Tìm thấy cháu bé 12 tuổi nghi vấn bị bắt cóc

Sau thời gian tích cực tìm kiếm cháu bé mất tích nghi bị bắt cóc, các 'Hiệp sĩ' đã rất vui mừng khi thấy cháu bé...

Cách đây hơn một ngày, nhóm “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải thuộc Đội PCTP phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) nhận được cuộc điện thoại cầu cứu của người thân cháu Lê Phạm Minh Phước (12 tuổi). Cháu Phước mất tích bí ẩn ở phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An (Bình Dương).

Người thân xúc động khi gặp lại cháu Phước

Hiệp sĩ ân cần lo cho cháu bé ăn uống

Từ ngày 8-8 đến nay, cháu Phước không thấy về nên gia đình nghi vấn bị bắt cóc. Gia đình cháu Phước đã tìm kiếm khắp nơi và trình báo cơ quan chức năng nhưng chưa có kết quả. Sau khi nắm thông tin của cháu Phước, anh Hải phân công các đồng đội tỏa ra các tuyến đường tìm kiếm cháu bé; đồng thời, các anh đăng thông tin lên mạng xã hội facebook để nhờ cộng đồng mạng tìm giúp.

Đến lúc 6h ngày 20-8, anh Hải nhận được điện thoại từ người đàn ông tên Đại (ngụ phường An Bình, thị xã Dĩ An) nói rằng, thấy cháu Phước đang nằm ngủ ở Nhà thờ An Bình, thị xã Dĩ An. Lập tức, anh Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội gồm, Công Nguyên, Dương Tài, Phước Lộc, Tấn Thông, Công Hưng và Đình Thanh đến phường An Bình để xác minh. Khi đến nơi, các anh xác định chính xác cháu Phước đang nằm ngủ nên rất vui mừng. Trên đường về, cháu Phước khóc nức nở và bị đuối sức. Lúc này, các anh nhanh chóng đưa cháu vào quán cho bé ăn uống lấy lại sức, rồi đưa Phước trở về với gia đình an toàn.

C.Bình

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi/tim-thay-chau-be-12-tuoi-nghi-van-bi-bat-coc-454695/