"Tìm bạn đời cho doanh nhân"!

- Các doanh nhân đang "ế vợ", đến tuổi lấy vợ, cần lấy vợ... chỉ cần đóng một khoản phí là sẽ được giới thiệu những bạn gái chân dài với đầy đủ các tiêu chuẩn về công dung ngôn hạnh... thời @.

Sự thú vị vẫn còn nguyên Ông lấy ở đâu cái ý tưởng "quái đản" là "lấy vợ cho doanh nhân"? Thời đại ngày nay khi mà ai cũng bận rộn, nhất là các doanh nhân, họ có quá nhiều việc phải làm, họ không có đủ thời gian để tìm hiểu và làm quen trong khi đó lại mong muốn lấy được một người vợ có đủ công, dung, ngôn, hạnh. Câu lạc bộ (CLB) "Tìm bạn đời cho doanh nhân" ra đời từ ý tưởng đó. Thời gian tìm hiểu, yêu đương trước khi lấy vợ là khoảng thời gian thú vị của cuộc đời mỗi người. Thế mà phải nhờ đến dịch vụ thì nó có làm mất đi ý nghĩa cuộc đời họ không? Tôi nghĩ là không hề. Chúng tôi không làm ảnh hưởng đến quy luật tự nhiên đó. Nhiệm vụ của chúng tôi chỉ là tìm những ứng viên tốt, những bạn đạt được những tiêu chuẩn mà ai cũng mong muốn mình có một cô vợ như thế. Sau đó chúng tôi sắp đặt giới thiệu một cách tự nhiên chứ không gượng ép. Cả hai người được giới thiệu đều không biết rằng họ đang được bố trí sắp đặt để tình cờ gặp nhau. Quá trình phát sinh tình cảm yêu đương dẫn đến hôn nhân đều rất tự nhiên. Vì thế sự thú vị vẫn còn nguyên giá trị chứ không mất đi chút nào. Lấy vợ và mua đồ Hình như các ông đang"thương mại hóa" việc lấy vợ? Tôi không nghĩ thế. Bây giờ anh đi mua một chiếc máy tính, anh phải hỏi nhiều nguồn tin về cấu hình, chất lượng, chỗ nào bán giá tốt... sau đó mới quyết định mua. Vậy tại sao khi lấy vợ, tìm bạn gái người ta lại không thể tìm hiểu thông tin bằng nhiều luồng khác nhau. CLB của chúng tôi chỉ tạo ra một sân chơi để mọi người đến sinh hoạt, gặp mặt. Qua mối quan hệ tự nhiên thì họ không có nhiều lựa chọn như họ mong muốn. Chúng tôi tạo cho họ những mối quan hệ mới để từ đó họ có thêm sự lựa chọn. Nhưng khi ông kinh doanh thì mục tiêu là lợi nhuận. Liệu có vì lợi nhuận mà ông "bán" cho các doanh nhân mặt hàng không đủ tiêu chuẩn hoặc khiến các cô gái lấy phải những ông doanh nhân nửa mùa? Chúng tôi không bán ai cả. Đây chỉ là sản phẩm dịch vụ. Chúng tôi chỉ tạo ra sân chơi để mọi doanh nhân tìm đến. Doanh nhân và chân dài Tiêu chí nào để gọi là doanh nhân? Liệu đó có phải là những doanh nhân lương 5 triệu đồng, ở nhà trọ? Theo tôi biết thì cụm từ doanh nhân chưa có chuẩn mực rõ ràng. Cứ kinh doanh buôn bán thì được gọi là doanh nhân cũng không sai. Nhưng các doanh nhân tham gia vào CLB của chúng tôi chắc chắn không phải doanh nhân nửa mùa. Ít ra họ cũng phải là chủ doanh nghiệp, trưởng hoặc phó phòng, cũng có thể là buôn bán tự do, nhưng đã thành công trong cuộc sống. Tất cả họ phải có được sự dư dả về tài chính nhất định. Mức phí để tham gia CLB "Tìm bạn đời cho doanh nhân" và sinh hoạt thường niên không hề