Tìm lại được nhẫn cưới thất lạc 13 năm trong củ cà rốt

Sau 13 năm biệt tích, bà Mary Grams, 84 tuổi, đến từ Armena, tỉnh Alberta, Canada, cuối cùng cũng được 'đoàn tụ' với chiếc nhẫn cưới của mình sau khi con dâu bà tìm thấy nó trên một củ cà rốt trong vườn.

Bà Mary đã đánh mất chiếc nhẫn kim cương vào năm 2004 trong một lần làm cỏ trong trang trại. Mặc dù đã cố gắng tìm kiếm nhiều lần nhưng rốt cuộc chiếc nhẫn vẫn lặn mất tăm.

Bà cho biết đó là chiếc nhẫn đính hôn đặc biệt mà chồng bà, ông Norman, tặng bà vào năm 1951.

Bà Mary đã chẳng may làm mất nhẫn cưới khi làm vườn năm 2004.

Không dám nói với ông nhà, bà Mary đã tìm đến tiệm trang sức để mua một chiếc nhẫn tương tự thay thế.

Vài năm sau, vợ chồng bà chuyển đến ở một ngôi nhà khác cách nhà cũ chừng 20km, để lại trang trại này cho gia đình cậu con trai.

Và điều kỳ diệu đã xảy ra khi mới đây, trong lúc thu hoạch cà rốt, cô Colleen Daley, con dâu của bà Mary đã bất ngờ nhặt được một củ cà rốt bao quanh bởi một chiếc nhẫn.

13 năm sau, chiếc nhẫn cưới bất ngờ xuất hiện cùng củ cà rốt do con dâu bà Mary thu hoạch được.

“Tôi đã hỏi chồng tôi rằng anh ấy có nhận ra chiếc nhẫn này không và tôi mới được biết mẹ tôi đã mất nhẫn đính hôn trong vườn nhiều năm mà không thể tìm thấy nó nữa. Chiếc nhẫn thực sự trông rất đẹp”, cô Colleen chia sẻ.

Khi nhìn thấy chiếc nhẫn, bà Mary đã lập tức nhận ra và hạnh phúc vô cùng khi lại được đeo nó thêm một lần nữa.

Trà Li

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thoi-cuoc/tim-lai-duoc-nhan-cuoi-that-lac-13-nam-trong-cu-ca-rot-post31535.html