Tiền vệ Phan Thanh Hưng (SHB.ĐN): Thực ra, nhiều lúc tôi cũng mệt mỏi lắm

Không sở hữu thể hình thể lực lý tưởng cho vị trí tiền vệ trung tâm, nhưng Thanh Hưng được coi là một trong những cầu thủ “cày” khỏe nhất của bóng đá VN.

Tuy thế, Thanh Hưng cũng có lúc cảm thấy thực sự mệt mỏi và anh đã chia sẻ điều này trong cuộc phỏng vấn cùng TT&VH. * Anh là cầu thủ có tiếng nhưng ít xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhiều người bảo anh khó gần. - Cũng không hẳn là thế. Tôi không thích nói nhiều. Tôi có cách thể hiện tình cảm của mình riêng, không nhất thiết phải phơi ra là tốt. Tất nhiên, tôi cũng biết mình phải làm gì để mọi người không nghĩ sai về mình. Ví dụ, đã ra sân tôi chỉ biết thi đấu hết mình, thái độ đàng hoàng. Tôi ít khi làm chuyện vớ vẩn trên sân. Thế nên ít ai nói tôi được cả, kể cả đồng đội. * Anh có nghĩ rằng mình tiến bộ quá nhanh, khi tiếp cận và nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí tiền vệ trung tâm ở cả 2 đội tuyển, U23 và ĐTQG? - Xét tuổi tác thì không nhanh, nhưng về thời gian thì đúng là nhanh. Tôi không có may mắn được nổi tiếng sớm. Với tôi, tất cả có được ngày hôm nay là do khổ luyện. Tôi đã muốn gì thì phải làm cho bằng được. Những ngày tháng ở ĐT đã dạy cho tôi nhiều điều, trong đó có bài học phải làm sao để tồn tại được và khẳng định được. Đấy là nên im lặng mà rèn luyện mình tốt hơn. Ở Đà Nẵng của tôi cũng vậy, sự cạnh tranh là rất nghiệt ngã. Không có chỗ cho ngôi sao đâu. Tôi nói thật, tôi chưa bao giờ hài lòng về mình cả. Thanh Hưng (28) là một trong những cầu thủ thi đấu nhiều nhất và tiến bộ nhanh nhất của bóng đá VN hiện nay. * Nói chung mọi người vẫn thấy một Thanh Hưng đã trưởng thành rất nhiều. Ví dụ như khả năng sút xa. Như thể lực, như tư chất thủ lĩnh...Đấy là điều không thể phủ nhận. - Thủ lĩnh ư. Khó lắm. Tôi cũng chẳng muốn làm thủ lĩnh. Tôi thấy mình có ích cho đội, cũng có vẻ quan trọng khi ra sân, là mừng rồi. Làm thủ lĩnh khó lắm, lại dễ mang tiếng, sức ép thì anh biết rồi đấy. Tôi vẫn còn phải phấn đấu nhiều lắm. Sút xa thì bắt đầu ổn rồi, sau thời gian ý thức tập luyện. Chuyền bóng thì còn kém, sút phạt thì càng kém. Đây là 2 mục tiêu tôi đưa ra để phấn đấu trong thời gian tới. * Nhìn lại quá trình tập trung cùng các ĐTQG đến nay, anh đúng là cày ải với mật độ dày đặc. Bí quyết nào để anh, vốn thể trạng không phải vâm váp lắm, đáp ứng được? Có lúc nào anh mệt mỏi chưa? - Tôi cũng không hiểu nổi vì sao mình lại đủ sức cày nhiều như thế. Có lẽ do tố chất con người tôi. Tuy nhiên, sinh hoạt lành mạnh và ăn uống điều độ, đúng cách nó cũng giúp mình khỏe ra, bền bỉ. Cách đá, cách chạy chỗ trên sân hợp lý cũng quyết định đến thể lực. Tôi thích đá đơn giản, chính xác và cố gắng đưa tốc độ tấn công của đội lên cao nhất. Tôi ghét sự rườm rà, vẽ vời. Trình độ chúng ta mấy ai đủ tầm vẽ vời mà đạt hiệu quả cao. Thực ra, nhiều lúc tôi cũng mệt mỏi lắm. Con người chứ có phải cái máy đâu mà không rã ra khi hầu hết trận nào cũng có mặt. Trong đội anh em cũng mệt, nhiều trụ cột chấn thương nữa. Trận đấu vừa rồi gặp Tai Po, đó là dịp hiếm hoi tôi nghỉ cả trận. Anh không tưởng tượng được cảm giác hạnh phúc thế nào đâu. Tất nhiên, tôi cũng không xin nghỉ, mà do anh Đức cho phép. * Theo anh, cầu thủ SHB.ĐN của anh đã đạt phong độ tốt nhất chưa? Có biểu hiện quá tải không? - Chúng tôi chưa đạt được trạng thái hưng phấn, sung sức nhất. Quá tải thì có, ngay cả Merlo cũng mệt mỏi. Nhưng, may mắn lực lượng dự bị của đội cũng tốt. * Anh đã có thay đổi gì khi ý thức được mình đã là người của công chúng. - Nghiêm khắc với mình hơn. Theo tôi, cũng không nên thay đổi để khác hơn trước. Mình thế nào, cứ giữ vậy tốt hơn. * Cảm ơn anh về cuộc trao đổi. HỮU QUÝ (thực hiện)

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/128n2010032610114240t128/tien-ve-phan-thanh-hung-shbdn-thuc-ra-nhieu-luc-toi-cung-met-moi-lam.htm