Tin pháp luật 24h: Cán bộ ngân hàng tông chết bé 7 tuổi rồi bỏ trốn

Cán bộ ngân hàng tông chết bé 7 tuổi rồi bỏ trốn; Chủ quán cà phê bị khách vác AK bắn xuyên họng; Học viên cai nghiện thắt cổ tự tử trong nhà vệ sinh... là những tin pháp luật nóng 24 giờ qua.

Cán bộ ngân hàng tông chết bé 7 tuổi rồi bỏ trốn

Ngày 16/8, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quang Hiếu (28 tuổi), là cán bộ ngân hàng ở huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) về tội vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ.

Nguyễn Quang Hiếu. Ảnh: ANTV

Trước đó vào ngày 26/6, tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Hiếu chạy ô tô gây tai nạn với xe máy do người đàn ông điều khiển chở vợ cùng 3 con nhỏ. Sau cú tông mạnh, 3 cha con trên xe máy bị thương nặng, xe máy và ô tô đều hư hỏng.

Thay vì đưa nạn nhân đi cấp cứu, Hiếu lái xe chạy đến cất giấu xe ở khu vực nghĩa địa. Hậu quả vụ tai nạn, cháu bé 7 tuổi tử vong do không được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Sau khi cất giấu xe, Hiếu quay lại hiện trường thu dọn các mảnh vỡ của ô tô nhằm xóa dấu vết hiện trường vụ tai nạn, hôm sau đi làm việc bình thường. Sau đó, đối tượng mang chiếc ô tô đến garage để sửa chữa, xóa dấu vết tai nạn trên xe.

Cơ quan Công an huyện Hưng Nguyên sau đó đã nỗ lực điều tra, trích xuất nhiều camera để tìm ra Hiếu là kẻ gây tai nạn rồi bỏ trốn.

Chủ quán cà phê bị khách vác AK bắn xuyên họng

Chiều 16/8, tin từ Công an huyện M’Đrắk (Đắk Lắk) cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Dương (SN 1984, người địa phương) để điều tra về vụ nổ súng xảy ra một ngày trước.

/**/

Khoảng 20h30 ngày 15/8, Dương đến uống cà phê tại quán của anh Trương Đức Thảo (SN 1981, ở xã Ea H’Mlay, M’Đrắk). Tại đây, giữa nghi can và chủ quán xảy ra xô xát.

Dương sau đó đến nghĩa địa ở thôn 6, xã Ea H’Mlay lấy khẩu súng AK cất giấu tại đây. Quay lại quán cà phê, người đàn ông 33 tuổi giương súng nhằm thẳng anh Thảo bóp cò. Sau tiếng nổ, nạn nhân gục tại chỗ.

Học viên cai nghiện thắt cổ tự tử trong nhà vệ sinh

Sự việc xảy ra tại Trung tâm LĐXH Gia Minh (Hải Phòng). Theo đó, hơn 9h ngày 14/8, học viên Phạm Khắc Tuân (SN 1991) đang trong giờ lao động để phục hồi chức năng sau cắt cơn thì xin phép cán bộ đi vệ sinh. Cán bộ quản lý đã đồng ý cho Tuân đi vệ sinh nhưng thấy lâu Tuân không quay lại nên đã chủ động đi tìm.

Khi vào nhà vệ sinh của khu nhà thì cán bộ này hốt hoảng phát hiện Tuân đang ở tư thế treo cổ. Mọi người đã nhanh chóng hạ Tuân xuống, sơ cứu và chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện Minh Đức tuy nhiên nạn nhân đã tử vong.

Phát hiện xác người đàn ông đã phân hủy, nghi bị sát hại

Chiều 16/8, bà chủ căn nhà mặt tiền đường Phan Văn Hớn, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn (TP HCM) sau nhiều ngày đi vắng về mở cửa thì ngửi thấy mùi thối nồng nặc.

Tiếp cận hiện trường, người này phát hiện xác một người đàn ông chưa rõ danh tính đang phân hủy. Nạn nhân bị trói chặt được giấu trong tủ, nghi bị sát hại.

Theo người phụ nữ chủ ngôi nhà cho biết, trước đó giữa chị và chồng tên Phương (khoảng 35 tuổi) có xảy ra cự cãi. Sau đó chị bỏ đi vài ngày khi quay về thì phát hiện sự việc trên.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Hóc Môn và các đơn vị nghiệp vụ TP HCM làm rõ.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/tin-phap-luat-24h-can-bo-ngan-hang-tong-chet-be-7-tuoi-roi-bo-tron-205794.htm