Tiễn bố ra Trường Sa

'Con không khóc để bố không buồn', chú bé 5 tuổi Tống Bảo Nam nói, khi tiễn bố đi làm nhiệm vụ ở đảo Song Tử Tây (huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa).

Chiều ngày 20/12, Trung úy QNCN Tống Văn Tùng vào Quân cảng Cam Ranh, để từ đó đi tàu ra làm nhiệm vụ ở đảo Song Tử Tây. Bé Bảo Nam đi theo tiễn bố, nhưng không được vào trong khu cầu cảng. Trong ảnh: Bảo Nam ngồi một mình ngóng vào nơi bố Tùng đang tập trung, chuẩn bị lên tàu

Chiều ngày 20/12, Trung úy QNCN Tống Văn Tùng vào Quân cảng Cam Ranh, để từ đó đi tàu ra làm nhiệm vụ ở đảo Song Tử Tây. Bé Bảo Nam đi theo tiễn bố, nhưng không được vào trong khu cầu cảng. Trong ảnh: Bảo Nam ngồi một mình ngóng vào nơi bố Tùng đang tập trung, chuẩn bị lên tàu

Trung úy Tống Tùng xin phép chỉ huy cho ra gặp con trai.

Bảo Nam ôm chặt bố. Trung úy Tống Tùng bảo con trai, bố đi công tác, ít bữa nữa bố lại về, con đừng khóc nhé. Được vài phút, anh lại phải vào cảng và lên tàu

Chị Đinh Thị Lan, thành viên CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương, Trung tâm Tình nguyện quốc gia, xin phép đưa Bảo Nam vào khu cầu cảng

Lúc Bảo Nam vào cảng, bố Tùng đã lên tàu, nhưng nghe lời bố và bác Lan dặn, bé đã tươi hơn.

Trên tàu khách 571 Trường Sa, Trung úy Tống Tùng vẫy chào con trai.

Tàu rời bến, Bảo Nam chạy theo ra tận cuối cầu cảng để tiễn bố và đồng đội của bố

Nguyễn Đình Quân

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/tien-bo-ra-truong-sa-1086723.tpo