Tìm thấy thi thể nam sinh lớp 11 chết đuối khi đi câu

TPO - Ngày 3/7, hơn một ngày cả làng tìm kiếm người dân mới vớt được thi thể em Trần Văn Dũng, con của anh Trần Đức Vinh (SN 1964) trú ở xóm Hưng Bắc, xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An chết đuối khi đi câu cá.

Hàng xóm chia buồn với gia đình anh Trần Đức Vinh.

Trước đó, 10h ngày 2/7, em Trần Văn Dũng, 17 tuổi ra Sông Sào câu cá. Được một lúc thì cần câu rơi, Dũng nhảy xuống sông vớt, em chỉ kịp kêu lên “Bố ơi cứu con” rồi bị dòng nước chảy xiết cuốn đi.

Nghe tiếng kêu, ông Trần Đức Vinh chạy đến nhảy xuống sông tìm kiếm con nhưng mãi vẫn không thấy. Ông chạy về báo với làng xóm và người thân cùng tìm kiếm Dũng. Mãi đến 16h, ngày 3/7 thi thể của em Dũng mới được tìm thấy.

Trần Văn Dũng là học sinh lớp 11 trường THPT Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An. Làng xóm ai cũng mến vì em hiền lành, siêng năng, học giỏi tuy hoàn cảnh hết sức khó khăn, 3 bố con không có nhà đang đi ở nhờ.

Ông Trần Đức Vinh bị mù một mắt, tim hở mạch vành. Mẹ Trần Thị Oanh cũng đang mang bệnh nhưng phải đi lao động xuất khẩu ở Malaysia để mong có tiền trợ giúp chồng, nuôi con ăn học.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/tim-thay-thi-the-nam-sinh-lop-11-chet-duoi-khi-di-cau-1023654.tpo