những được mất khi dấn thân vào nghiệp cầm ca, ca sĩ Thùy Dung trong vai trò MC của đêm nhạc Sắc thu Hà Nội đã hoàn toàn thất bại khi Quang Dũng biết từ chối khéo léo bằng một lời cảm ơn khán giả chân thành.

Có lẽ đã từ rất lâu mới lại thấy Thùy Dung xuất hiện trở lại trước công chúng trong một vai trò mới làm MC. Cô ca sĩ Hà Nội được đào tạo bài bản tại trường nhạc viện và hiện tại là giảng viên khoa piano đã quyết tâm tìm một lối đi riêng bớt ồn ào để bảo toàn cuộc sống riêng sau một lần đổ vỡ. Khi nhận được câu hỏi: “Từ khi bước chân lên sân khấu cho đến lúc này, Dũng có được những gì, mất mát những gì?” từ Thùy Dung, Quang Dũng nhìn xuống khán giả và cho rằng, mỗi đêm đi hát, nhận được những tình thương mến của khán giả một hạnh phúc. Câu trả lời của ca sĩ Còn ta với nồng nàn nhận được một tràng pháo tay tán thưởng. Và cũng với câu trả lời ấy, Thùy Dung tự nhận: “Tôi đã thất bại trong một câu phỏng vấn duy nhất với chàng ca sĩ đến từ Quy Nhơn”. Theo Thùy Dung, người Quy Nhơn trong trường hợp này còn khéo hơn gấp 3 lần một người Hà Nội như cô. Từng là một ca sĩ với nhiều năm đi hát, Thùy Dung tự nhận thấy, đằng sau niềm vui được gặp gỡ khán giả mỗi đêm, những người nghệ sĩ như chị, như Quang Dũng cũng là một người bình thường với những mất mát, tổn thương trong cuộc sống riêng. Đêm nhạc Sắc thu Hà Nội ghi nhận sự trở lại của nhiều giọng ca hải ngoại, từ những danh ca như Tuấn Ngọc, Bảo Yến đến các giọng ca mới như Mai Quốc Huy, Chế Phong (con trai Chế Linh). Tuy nhiên, giọng ca được chờ đợi nhất, Tuấn Ngọc đã không thực sự làm hài lòng khán giả thủ đô khi phần trình diễn của anh liên tục gặp sự cố với mic, dàn nhạc… Danh ca của một thời ở một đôi chỗ giọng ca cũng không khớp được với nhạc. Tuy nhiên, với những ca khúc mà anh “đặc biệt yêu mến” như Phôi pha, Về đây nghe em, Áo lụa Hà Đông, Ru đời đi nhé đã phần nào làm cho các fan của anh một thời “bớt nhớ”. Bảo Yến trở lại với thủ đô với những bản nhạc ghi dấu ấn đậm nét của chị như Trộm nhìn nhau. Nửa hồn thương đau, Khúc thụy du cũng nhận được nhiều tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả. Chị chia sẻ: "Ai trong đời cũng từng gặp những chuyện khổ đau và tôi không ngoại lệ. Nhưng những bất toàn cuộc sống đã giúp mình có thêm nhị lực, sống vững chãi hơn". Sau những phôi pha kiếp người, người đàn bà hát cũng nhận ra, tình yêu vẫn là một điều tuyệt vời mà cuộc đời ban tặng. Đêm nhạc còn có sự góp sức của hai ca sĩ Chế Phong và Mai Quốc Huy trở về từ hải ngoại. Khi Chế Phong cất lời ca, nhiều tràng pháo tay đã rền vang bởi nó khiến khán giả thủ đô nhớ về giọng ca não nề Chế Linh - cha đẻ của anh - một thủa. Mai Quốc Huy xuất hiện trong phần đầu chương trình nhưng do bị khản giọng, phần trình diễn của anh đã không thực sự thành công. Thủy Liên

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/vanhoa/Thuy-Dung-that-bai-khi-phong-van-Quang-Dung-tren-san-khau/20109/110505.datviet