Tiêu điểm SEA Games 18/8: 'Ronaldo Myanmar' sáng hơn Công Phượng

Ngôi sao Aung Thu đang bùng nổ trên đất Malaysia, giúp U22 Myanmar là đội đầu tiên có vé vào bán kết SEA Games 29.

Video "Ronaldo Myanmar" mở màn cho chiến thắng hoành tráng trước U22 Brunei:

“Ronaldo Myanmar” sáng hơn Công Phượng

Nếu ở bảng A, Công Phượng của U22 Việt Nam được đánh giá là gương mặt nổi bật nhất với 3 bàn sau 2 trận cùng hàng loạt những pha trình diễn đẳng cấp thì Aung Thu quá ấn tượng cùng U22 Myanmar ở bảng B.

Ở hai trận thắng U22 Singapore 2-0 và U22 Lào 3-1, Aung Thu – tiền đạo có biệt danh “Ronaldo của Myanmar” đều xuất sắc lập cú đúp. Khả năng kiểm soát bóng, rê dắt của cầu thủ này cực tốt, đặc biệt là cách di chuyển linh hoạt và dứt điểm sắc bén.

Công Phượng có đối trọng lớn “Ronaldo của Myanmar”

Tới lượt đấu thứ 3 gặp U22 Brunei, Aung Thu tiếp tục “nhảy múa”. Đối thủ “đổ bê-tông” ngay sau tiếng còi khai cuộc nhưng đến phút 24, Aung Thu đã biết cách khoan phá hàng thủ U22 Brunei với pha chạy chỗ và kết thúc gọn gàng.

Từ đây, U22 Myanmar thoải mái chơi bóng, ghi thêm 5 bàn. Cá nhân Aung Thu chỉ có 1 pha lập công trước U22 Brunei nhưng anh vẫn là một trong những cầu thủ Myanmar chơi hay bậc nhất trận này bởi những đường chuyền chìa khóa, quấy rối, thu hút các hậu vệ đối phương cho đồng đội ghi bàn.

Toàn thắng 3 trận, U22 Myanmar chính thức giành vé vào vòng bán kết SEA Games trước 1 trận. Lượt cuối đấu với U22 chủ nhà Malaysia chỉ mang tính chất tranh ngôi đầu bảng A, và 1 điểm là đủ giúp đội bóng trẻ xứ Angkor đạt mục tiêu, thậm chí Aung Thu có thể được nghỉ ngơi.

3 trận ghi 5 bàn, Aung Thu không chỉ sáng nhất bảng A mà còn đang sáng nhất vòng bảng. Công Phượng của U22 Việt Nam cũng đáng chú ý nhưng hiện kém “Ronaldo Myanmar” 2 bàn. Dẫu sao U22 Việt Nam mới đá 2 trận và trận kế tiếp gặp U22 Philippines là cơ hội để Công Phượng vượt Aung Thu ở danh sách ghi bàn.

U22 Singapore nuôi hi vọng mong manh

Sau khi thua 2 đối thủ trực tiếp tranh vé vào bán kết là U22 Myanmar và U22 Malaysia, U22 Singapore hiểu rằng họ không còn nhiều cơ hội vượt qua vòng bảng. Ở thế chân tường, đội bóng trẻ đến từ đảo quốc Sư tử ào lên nhằm “ăn tươi nuốt sống” U22 Lào.

Tinh thần rất cao giúp U22 Singapore khởi đầu tốt hơn rất nhiều so với 2 trận trước. Bóng mới lăn có 3 phút, họ đã tìm được bàn mở tỷ số, do công của Suparno. Phút 11, U22 Singapore nhân đôi cách biệt nhờ công Ichkhan Fandi Ahmah (con trai của cựu danh thủ Fandi Ahmah) trên chấm 11m.

U22 Singapore giữ tỷ số, có 3 điểm đầu tay nuôi hi vọng mong manh. Muốn đi tiếp, U22 Singapore (hiệu số đang là âm 1) phải thắng đậm U22 Brunei và chờ đợi U22 Malaysia (6 điểm, hiệu số dương 2) thua U22 Myanmar.

Nhật Quang

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/tieu-diem-bong-da-sea-games-18-8-ronaldo-myanmar-5-ban-3-tran-sang-hon-cong-phuong-c9a560688.html