Tiểu thư nhà giàu tiết lộ sự thực phía sau cuộc sống nhung lụa

Chelsea Jiang khẳng định những gì cô có không chỉ nhờ xuất thân may mắn mà chủ yếu bởi cô đã nỗ lực hết mình để đạt được thành công.

Chelsea Jiang xinh đẹp, thành công với thương hiệu thời trang của riêng mình ở tuổi 25. Ảnh: Stomp

Chelsea Jiang, 25 tuổi, được biết đến là thành viên chính trong "Ultra Rich Asian Girls", một show truyền hình thực tế xoay quanh cuộc sống của các tiểu thư xuất thân từ các gia đình đặc biệt giàu có của Trung Quốc nhưng đã chuyển tới Canada định cư.

Trong show này, người xem sẽ có cái nhìn cụ thể hơn về đời sống thượng lưu của các thiên kim tiểu thư cũng như những nỗ lực xây dựng sự nghiệp để trở thành một nhà thiết kế thời trang hay diễn viên của họ.

Jiang là người sáng lập ra nhãn hiệu thời trang C3 và trở thành mẹ đơn thân sau khi sinh hạ con trai hồi đầu năm nay. Theo The Coverage, cô gái này từng gây ấn tượng với phát ngôn: "Nếu là thịt bò, tôi là thịt bò Nhật Bản wagyu đấy nhé!".

Con trai kháu khỉnh của Jiang. Ảnh: Stomp

Jiang sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc. Cô theo học tại các trường tư thục nhưng hiếm khi gặp cha mình. Tuy nhiên, mỗi lần gặp, ông sẽ mua cho Jiang bất cứ thứ gì cô muốn.

Chia sẻ về gia đình mình, Jiang nói: "Bố mẹ tôi làm việc rất vất vả. Họ kiếm từng đồng xu nhờ chính nỗ lực đó và sự khôn ngoan, khéo léo. Họ từng khuyên tôi rằng 'hãy luôn dựa vào chính mình chứ không phải vào bất cứ thứ gì hay một ai khác'".

Theo Jiang, công việc khó khăn nhất từ trước tới nay mà cô từng trải qua chính là làm mẹ, tuy nhiên theo cô khó ăn ấy là hoàn toàn xứng đáng.

Khi được hỏi về người chồng mà Jiang muốn cưới trong tương lai, cô cho biết chỉ thích kết hôn với chàng trai có địa vị thấp hơn mình vì tình yêu thực sự. "Tôi tin tưởng vào tình yêu đích thực hơn bất cứ thứ gì khác trên đời", Jiang nói.

Tự nhận mình là một cô gái giàu có, may mắn, Jiang tin mọi người muốn biết hơn về cô không chỉ bởi cô có nhiều tiền, có cuộc sống sung sướng.

Những chuyến đi chơi trên du thuyền không phải điều gì mới mẻ với Jiang. Ảnh: Stomp

"Tôi không phải là người hư hỏng, và tôi cũng không cư xử hư hỏng bao giờ. Năm 18 tuổi, tôi từng làm bồi bàn. Ngoài ra, tôi cũng học hành rất chăm chỉ để tốt nghiệp đại học với tấm bằng chuyên ngành toán. Tất cả những gì tôi đạt được trong cuộc sống này là đều nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ", Jiang nói thêm.

Thời gian gần đây, có không ít người giàu có nhưng thô lỗ, thiếu văn hóa, chỉ thích khoe tiền của thường bị gán cho cái mác "trọc phú" ở Trung Quốc. Khi bị hỏi rằng liệu Jiang có cho mình là một trong số những người này không, cô đáp: "Tất nhiên là không rồi. Trước hết, chúng tôi không phải những người vô văn hóa, không biết cư xử. Hơn nữa, tôi chẳng giàu đến mức được gọi là trọc phú".

Bản thân Jiang cũng cho rằng việc người giàu giúp đỡ, hỗ trợ người có điều kiện kém hơn là rất cần thiết.

"Những người may mắn, giàu có thường có cuộc sống tốt đẹp hơn bởi họ có quyền lực trong tay. Vì thế, theo tôi người giàu nên làm bất cứ điều gì trong khả năng có thể để hỗ trợ cho những người cần được giúp đỡ", Jiang chia sẻ.

Cô gái trẻ khẳng định thành công hiện tại là thành quả sau nỗ lực làm việc chăm chỉ của bản thân. Ảnh: Stomp

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/tieu-thu-nha-giau-tiet-lo-su-thuc-phia-sau-cuoc-song-nhung-lua-20161202204051356.htm