Tiếng nói bạn đọc: Khi nhắc đến Napoli...

Nhắc đến Napoli, dân “xã hội” biết đến một vùng đất bất ổn về trật tự bởi đây chính là nơi băng đảng mafia Camorra - một trong những tổ chức tội phạm nguy hiểm nhất thế giới hình thành, phát triển.

Người thích du lịch biết đến Naples - thành phố của Ý nhưng lại được xây dựng bởi người Hy Lạp, là thành phố duyên hải đẹp nhất Châu Âu trong quá khứ và thuộc hàng cổ kính nhất ở hiện tại.

Người mê Pizza biết đến Napoli bởi đây là quê hương của pizza Margherita nổi tiếng; người xem bóng đá thì nghĩ đến Napoli bởi Maradona - danh thủ được xem là huyền thoại số 1 thế giới, anh đã dành những năm tháng đỉnh cao của sự nghiệp lừng lẫy để cống hiến cho đội bóng thành phố cảng miền Nam Italia.

Vẻ đẹp thành phố cảng Naples.

Tôi thì chẳng quan tâm đến Camorra, chưa có điều kiện để đi du lịch đến Naples, chưa được thưởng thức bánh Pizza Margherita, cũng chẳng được xem đội bóng Italia dưới thời Maradona xuất sắc đến mức nào nhưng lúc này đây cái tên Napoli như khiến tôi phát cuồng, đó là S.S.C Napoli của Mauricio Sarri, đội bóng đang trình diễn lối chơi đẹp mắt, lôi cuốn người xem nhất Serie A lúc này.

Đầu mùa giải 2015-2016, sau khi Rafa Benitez rời đi, để lại một Napoli đang hỗn loạn, nội bộ lục đục với việc Higuain – ngôi sao sáng nhất của đội rục rịch muốn chuyển qua đội khác trong khi đội hình lại không được bổ sung thêm những cầu thủ lớn, Napoli lúc đó là một đội bóng thiếu ổn định, thiếu định hướng và tất nhiên thiếu cả niềm tin của người hâm mộ sau một mùa giải thất bại.

Danh sách những ứng viên thay thế Benitez có nhiều HLV tên tuổi nhưng ông chủ đội bóng, ngài đạo diễn tài ba Aurelio De Laurentiis lại bất ngờ mang về Mauricio Sarri, cái tên kém danh tiếng nhất trong bản danh sách trên khiến sự ngờ vực về thành công của đội bóng này càng lớn hơn. Đúng như dự đoán, những trận đấu đầu tiên của Sarri không thực sự suôn sẻ với 5 trận liên tiếp không thắng, nguyên nhân được giới chuyên môn mổ xẻ là các cầu thủ chưa thích nghi được với cách chơi bóng mà ông muốn truyền tải nhưng riêng tôi thì rất ấn tượng HLV này.

Ông thích Napoli chơi ban bật nhỏ, thích sự tỉ mỉ, yêu cầu độ chính xác cao trong từng đường lên bóng, Sarri xây dựng Napoli thành đội bóng có lối chơi ngắn, các cầu thủ phải di chuyển một cách khoa học, thường xuyên áp sát đối thủ nhanh nhất có thể đồng thời cũng rất chú trọng đến tính hoa mỹ, sự uyển chuyển, linh hoạt trong triển khai bóng.

Và rồi sau những khởi đầu chệch choạng, các tifosi đã được chứng kiến một Napoli bùng nổ với lối chơi đẹp mắt đồng thời sự hiệu quả ngày càng được phát huy trong các trận đấu, đến cuối mùa theo thống kê có tới 11 trận đấu Napoli ghi được từ 4 bàn trở lên, đó là một con số khủng ở một giải đấu nặng về phòng ngự như Serie A . Mùa đó Napoli bám đuổi sát sao Juventus trong cuộc đua vô địch, tạo ra thế song mã hấp dẫn ở Serie A cho đến khi chân sút chủ lực Higuain bị treo giò ở những vòng đấu quyết định kéo theo sự hụt hơi của cả đội bóng, qua đó gián tiếp dâng Scudetto cho Juve.

