Tiêu điểm Big 5 NHA V7: Ngày Pháo thủ lạc lõng

Một vòng đấu mà cả Chelsea, MU, Man City và Liverpool đều nở nụ cười chiến thắng, trừ Arsenal.

Arsenal chịu thất bại tâm phục khẩu phục trước kình địch thành London, Chelsea

Mourinho lần thứ 12 “cười vào mũi” Wenger

Jose Mourinho và Arsene Wenger, Cesc Fabregas và Mesut Ozil, Diego Costa và Alexis Sanchez, những con người ấy chính là sự đảm bảo cho trận Derby thành London hứa hẹn đầy kịch tích giữa Chelsea và Arsenal thuộc khuôn khổ vòng 7 Premier League 2014/15.

11 lần gặp nhau trước, HLV Arsene Wenger vẫn chưa thể tìm được chiến thắng trước người đồng nghiệp ngạo mạn Jose Mourinho. Ở lần gặp nhau thứ 12, ông thầy người Pháp tràn đầy tự tin cải thiện bảng thành tích nghèo nàn đó với những sự đầu tư mạnh mẽ mùa hè vừa qua.

Hình ảnh mâu thuẫn của Arsene Wenger và Jose Mourinho trong trận đấu Chelsea hạ gục Arsenal 2-0.

Thực tế không như ông mong đợi. Arsenal hoàn toàn rơi vào “mê hồn trận” phòng ngự phản công mà Chelsea giăng ra. Họ tấn công ngây thơ nhưng bế tắc hệt như húc đầu vào đá, những cá nhân được kì vọng như Ozil hay Alexis Sanchez cũng tỏ ra bất lực hoàn toàn trước lối chơi rắn mà các cầu thủ Cheslea áp dụng.

Hình ảnh ông Wenger tức giận xô đẩy Mourinho thể hiện rõ nhất cho sự bế tắc nơi Arsenal, để rồi Pháo thủ đành ngậm ngùi nhận thất bại chung cuộc 2-0, nhờ pha lập công trên chấm penalty của Eden Harzard và cú dứt điểm đầy tinh tế của tiền đạo đang có phong độ cao, Diego Costa. Lần thứ 12, Mourinho nở nụ cười ngạo nghễ trước Wenger. Càng đau đớn hơn khi “tình xưa” Cesc Fabregas chính là người tung đường chuyền quyết định kết liễu Pháo thủ.

Sau trận này, Cheslea tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng tuyệt đối, còn Arsenal bị bật bãi khỏi top 4, rớt xuống tận vị trí thứ 8.

MU lọt vào top 4 nhờ những cá nhân thăng hoa

Sau trận thắng West Ham tuần trước, MU phải chịu rất nhiều mất mát về nhân sự: đội trưởng Wayne Rooney bị treo giò, tiền vệ trụ cột Ander Herrera dính chấn thương (ca chấn thương thứ 8 của Quỷ đỏ mùa giải này). Cộng với phong độ thiếu ổn định ở hàng phòng ngự, rất nhiều CĐV lo lắng cho thầy trò HLV Louis Van Gaal khi tiếp đón đối thủ cứng cựa như Everton trên sân nhà Old Trafford.

David De Gea hóa thân thành "siêu nhân" trong chiến thắng của MU

Nhưng những gì diễn ra trên sân đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng. MU giành chiến thắng 2-1 đầy nghẹt thở dựa trên niềm cảm hứng bất tận Angel Di Maria (kiến tạo một bàn, trực tiếp ghi một bàn). Juan Mata chơi không tồi trong lần hiếm hoi ra sân thay thế Rooney. Đặc biệt, hai gương mặt xứng đáng nhận được nhiều lời tán thưởng nhất chính là Radamel Falcao và David De Gea.

Trong khi tiền đạo người Colombia đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo mới bằng pha đệm bóng cận thành, ấn định tỉ số 2-1, thì De Gea lại có ngày thi đấu cực kì nổi bật. Anh xuất sắc cản phá cú đá phạt penalty của Leighton Baines, đồng thời từ chối ít nhất 3 cơ hội ăn bàn mười mười từ phía đội khách. Không ngoa khi nói, chiến thắng của MU đều nhờ một tay thủ thành 23 tuổi.

