Tiệm vàng Tuấn Tài lại bị đòi nợ

(NLĐO)- Sau một thời gian im ắng, tiệm vàng Tuấn Tài (39, Châu Văn Liêm, phường 14, quận 5) lại bị đòi nợ. Lần này, “chủ nợ” là các cụ cựu chiến binh từ Hà Nội vào.

Khoảng 10 giờ 30 phút sáng 26-3 có hai cụ cựu chiến binh đi vào công ty TNHH SX-TM-DV Tuấn Tài (tiệm vàng Tuấn Tài) yêu cầu gặp giám đốc để đòi nợ. Trong lúc thương lượng có xảy ra to tiếng nên bảo vệ tiệm vàng mời hai cụ ra ngoài. Ngay lập tức, từ phía đối diện tiệm vàng có thêm 15 cụ kéo vào tiệm đòi gặp giám đốc. Sau đó, Công an phường 14, quận 5 cùng Ban chỉ huy quân sự quận 5 cùng có mặt để ổn định trật tự. Công an phường đã mời hai cụ về trụ sở làm việc. Theo lời một cụ, các cụ là thương binh, cựu chiến binh ngoài Hà Nội. Các cụ đều góp vốn cổ đông cho một công ty tên là Thương binh và người tàn tật TP Hà Nội. Không ngờ, công ty này đem tiền góp vốn đi đầu tư cho tiệm vàng Tuấn Tài. Tháng 11-2009, tiệm vàng Tuấn Tài xin phá sản và chủ tiệm đã cam kết sẽ trả nợ cho các khách hàng trong vòng 4 năm.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20100326124217790p0c1002/tiem-vang-tuan-tai-lai-bi-doi-no.htm