Tiếp bước Livorno, đến lượt Bologna trảm tướng

(VTC News) - Chỉ chưa đầy một ngày sau khi Livorno trảm tướng, đến lượt Bologna bắt đầu công cuộc thay máu trên băng ghế huấn luyện.

Năm ngoái, Bologna là một trong những đội bóng thay tướng giữa dòng nhiều nhất ở Serie A khi lần lượt Daniele Arrigoni và Sinisa Mihajlovic phải rời khỏi băng ghế huấn luyện vì những kết quả nghèo nàn của Rossoblu. Chỉ đến khi Giuseppe Papadopulo đặt chân tới Renato Dall'Ara thì chuỗi tụt dốc không phanh ấy của Bologna mới được hãm lại kịp thời và vị trí thứ 17 cùng suất trụ hạng ở vòng đấu cuối cùng là thành quả đáng tự hào của vị HLV 60 tuổi này. Song dường như như bà chủ tịch Francesca Menarini có thói quen thay HLV như "thay áo", những thành tích đạt được ở mùa giải trước không đủ để thuyết phục "bông hồng thép" giữ chân Papadopulo ở lại Bologna thêm một ngày nào nữa. Trận thắng cuối cùng và cũng là duy nhất của Rossoblu từ đầu mùa đến giờ đã diễn ra gần 1 tháng trước (hạ Livorno 2-0), cùng với 1 điểm giành được trước Juve là tất cả những gì mà Marco Di Vaio cùng các đồng đội làm được. Trận thua Napoli mới đây chính là câu kết cuối cùng cho quyết định sa thải đầy nghiệt ngã, và vị HLV lão làng sẽ lại một lần nữa gia nhập đội ngũ các HLV thất nghiệp vốn dĩ đang rất đông đảo ở Serie A. Hiện tại, đội bóng vùng Emilia - Romagna đang đợi câu trả lời của Franco Colomba, huyền thoại một thời của Rossoblu trong giai đoạn cuối thập niên 70, đầu thập niên 80 của thế kỉ trước với 168 lần ra sân trong màu áo câu lạc bộ. Năm ngoái Colomba còn dẫn dắt Ascoli nhưng sau khi CLB này không thành công trong chiến dịch thăng hạng thì chiến lược gia 54 tuổi này đã không còn được gia hạn hợp đồng nữa. Tử Quỳnh (theo football-italia)

Nguồn VTC: http://vtc.vn/thethao/253-229402/serie-a/tiep-buoc-livorno-den-luot-bologna-tram-tuong.htm