nhỏ. Nếu doanh nhân thu nhập thấp thì cũng không đủ tiềm lực tài chính để tham gia và sẽ tự bị loại khỏi cuộc chơi. Chính mức phí tham gia và duy trì của cộng tác viên là cách để phân loại ai đích thực có nhu cầu, có thể coi là doanh nhân. Vậy còn những người phụ nữ được chọn, họ phải có những tiêu chí gì? Đối tượng nữ để cộng tác rất đa dạng. Trong các chương trình tổ chức cho câu lạc bộ phát triển như tọa đàm giao lưu với nhóm người mẫu Hà Nội, nhóm miss của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trong thành phố, kế đến là nhóm thí sinh đã từng dự thi các cuộc thi sắc đẹp, tài năng... Các bạn nữ phải có đủ các tiêu chí công, dung, ngôn, hạnh. Đòi hỏi như vậy có hơi quá và hơi cổ hủ lạc hậu không? Chúng tôi vẫn hay nói đùa đó là công dung ngôn hạnh thời @ chứ không phải là công dung ngôn hạnh theo đúng như cái cụm từ này trước nay mình hiểu. Nói chung là có ngoại hình dễ nhìn, thành phần gia đình cơ bản, có học thức. Có thể đang là sinh viên, đã tốt nghiệp hoặc là nhân viên văn phòng. Không thích thì hơi khó "cắt đuôi" Tôi thấy có sự vô lý trong dịch vụ này. Đã là doanh nhân, mà ít nhiều cũng được gọi là doanh nhân thành đạt thì thiếu gì các cô gái vây quanh mà phải nhờ các ông làm "mai mối"? Nếu anh là một doanh nhân thành đạt, tất nhiên bên cạnh anh có rất nhiều phụ nữ, thậm chí nhiều cô gái trẻ. Nhưng có một vấn đề nảy sinh: mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu. Anh muốn biết cô ấy là người thế nào, liệu gia đình có cơ bản không, học thức của họ đến đâu... Quan trọng nhất là những gì mà cô ấy nói có đúng không. Thêm nữa, nếu anh quen một người mà sau buổi gặp đó anh không thích thì hơi khó để "cắt đuôi". CLB sẽ làm giúp các doanh nhân những "việc khó" ấy. Tôi thấy rằng mấy ông doanh nhân, mấy em chân dài với đầy đủ "công dung ngôn hạnh" của các ông có vẻ cũng "đuối" quá. Có mỗi việc lấy vợ, lấy chồng mà cũng không làm được thì còn làm ăn gì? Không phải là họ không thể tự cưới vợ được cho mình hay họ không thể lấy được một người chồng. Chỉ là họ muốn lấy được một người vợ tốt nhất. Họ tham gia vào câu lạc bộ thì sẽ có nhiều cơ hội hơn. Thôi thì cứ cho là như vậy! Thế dịch vụ của các ông có bảo hành không? Nhỡ đâu người ta lấy nhau về rồi chồng doanh nhân "choảng" vợ doanh nhân thì họ có quyền bắt đền ông không? Khi khách hàng đến với chúng tôi họ mong muốn gặp một người có đủ tiêu chuẩn của mình mà không phải trải qua bước đầu tiên. Chúng tôi chỉ dọn một con đường sạch sẽ khang trang cho họ đi, họ vui chơi. Còn phát triển ra sao là việc tự nhiên và họ tự chịu trách nhiệm. Vâng. Tôi mạn phép thay mặt các doanh nhân xin cảm ơn ông vì đã cho các doanh nhân một "sân chơi thiết thực". Chúc ông thành công. Nguyên Thủy (thực hiện)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1988/201009/Tim-ban-doi-cho-doanh-nhan-1766237/