Tiết lộ mới của HLV Thái làm khuynh đảo mục tiêu vàng SEA Games của Việt Nam

U.21 Thái Lan đã chứng tỏ bản lĩnh và sức mạnh của mình khi thắng áp đảo đội bóng trẻ chủ giải với tỷ số 3-1.

Bất ngờ đã xảy ra trong trận bán kết thứ hai của giải khi Bùi Tiến Dũng bật cao đánh đầu mở tỉ số cho U.21 TVN ở phút thứ 3.

Và rồi sự bất ngờ này chỉ kéo dài được 10 phút. Sau đó, “trật tự được vãn hồi” khi các cầu thủ trẻ xứ Chùa Vàng có các bàn thắng liên tiếp để đoạt quyền vào chơi trận chung kết.

Đội trưởng Tiến Dũng đã có pha ghi bàn từ rất sớn cho U.21 TVN. Ảnh Trương Tú

Trong trận bán kết này, để phục vụ cho “ý đồ” vô địch, HLV tạm quyền Ithsara Srithara đã tung ra sân đội hình mạnh nhất của mình. Các cầu thủ trẻ của xứ Chùa Vàng đã có hơn một năm chơi bóng cùng nhau ở các giải đấu lớn.

Một mình Chenrop Samphaodi cũng đủ để làm điêu đứng hàng thủ U.21 VN. Ảnh Nguyên Huy

Với những gì có trong tay, ông thầy người Thái cũng không cần phải khiêm nhường khi khẳng định đội bóng của ông có đến 70% cơ hội giành chiến thắng trước đối thủ Yokohama trong trận chung kết tới đây.

“Yokohama có tuyến tiền vệ rất tốt, các bài tấn công phối hợp nhóm, họ rất thành thạo. Đội bóng này có cầu thủ số 10 chơi rất hay nhưng chúng tôi đã có cách hóa giải. U.21 Thái có đến 70% cơ hội giành thắng lợi.

Hiện tại đội bóng chỉ có một bất lợi nhỏ từ sự chấn thương của trung vệ Worawut Namvech nhưng hy vọng vết thương này không quá trầm trọng, tùy theo kết quả của bác sĩ về chấn thương của trung vệ này mà chúng tôi sẽ đề ra đấu pháp thích hợp khi đối đầu với đại diện Nhật Bản” HLV Srithara chia sẻ trong cuộc họp báo.

Ông thầy người Thái cho biết thực lực của U.21 Thái Lan rất mạnh. Ảnh Trương Tú

Nói về sức mạnh thật sự của các học trò, ông thầy tạm quyền tiết lộ: “Tôi nghĩ 100% các cầu thủ ở đây đều có thể chơi ở SEA Games 2017, tất nhiên là vẫn có thêm sự bổ sung. Chúng tôi chỉ mang sang tham dự giải với 60% lực lượng tốt nhất ở độ tuổi dưới 21. Một số khác đang còn chơi bóng cho các CLB trong nước và đang được trui rèn tại các lò đào tạo lớn”.

Để vào trận chung kết, U.21 Thái Lan đã có hai chiến thắng trước các đại diện VN. Đầu tiên, đội bóng của HLV Srithara đã vượt qua ĐKVĐ giải, U.21 HAGL với tỷ số tối thiểu và một chiến thắng 3-1 trước đội bóng U.21 Báo Thanh Niên.

Lứa cầu thủ này của Thái lan được đầu tư rất bài bản cho những chiến lược tầm xa. Ảnh Nguyên Huy

Tuy nhiên khi trả lời câu hỏi về sự so sánh sức mạnh của hai nền bóng đá trẻ thì HLV này đã giành một sự tôn trọng rất tinh tế cho bóng đá VN. Ông nói:

“Chúng tôi đã thắng hai đội bóng của các bạn nhưng điều đó không có nghĩa trình độ của bóng đá trẻ Thái Lan đã vượt xa Việt Nam. Vì theo tôi nghĩ, sức mạnh của các bạn bị chia đội. Nếu tập hợp lại thành một đội và hỗ trợ cho nhau những khiếm khuyết thì kết quả có lẽ sẽ rất khác”.

HLV Phạm Minh Đức cũng thừa nhận sự yếu kém của các học trò mình. Ảnh Trương Tú

Về phần mình, ông thầy trẻ Phạm Minh Đức cũng phải thừa nhận U.21 đối thủ là đội bóng rất mạnh. Chia sẻ trong buổi họp báo, ông cho biết:

“U.21 Thái Lan là đội bóng mạnh, họ thể hiện đẳng cấp cao hơn đội bóng chúng tôi. Nhưng các bạn nên nhớ giúp, các cầu thủ của chúng tôi chỉ là những cậu bé sinh năm 96, 97 và 98. Rõ ràng là cán cân năng lực của hai bên đã có sự chênh lệch”.

Bại trận trước đội bóng trẻ người Thái, đội bóng chủ giải, U.21 Báo Thanh Niên đành ngậm ngùi tranh hạng ba cùng đội bóng “cựu thù” U.21 HAGL. Trong khi đó, hai đội khách mời sẽ tranh nhau phần thưởng vô địch vào ngày 27.12 tới

Khánh Tường

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/tiet-lo-moi-cua-hlv-thai-lam-khuynh-dao-muc-tieu-vang-sea-games-cua-viet-nam-52770.html