Đến mùa giải thứ 2 ở sân San Paolo, Sarri mất đi Higuain – chân sút ghi 36 bàn/35 trận cho Napoli tại Serie A mùa trước, để lại dấu hỏi lớn nơi hàng công đội bóng, nhưng Arkadiusz Milik – một tài năng trẻ xuất sắc mà ông vừa đưa về từ Ajax đã xuất hiện như một thần tượng mới, anh liên tục ghi bàn giúp người hâm mộ phần nào nguôi đi nỗi nhớ Higol. Đáng tiếc là đang trong thời điểm bùng nổ nhất thì Milik lại gặp chấn thương phải nghỉ thi đấu dài hạn. Khó khăn chồng chất, trong khi Milik chấn thương thì Gabbiadini, chân sút rất được kỳ vọng lại thi đấu tệ hại khiến cho Napoli hụt hơi trên cả đấu trường Serie A lẫn Champions League.

Nhưng trong khủng hoảng phong độ, khi người ta tưởng rằng đội bóng này sẽ lại có một mùa giải vứt đi thì vẫn còn đó Sarri, với sự điều chỉnh khéo léo khi cho Dries Mertens vào đá trung phong thay Gabbiadini. Tốc độ, kỹ năng giữ bóng, qua người và phân phối bóng cho hai tiền đạo cánh hợp lý, Mertens đã thích nghi với vị trí mới và tỏa sáng đúng lúc giúp Napoli vượt qua ải Benfica ngay tại Bồ Đào Nha để đứng đầu bảng đấu, hiên ngang bước vào vòng trong. Tại Serie A sau chiến thắng 5 sao trước Cagliari, trận đấu mà Mertens lập hat-trick, đội bóng của Sarri cũng áp sát vị trí thứ 3 BXH với 1 điểm ít hơn Milan.

Một Napoli với nhiều cầu thủ tài năng trong đội hình.

Theo dõi Napoli mùa này, chúng ta được thấy một đội bóng trẻ trung khác lạ với phần còn lại của Serie A, nơi có những cầu thủ đang ở đỉnh cao phong độ như Hamsik, Callejon, Mertens, Raul Abiol, Reina kết hợp hài hòa với thế hệ 9x đầy tài năng với L.Insigne, Gabbiadini, Marko Rog, Jorginho, Allan, Ghozlam, Koulibaly, Hysaj, Maksimovic, Milik, Zielinski, Diawara.

Aurelio De Laurentiis đã chứng minh không chỉ là đạo diễn tài ba, ông còn là một nhà kiến thiết đội bóng đại tài, một vị chủ tịch đầy tâm huyết mà Napoli may mắn có được.

Với De Laurentiis, với Sarri, với một lối chơi khoa học, quyến rũ đến say mê được xây dựng xoay quanh những cầu thủ trẻ đầy triển vọng, với sự cổ vũ đến cuồng nhiệt đã thành thương hiệu của các tifosi sân San Paolo, chúng ta có thể hy vọng vào tương lai gần đội bóng này sẽ trở thành lá cờ đầu trong công cuộc phục hưng của bóng đá Ý trên bình diện Châu Âu.

Dù không nhiều hy vọng lật đổ Juventus tại Serie A, cũng rất khó vượt qua gã khổng lồ Real Madrid để tiến xa hơn tại Châu Âu nhưng người hâm mộ vẫn luôn dõi theo, ủng hộ Napoli bởi đội bóng này đang trình diễn thứ bóng đá lôi cuốn, mang lại cho người xem nhiều cảm xúc và niềm tin chiến thắng. Forza Napoli!

Bạn đọc: Long Vương Nguyễn

Thể thao Việt Nam | 00:50 17/12/2016

Tin liên quan

Diễn biến trận đấu Cagliari 0-5 Napoli

Cagliari 0-5 Napoli (Vòng 16 Serie A)

Vùi dập Cagliari, Napoli áp sát top 4

Marika Fruscia - 'siêu vòng một' cuồng Napoli

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/tieng-noi-ban-doc-khi-nhac-den-napoli-d372429.html