Trận thắng nhọc nhằn trước Everton chính thức giúp MU leo lên vị trí thứ 4 trên BXH Premier League lần đầu tiên. Đây là động lực rất lớn để những chú Quỷ đỏ hy vọng và chiến đấu cho một mùa giải đầy hứa hẹn. như chính HLV Van Gaal đã nói: “MU lọt vào top 4 khi chưa đạt phong độ cao nhất, vậy nếu chúng tôi thi đấu tốt, điều gì sẽ xảy ra?”.

Man City, Liverpool trở lại cuộc đua

Từng có thời điểm, Man City cùng Liverpool phải nhận rất nhiều những sự chỉ trích từ phía dư luận sau chuỗi thành tích bết bát trong tháng 9. Giữa tuần qua, cả hai CLB cũng bất thắng ở đấu trường Champions League (Liveprool thua Basel, Man City bị AS Roma cầm hòa). Chính vì vậy, áp lực dành cho ĐKVĐ và đương kim á quân Premier League là không nhỏ trước vòng 7.

Dù thắng trận, nhưng Liverpool vẫn còn rất nhiều việc phải làm

Và họ đã có lời đáp trả hết sức thuyết phục. Trên sân nhà Anfield, Liverpool dễ dàng giành chiến thắng 2-1 trước West Brom, với hai pha lập công của tân binh Adam Lallana và "đội trưởng tương lai" Jordan Henderson. Cùng lúc đó, bộ đôi Yaya Toure - Kun Aguero cũng nổ súng giúp Man City giải mã "hiện tượng" Aston Villa.

Vẫn có nhiều vấn đề mà Brendan Rogers lẫn Manuel Pellegrini cần phải khắc phục, nhưng trận thắng ở vòng đấu này giúp giải tỏa tâm lý cho các cầu thủ Liverpool và Man City, để họ sẵn sàng trở lại cuộc đua tranh chức vô địch với Chelsea.

Cầu thủ xuất sắc nhất Big 5: David De Gea (MU)

Không phải bàn cãi quá nhiều về danh hiệu này. Toure, Henderson, Costa đều rất xuất sắc, nhưng David De Gea xứng đáng vượt trên tất cả với màn trình diễn siêu đẳng đêm qua. Bằng đôi bàn tay nhựa của thủ thành 23 tuổi, MU đã bị gỡ hòa sau quả phạt penalty, thậm chí không tránh khỏi thất bại trước đối thủ cứng cựa Everton.

Trong tình cảnh hàng phòng ngự vẫn khiến HLV Louis Van Gaal đau đầu, chắc chắn De Gea sẽ trở thành chỗ dựa đáng tin cậy nhất mà ông thầy người Hà Lan có.

Bàn thắng đẹp nhất: Diego Costa, Chelsea 2-0 Arsenal

Một pha phối hợp tuyệt đẹp giữa cặp đôi đang làm mưa làm gió tại Premier League thời điểm hiện tại. Phút thứ 78 trận đấu giữa Chelsea và Arsenal, Cesc Fabregas đã tung ra một đường chuyền dài tinh tế, khiến cặp trung vệ vốn không mạnh về tốc độ như Koscielny và Mertesacker bị bất ngờ. Không bỏ lỡ cơ hội, tiền đạo Diego Costa băng xuống dũng mãnh, vượt qua hai cái bóng Arsenal rồi tâng bóng kỹ thuật qua đầu thủ thành Szczesny, ấn định tỉ số 2-0 cho Chelsea.

Đội hình tiêu biểu:

De Gea (MU); A.Kolarov (Man City), J.Terry (Chelsea), C.Davies (Hull), B.Ivanovic (Chelsea); R.Mahrez (Leicester), J.Henderson (Liverpool), C.Fabregas (Chelsea), E.Harzard (Chelsea); P.Cisse (Newcastle), S.Fletcher (Sunderland).

BXH 5 CLB dẫn đầu sau vòng 7

Đội Bóng

Sân nhà

Sân khách

HS/Điểm

TT

CLB

ST

T

H

B

Tg

Th

T

H

B

Tg

Th

HS

Đ

Chelsea

7 4 0 0 11 2 2 1 0 10 5 21-7 19

Man City

7 1 1 1 4 3 3 1 0 10 4 14-7 14

Southampton

7 2 1 0 6 1 2 0 2 5 4 11-5 13

Man Utd

7 3 0 1 9 4 0 2 1 4 6 13-10 11

Swansea

7 2 1 1 6 3 1 1 1 4 5 10-8 11

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/tieu-diem-big-5-nha-v7-ngay-phao-thu-lac-long-c9a231940.html