Tiền Giang: Nữ chủ sạp vải chết trong tư thế tay chân bị trói

Sống một mình trong ngôi nhà ở xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang, nữ chủ sạp vải được phát hiện chết trong tư thế chân tay bị trói.

Ngày 21/12, công an tỉnh Tiền Giang đã khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà Nguyễn Thị Bé (66 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây.)

Lực lượng cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc (ảnh: Người Lao Động)

Thông tin ban đầu, Bà Bé là chủ sạp vải ở chợ Kênh 14 thuộc xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây. Trước đó, khoảng 7h sáng cùng ngày, nhiều tiểu thương buôn bán ở chợ Kênh 14 không thấy bà Bé ra sạp buôn bán như mọi ngày, gọi điện thì không thấy bà Bé bắt máy nên đã điện thoại báo cho con bà Bé là anh Lê Ngọc Nhã.

Nhận được điện thoại anh Nhã liền chạy tới nhà mẹ, lúc này thấy cổng rào vẫn khóa nhưng điện thoại không bắt máy nên anh trèo rào vào nhà thì phát hiện thi thể bà Bé nằm chết dưới nền phòng ngủ.

Tại hiện trường, thi thể bà bé nằm trong tư thế chân tay bị trói, miệng bị bịt vải và đã tử vong. Mọi đồ đạc trong nhà bị xáo trộn, két sắt có dấu hiệu bị cạy phá. Chiếc xe tay ga màu đỏ mà nạn nhân thường sử dụng không tìm thấy. Nhiều nghi vấn cho thấy rằng, nạn nhân tử vong do bị giết để cướp tài sản.

Thông tin được biết, Bà Bé li dị chồng nhiều năm nay và hiện sống một mình trong căn nhà trên.

Sau khi phát hiện sự việc anh Nhã con trai nạn nhân đã lập tức gọi điện thoại để trình báo với lực lượng cơ quan chức năng.

Nam Phương

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/tien-giang-nu-chu-sap-vai-chet-trong-tu-the-tay-chan-bi-troi-d51932.html