Tiết lộ người nhắn tin với nữ giám thị trước khi bị sát hại

"Đọc tin nhắn nghi có chuyện chắng lành, không thể liên lạc được với cô O. khiến em rất lo lắng và đã thức suốt đêm chờ tin cô", cậu học trò đã nhắn tin với nữ giám thị trước khi bị giết cho biết.

Gần 4 ngày trôi qua, nhưng Nguyễn Văn Tuấn, trú tại xã Thạch Hạ, TP. Hà Tĩnh - cậu học trò đã trao đổi những tin nhắn cuối cùng với nữ giám thị Phạm Thị O. trước khi cô này bị sát hại vẫn chưa hết bàng hoàng.

Tuấn cho biết, trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016, Tuấn dự thi tại điểm trường THPT Mai Thúc Loan, huyện Lộc Hà và vô tình quen biết cô O. khi cô này làm giám thị tại đây. Qua nói chuyện, hai cô trò trở nên thân thiết, quý mến nhau, nên cô O. đã lấy số điện thoại của Tuấn để để liên lạc vì không thuộc địa bàn.

Chiều 3/7, cô O. nhắn tin hỏi địa chỉ các nhà thờ gần thành phố để đi lễ ngày chủ nhật. Sau khi hỏi mẹ, Tuấn nói cho cô biết về thánh lễ ở nhà thờ An Nhiên, thuộc xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh) vào khoảng 20h cùng ngày.

Nữ giám thị Phan Thị O., người bị sát hại và vứt xác phi tang dưới ao bèo.

Đến 21h20, sau khi dự lễ xong, như đã hẹn trước đó, cô O. đã đi taxi vào nhà Tuấn chơi. Khi vào đến nhà Tuấn, tài xế taxi vẫn đậu xe ngoài ngõ chờ khách để chờ chở cô này về khách sạn.

“Chiếc taxi đậu ở cách nhà khoảng 20m nên em không nhìn thấy mặt tài xế. Cô O. vào nhà em chơi được 15 phút rồi về chỗ nghỉ để hôm sau về quê sớm. Trước lúc cô về, em có hái cho cô mấy quả xoài”, Tuấn cho biết.

Theo Tuấn, sau khi cô giáo rời khỏi nhà khoảng 20 phút thì Tuấn nhận được tin nhắn của cô với nội dung:

O. : ... Ông taxi chở cô đi lối khác ah. Cô thấy lo lo ah.

Học sinh: Em cũng lo rồi. Nếu cô về an toàn nói với em nha.

O. : Uhm. Cô lo lắm.

Học sinh: Giờ sao rồi cô. Ở đâu đó em chạy lên cái.

Học sinh: Cô về chưa.

“Nghi chuyện chẳng lành nhưng em cũng không biết phải làm thế nào. Cả đêm đó, em không ngủ được vì lo lắng. Ngày hôm sau, em cố gắng liên lạc nhưng cũng không được, mà không dám kể cho bố mẹ. Đến gần sáng nay (5/7), công an đến triệu tập em đi và cho biết cô O. đã bị giết khiến em rụng rời chân tay. Mặc dù mới quen biết cô O. nhưng tính cô rất vui vẻ, nhiệt tình”, với đôi mắt ngấn lệ Tuấn nói thêm.

Những dòng tin nhắn cuối cùng thể hiện sự bất an giữa O. và Tuấn trước khi cô này bị sát hại.

Bà Giang (mẹ Tuấn) cho hay, sau khi được công an triệu tập lên lấy lời khai và thông báo cô O. đã bị sát hại, trở về nhà Tuấn rất buồn và hoang mang.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã đưa, sáng 5/7, một số người dân địa phương hoảng hốt phát hiện xác của một nạn nhân là nữ giới tại khu vực cầu Sú, thuộc địa phận thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) nên trình báo công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cùng với hồ sơ, chứng cứ thu thập được tại hiện trường, kết hợp với lời khai của nhân chứng, Cơ quan Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ nghi can Nguyễn Văn Tiến (SN 1990), ở khối Tân Tiến, phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh (lái xe hãng taxi Mai Linh trên địa bàn) để phục vụ điều tra.

Theo lời khai ban đầu, chiều tối 3/7, chị O. vẫy xe taxi của Tiến để đi tới nhà thờ An Nhiên, xã Thạch Hạ, TP. Hà Tĩnh. Tiếp đó, Tiến chở chị O. tới nhà bạn, trên đường về y nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.

Nhận thấy tài xế taxi cho xe chạy lòng vòng, không đúng tuyến đường mình đã đi trước đó, bất an, chị O. đã lấy điện thoại nhắn tin cho người học trò của mình biết. Khoảng 21h48 cùng ngày, khi người cậu học trò nhận được tin nhắn thứ 2 của chị O. thông báo về sự bất thường của tên tài xế thì cũng là lúc Tuấn mất liên lạc với chị.

Để thực hiện âm mưu, Tiến cho xe chạy lòng vòng qua nhiều tuyến đường, khi đến khu vực phía sau UBND xã Thạch Trung, huyện Thạch Hà, Tiến chốt cửa xe và bóp cổ nạn nhân, sau đó cướp túi xách, một điện thoại di động và 250.000 đồng.

Gây án xong, đối tượng điều khiển xe taxi chở xác nạn nhân đến khu vực cầu Sú, thị trấn Thạch Hà, vứt xuống ao bèo để phi tang rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Được biết, Phạm Thị O. là sinh viên năm thứ 4, khoa Giáo dục mầm non, trường Đại học sư phạm Huế. Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016, O. được nhà trường điều ra Hà Tĩnh để coi thi.

Mới đây, đại diện trường Đại học Sư phạm Huế đã trực tiếp ra gia đình Phạm Thị O. tại huyện Lý Nhân (Hà Nam) đã trao bằng cử nhân cho gia đình nữ giám thị bị sát hại tại Hà Tĩnh.

Xuân Chinh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tiet-lo-nguoi-nhan-tin-voi-nu-giam-thi-truoc-khi-bi-sat-hai-a248834.html