Tin nóng trong ngày: Người phụ nữ cháy như đuốc kêu cứu thảm thiết

Những người hàng xóm chứng kiến trên ban công tầng 1, người phụ nữ bị lửa táp hết vào người cháy hết quần áo kêu cứu thảm thiết.

** Đến trưa nay (8/9), các đơn vị nghiệp vụ của Công an, Viện Kiểm sát và một số đơn vị có liên quan vẫn đang phong tỏa ngôi nhà số 161 Hàn Hải Nguyên, Phường 12, Quận 11, TP Hồ Chí Minh để khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ phóng hỏa đốt nhà khiến 1 người bị bỏng nặng.

Một số người dân sống tại khu vực trên cho biết: Khoảng 22h ngày 7/9, trong lúc chuẩn bị đi ngủ, thì nghe thấy tiếng kêu gào rất lớn của một phụ nữ từ tầng 1 của ngôi nhà trên. Mọi người chạy đến xem thì thấy toàn bộ tầng 1 đang chìm trong biển lửa mùi xăng bốc ra nồng nặc.

Trên ban công tầng 1, người phụ nữ bị lửa táp hết vào người cháy hết quần áo kêu cứu thảm thiết.

** Ngày 8/9, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt tử hình Đoàn Nguyễn Ngọc Tấn (SN 1970, ngụ quận 3, TP.HCM) về tội “giết người”.

Theo nội dung vụ án, Tấn sau khi đã ly dị vợ, khoảng tháng 4/2015 thì gặp chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết làm chung công ty, và có tình cảm với nhau nên cả hai đã gá nghĩa vợ chồng.

thấy không hợp nhau nữa nên chị Tuyết muốn chấm dứt tình cảm nhưng Tấn không đồng ý nên hai bên mâu thuẫn.

Đến ngày 22/11/2015, Tấn nảy sinh ý định dùng xăng đốt cháy chị Tuyết để trả thù vì ghen tức. Tấn mua một can nhựa rồi mua 8 lít xăng chứa vào can mang đến nhà chị Tuyết ở đường Phạm Thế Hiển, quận 8.

** Chiều 8/9, phiên tòa phúc thẩm vụ án “cưỡng đoạt tài sản”, hay còn gọi là vụ án “con ruồi trong chai nước ngọt Number One” xét xử bị cáo Võ Văn Minh, ngụ xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành bước vào phần tranh luận và tuyên án. Bị cáo Võ Văn Minh, giữ nguyên mức án phiên tòa sơ thẩm đã tuyên là 7 năm tù.

Tranh luận tại tòa, đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm, bị cáo Võ Văn Minh có đủ năng lực hành vi và việc phạm tội là rõ ràng. Những sai sót trong quá trình điều tra cũng không làm thay đổi bản chất vụ án. Lời bào chữa cho bị cáo của các luật sư là không có cơ sở pháp luật.

** Lãnh đạo Công an huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) cho biết, đối tượng tên Nguyễn Bình Nguyên, 24 tuổi, đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ của Công an huyện U Minh Thượng đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Thuận vào khoảng 12h trưa 7/9.

Nguyễn Bình Nguyên bị Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên 10 năm tù về tội giết người ở Phú Quốc và thụ án tại trại K2, Trạm giam Kênh 7 thuộc Bộ Công an đóng tại huyện U Minh Thượng.

Cách đây hơn 1 tháng, Nguyên cùng với 7 tù nhân phá rối trại giam, tổ chức bắt giữ các bạn tù để yêu sách đòi đổi trại và chống người thi hành công vụ. Nguyên và nhóm tù nhân đã bị khởi tố, bắt tạm giam riêng để chuẩn bị đưa ra xét xử tội bắt giữ người trái pháp luật

** Khoảng 7h35 sáng 7/9, tổ công tác gồm lực lượng phối hợp giữa Công an tỉnh Điện Biên và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Đội phòng chống ma túy, Cục hải quan Điện Biên đã ập vào phòng số 203, nhà nghỉ Hoa Ban, địa chỉ số 239 - đường Võ Nguyên Giáp, thuộc tổ 11, phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, khống chế và bắt quả tang đối tượng Lò Văn Cương, 36 tuổi, trú tại bản Mường Pồn 2, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên đang cất giữ 6 bánh heroin.

Mở rộng vụ án, Ban chuyên án tiếp tục bắt giữ đối tượng Lò Thị Xuân, 48 tuổi, ở tiểu khu 13, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La và Đàm Hồng Quân, 44 tuổi, ở tổ 3, phường Chiềng Cơi, TP Sơn La.

Qua kiểm tra xe ô tô do Quân điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện bên trong túi xách của Lò Thị Xuân chứa gần 1.200 viên ma túy tổng hợp và 2 bánh heroin./.

PV/VOV.VN (Tổng hợp)

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-nong/tin-nong-trong-ngay-nguoi-phu-nu-chay-nhu-duoc-keu-cuu-tham-thiet-548330.vov