Tin phụ nữ ngày 18/7: Cô gái bị hiếp dâm khi đi tìm người yêu

Sau khi cãi vã với vợ, chồng vào rẫy dùng súng tự tử, một phụ nữ lên biên giới tiêu thụ tiền giả,…là những tin nổi bật trong ngày

Bắt quả tang một phụ nữ sử dụng hơn 22 triệu đồng tiền giả

Khoảng 10h30p ngày 15/7, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn phối hợp với đội đặc nhiệm Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng Thanh Hóa bắt quả tang đối tượng Nga đang sử dụng tiền giả để giao dịch mua hàng hóa tại khu 2, thị trấn Mường Lát.

Qua tiến hành xác minh và bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ tuần tra kiểm soát hành chính Đồn biên phòng cửa khẩu Tén Tằn phối hợp với đội đặc nhiệm Phòng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Thanh Hóa bắt quả tang Lê Thị Nga (52 tuổi, quê quán tại Ngọc Lặc, Thanh Hóa, hiện trú tại An Lão – Hải Phòng) đang có hành vi tiêu thụ tiền giả.

Đối tượng Lê Thị Nga (giữa).

Tang vật thu giữ gồm 22.450.000đ tiền giả, trong đó có 108 tờ mệnh giá 200 nghìn đồng, 7 tờ mệnh giá 100 nghìn đồng và 3 tờ mệnh giá 50 nghìn đồng.

Nga khai nhận, sử dụng số tiền giả trên để để mua thẻ cào điện thoại có giá trị thấp và đổi tiền Việt Nam đồng sang tiền Kíp (Lào) trên khu vực chợ Tén Tằn, xã Tén Tằn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Bắt giữ 48.000 quả trứng và 70 con dê chưa được kiểm dịch

Ngày 17/7, tại địa phận xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, trong lúc tuần tra Trạm CSGT Diễn Châu phát hiện và bắt giữ 2 vụ vận chuyển trứng và dê sống không có giấy tờ hợp lệ.

Thấy có nhiều nghi vấn, lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 48 khay, trong đó có 800 quả trứng gà và 40.000 quả trứng cút không có giấy tờ chứng nhận kiểm dịch. Lái xe khai nhận được thuê chở từ Hà Nội về Thành phố Vinh tiêu thụ.

40.800 quả trứng không có giấy tờ.

Tiếp đó vào lúc 6 giờ, Trạm CSGT Diễn Châu tiếp tục phát hiện xe ô tô tải BKS 74C- 04232 do anh Đỗ Văn Thức, trú tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa điều khiển từ Khe sanh - Lao Bảo - Quảng Trị đi Ninh Bình. Trên xe chở 100 con dê nhưng khi kiểm tra chỉ có 30 con có giấy kiểm dịch.

Hiện tại số trứng và dê đã được bàn giao cho trạm thú ý Diễn Châu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cột điện bất ngờ bốc cháy giữa Thủ đô, cả khu dân cư tháo chạy

Khoảng 15h hôm nay (17/7), một vụ chập cháy dây điện xảy ra khu vực ở đầu ngõ 2, Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy, Hà Nội).

Theo nhân chứng hiện trường, vào thời điểm trên phát hiện cây cột điện bất ngờ bốc cháy dữ dội, nhiều bó cáp viễn thông, dây điện bị cháy sà xuống mặt đất, nhiều người dân cùng các phương tiện không dám lưu thông qua đây.

Cột điện bốc cháy bất ngờ khiến nhiều người hoản loạn - Ảnh: Trần Thường.

Đám cháy cũng khiến một cột điện gần đó bị chập và bốc cháy, người dân ngay sau đó đã thông báo lực lượng cảnh sát PCCC. Sau khi 2 xe chữa cháy tới hiện trường để dập lửa, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Cô gái bị hiếp dâm, cướp tài sản khi đi tìm người yêu

Theo tin từ Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang), cơ quan CSĐT vừa phá nhanh một vụ án hiếp dâm, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 13-7, chị Y. (21 tuổi), trú tại huyện Phổ Yên, Thái Nguyên, là công nhân của Công ty Sam Sung, sau khi tan giờ làm đã đi xe của Công ty về xã Thường Thắng (Hiệp Hòa) tìm bạn trai, nhưng sau đó không liên lạc được với bạn.

Thấy Y. khoác túi và sử dụng điện thoại nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

Bắc (áo đen) và Thế cùng phương tiện gây án và tang vật của vụ án.

