Tiễn Đức về nước, Pháp vào chung kết

Không quá vượt trội so với Đức, nhưng nhờ tận dụng sai lầm của các vị khách, Pháp vẫn có chiến thắng 2-0 qua đó đoạt tấm vé vào trận chung kết. Đức - Pháp: Nỗi lo của chủ nhà

Pháp đã chơi phủ đầu các vị khách ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đoàn quân của HLV Deschamps dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn mở tỷ số và ở phút thứ 7 họ đã có cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Griezmann dứt điểm bằng chân phải sau pha phối hợp tuyệt đẹp trước đó, tiếc là không thắng nổi Neuer.

Antoine Griezmann tác giả 2 bàn thắng giúp Pháp đánh bại Đức. Ảnh:AP.

Bị đòn phủ đầu, cỗ xe tăng Đức bừng tỉnh. Sức mạnh của các vị khách được thể hiện ngay sau đó, hàng tiền vệ chơi đầy ăn ý giúp Đức làm chủ khu vực trung tuyến đồng thời đẩy Pháp về thế phòng ngự.

Từ phút thứ 10 trở đi khung thành của Hugo Lloris liên tục bị báo động đỏ. Đức đã có hàng loạt cơ hội để kết liễu chủ nhà, một trong những cơ hội đó chính là tình huống ở phút thứ 13. Pha phối hợp của Thomas Mueller đưa bóng đến cho Emre Can, tuy nhiên cú dứt điểm sát vòng cấm chưa đủ độ khó để thắng Lloris.

Tình huống để bóng chạm tay của số 7 bên phía Đức. Ảnh: AP.

Vận rủi tiếp tục bám theo đội tuyển Đức, chỉ 7 phút sau đó, Toni Kroos bị Paul Pogba kéo ngã trong vòng cấm tuy nhiên trọng tài lại khước từ một quả phạt đền cho các vị khách.

Bị từ chối hưởng phạt đền, Đức còn bị nhận phạt đền từ trọng tài Rizzoli khi ông này cho rằng Schweinsteiger để bóng chạm tay trong vòng cấm. Vua áo đen người Italia không ngần ngại tặng Pháp quả penalty

Trọng tài Nicola Rizzoli dường như hơi quá nặng tay với Đức. Ảnh: Reuters.

Sự thiên vị của những ông vua sân cỏ cho chủ nhà hay là một cách để người Ý báo thù cho thấy bại mới đây của thầy trò Conte thì sẽ còn là một điều bí ấn tuy nhiên sau khi Griezmann thực hiện thành công quả penalty đó diễn biến trận đấu đã hoàn toàn khác.

Đức buộc phải dồn lên tấn công sau giờ nghỉ, Pháp với lợi thế sân nhà và đang dẫn trước họ dễ dàng đá phòng ngự phản công. Lợi thế sở hữu hàng loạt các hảo thủ của Pháp giúp họ chơi cân bằng với Đức hơn hẳn đội tuyển Italia trước đó ở tứ kết.

Nỗi buồn của người Đức. Ảnh: Reuters.

Hơn nữa thần may mắn tiếp tục ngoảnh mặt với đội tuyển Đức. Hiệp 2 bắt đầu được 15 phút, Jerome Boateng một trong những nhân tố chủ chốt của hàng thủ đội khách bất ngờ chấn thương rời sân

Chỉ 9 phút sau, Đức thủng lưới bàn thứ hai Griezmann chấm dứt hy vọng gỡ hòa của Đức bằng cú đệm bóng tài tình ấn định chiến thắng 2-0. Bàn thua có lỗi của hàng thủ Đức, các cầu thủ đội chuyền bóng hỏng ngay trong vòng cấm, còn thủ môn Neuer băng ra bắt bóng.

Niềm vui của người Pháp. Ảnh: AP.

Khoảng thời gian còn lại, mọi nổ lực của đội tuyển Đức đều trở lên vô vọng. Pháp chơi không quá hay nhưng vẫn chiến thắng, nhờ may mắn và tận dụng được các sai lầm từ đối thủ.

Bàn thắng: Pháp: Griezmann (45'+2, 72')

Đội hình thi đấu

Pháp: Lloris; Sagna, Koscielny, Umtiti, Evra; Pogba, Matuidi; Sissoko, Griezmann, Payet; Giroud.

Đức: Neuer; Can, Boateng, Hoewedes, Hector; Kroos, Schweinsteiger; Kimmich, Oezil, Draxler; Mueller.

Bình Nguyễn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/euro-2016/tien-duc-ve-nuoc-phap-vao-chung-ket-399307/