Tiền ngân sách: Dùng cho việc gì cũng được?

Sau loạt bài trên báo Lao Động về việc chính quyền quận Hà Đông (Hà Nội) tổ chức gắn biển gia đình văn hóa (GĐVH) ngay cửa ra vào mỗi gia đình, thì chính quyền quận - ông Nguyễn Văn Trường - Phó Chủ tịch UBND quận - cũng đã lên tiếng nói rõ lý do vì sao quận lại gắn biển GĐVH.

Ông Trường cho hay: Ý tưởng gắn biển đã có từ 2 năm trước, nhờ học tập kinh nghiệm của một vài địa phương ở miền Nam. Việc gắn biển nhằm tôn vinh các gia đình đã đạt danh hiệu GĐVH mà được các tổ dân phố bình xét, đánh giá theo đúng tiêu chuẩn, làm sao các gia đình được công nhận danh hiệu thì hết sức vinh dự, còn các hộ chưa được công nhận thì sẽ cố gắng cùng với khu dân cư đóng góp để xây dựng phong trào. Xem ra trên cả nước không phải chỉ quận Hà Đông tổ chức gắn biển GĐVH, mà trong vài năm qua đã có vài địa phương triển khai thực hiện, nên chính quyền quận Hà Đông mới có “điển hình” để học tập kinh nghiệm. Có điều, chính quyền quận Hà Đông xài sang hơn là lấy tiền ngân sách chi phí cho việc gắn bảng, trong khi vài nơi khác – có lẽ ngân sách còn khó khăn nên sáng tạo huy động nhân dân đóng góp kinh phí, còn chính quyền hỗ trợ công đi làm biển. Dù cách làm “gắn biển” theo kiểu tặng không hay huy động “sức dân”, đều là những việc làm không được người dân ủng hộ và đồng tình. Những kiểu “tiêu tiền” của ngân sách và của dân trong việc gắn biển GĐVH cần phải được chấm dứt, vì nó quá lãng phí. Khoản tiền vài tỉ đồng cho một việc làm hình thức, quả là ngân sách của Nhà nước bị đem xài cho việc gì cũng được. >> Các ý kiến khác cùng chủ đề

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/tien-ngan-sach-dung-cho-viec-gi-cung-duoc/20103/175671.laodong