Bắc và Thế lừa chị Y. là có quen và biết nhà bạn trai Y. và nói lên xe đèo đến nhà bạn trai. Do thông thạo địa hình nên hai đối tượng đèo Y. đến bãi đất trống thuộc địa phận thôn Gò Pháo, xã Hợp Thịnh để cướp tài sản.

Bắc đứng ngoài cảnh giới, Thế không chế chị Y., cướp tài sản và cưỡng hiếp.

Trong lúc đang “hành sự” thấy có tiếng xe máy Thế cùng Bắc bỏ chạy và lấy đi 1 chiếc điện thoại Sam Sung, 1 túi xách bên trong có 600 nghìn đồng và nhiều vật dụng, giấy tờ của Y.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến đêm ngày 16/7, Công an huyện Hiệp Hòa đã bắt giữ hai đối tượng. Tại cơ quan điều tra , hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Chủ nợ mang quan tài, vòng hoa đến trước nhà nữ nhân viên bưu điện

Ngày 17/7, Công an TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, cơ quan điều tra đang làm rõ việc nhiều người tố cáo một phụ nữ trên địa bàn có dấu hiệu lừa đảo.

Trước đó chiều 16/7, chiếc quan tài kèm vòng hoa cùng ảnh của một gia đình (vợ chồng và con gái) được đặt trước cổng nhà riêng nữ nhân viên kinh doanh của Bưu điện Cẩm Phả, trú tại Cọc 7, phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả, để đòi nợ.

Công an TP Cẩm Phả có mặt đảm bảo an ninh trật tự và động viên những người mang quan tài về nhà, đồng thời điều tra vụ việc theo đơn tố cáo.

Quan tài, vòng hoa cùng ảnh một gia đình được đặt trước cổng nhà nữ nhân viên

Bưu điện bị tố lừa đảo để đòi nợ. Ảnh: Campha24h

Theo thông tin ban đầu, người phụ nữ này bị tố huy động nhiều người tham gia cho vay lấy lãi suất cao, số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng rồi không trả khiến nhiều người bức xúc, mang quan tài tới nhà để đòi nợ. Theo một số người dân sinh sống gần nhà Th., Th. trước là nhân viên thuộc Bưu điện Mông Dương, sau đó chuyển về bưu điện Cọc 7 (cùng thuộc TP.Cẩm Phả). Th từng có một đời chồng nhưng chồng Th bị tai nạn qua đời vài năm trước.

Sau đó Th mua nhà tại đây và sống cùng chồng mới là Đ.M.T (SN 1979) và con gái. Nhiều người làm ăn có tiếng cũng bị Th. lừa đảo, có người bị lừa đến gần chục tỷ đồng.

Sau khi cãi vã với vợ, chồng vào rẫy dùng súng tự tử

Ngày 17/7, Thượng tá Nguyễn Văn Tiếp (phó trưởng công an huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ việc một nam thanh niên còn trẻ, dùng súng tự chế bắn vào người tự tử. Nạn nhân được xác định là anh Y Bảo Byă (26 tuổi, ngụ buôn Trưng, xã Krông Jing).

Hiện trường nơi Bảo tự sát.

Theo thông tin điều tra từ cơ quan công an, vào khoảng 10h30 ngày 15/7, một số người dân ngụ tại buôn Trưng khi đi làm rẫy thì hoảng hốt phát hiện một nam thanh niên nằm chết bên vệ đường, cạnh đó là một khẩu súng tự chế. Khi đến gần kiểm tra thì người phát hiện người chết chính là anh Bảo (chồng của chị H’ Thu Byă), người mà cả đêm 14/7, người dân trong buôn tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy.

Để làm rõ thông tin về nguyên nhân cái chết của anh Bảo, cơ quan công an đã làm việc với chị Thu. Thông tin với cơ quan công an, chị Thu cho biết, vào tối 14/7, 2 vợ chồng có xẩy ra mâu thuẫn nhỏ, và do bị chồng cầm súng dọa bắn chết chị Thu tháo chạy ra bên ngoài kêu cứu. Lúc này một số người dân hàng xóm nghe tiếng cãi vã tại nhà vợ chồng Bảo nên chạy sang kiểm tra. Thấy có nhiều người, Bảo cần theo cây súng tự chế rồi bỏ đi khỏi nhà trong đêm tối. Sau vài giờ trốn bên nhà người thân, chị Thu mới dám đi về nhà. Tuy nhiên, khi về tới thì chị Thu không thấy Bảo đâu.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/xa-hoi/tin-phu-nu-ngay-187:-co-gai-bi-hiep-dam-khi-di-tim-nguoi-yeu-113536.html