Tiết lộ “động trời” về cái chết của Công nương Diana

Những chi tiết giật gân mới liên quan tới vụ tai nạn xe hơi năm 1997, dẫn tới cái chết của Công nương Diana cùng người tình vừa được công bố. Người ta đã tìm được nhân chứng phủ nhận giả thiết về vụ tự sát của tay thợ săn ảnh, được cho là người có lỗi chính trong thảm họa 10 năm về trước.

small_2506.jpg Những chi tiết giật gân mới liên quan tới vụ tai nạn xe hơi năm 1997, dẫn tới cái chết của Công nương Diana cùng người tình vừa được công bố. Người ta đã tìm được nhân chứng phủ nhận giả thiết về vụ tự sát của tay thợ săn ảnh, được cho là người có lỗi chính trong thảm họa 10 năm về trước. Nhân viên cứu hộ Pháp Christophe Pelat sẵn sàng phát biểu trước tòa tại London với những lời khai mới động trời. Tờ Express của Anh dẫn lời nhân chứng này khẳng định rằng một trong những thợ săn ảnh James Andanson, người đã theo Diana trong suốt một tuần cuối đời của cô, đã bị giết 3 năm sau bởi một phát đạn vào đầu. Được biết, xác của tay săn ảnh 54 tuổi kiêm điệp viên MI-6 này được tìm thấy trong chiếc BMW cháy đen trong khu rừng ở miền quê nước Pháp hồi năm 2000. Xác chết chỉ được xách định danh tính qua xét nghiệm DNA và mẫu răng. Giả thiết chính thức được đưa ra khi đó là tay thợ ảnh đã tự sát. Tuy nhiên, nhân viên lính cứu hỏa của Pháp Christophe Pelat, người đầu tiên phát hiện thi thể cháy đen của Andanson khẳng định là nạn nhân bị giết bởi một phát súng vào đầu. Pelat nói: “Tôi nhìn rõ lỗ đạn xuyên vào hộp sọ”. Một người nữa cũng sẵn sàng bác bỏ giả thiết về cái chết của Andanson là người điền chủ có mặt lúc phát hiện thi thể. Tới giờ người ta vẫn chưa rõ tại sao Andanson có thể được tìm thấy tại một khu rừng hẻo lánh ở ngoại ô Montpellier. Theo lời bà góa của người bị giết, Andanson chưa từng tới khu vực này bao giờ. Tờ báo London cũng khẳng định rằng Andanson là điệp viên hai mang của tình báo Anh MI-6 và đặc vụ Pháp. Pelat cũng cho biết rằng chính Andanson là người ngồi sau tay lái chiếc Fiat Uno bí ẩn, mà theo các chuyên gia, là nguyên nhân gây tai nạn. Đáng chú ý là vài tuần sau khi phát hiện xác Andanson thì văn phòng của anh ta xảy ra một vụ trộm. Chỉ vài giây trước khi chiếc Mercedes của Diana đụng với rào chắn bê tông của đường hầm trên trên đường bờ sông Xen, nó đã bị quệt vào chiếc Fiat Uno trắng. Sau cú va chạm ở tốc độ lớn, Công nương cùng Dodi Al Fayed và tài xế Henri Paul đã bị chết. Bản thân Andanson ngay sau vụ tai nạn đã tìm kiếm chứng cứ ngoại phạm cho mình và bỏ đi Corsica, song vẫn không xua tan được nghi ngờ của cảnh sát về sự liên can của mình tới thảm kịch kia. Mặc dù đã tìm kiếm gắt gao, song cảnh sát Pháp vẫn không lần ra dấu vết của chiếc chiếc Fiat Uno bí ẩn. Sau khi phân tích vết xước trên giảm sóc và gương bên sườn chiếc Mercedes của Diana, người ta đã phát hiện các mẫu sơn thu được hoàn toàn trùng khớp với lớp vỏ ngoài chiếc Fiat Uno. Việc khẳng định chính xác Andanson bị giết chết bằng súng một lần nữa sẽ minh chứng cho sự liên can của các cơ quan đặc vụ trong âm mưu ngăn chặn cuộc hôn nhân không nhận được sự tán thành của Hoàng gia Anh. Giả thiết này cũng được cha của Mohhamed al Fayed bảo vệ.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29063-tiet-lo-dong-troi-ve-cai-chet-cua-cong-nuong-diana