Tin phụ nữ ngày 30/4: Vợ chồng nghèo bất lực nhìn con trai 5 tuổi suy yếu từng ngày

Cha mẹ nghèo thực sự bất lực trước sự suy yếu dần của con trai 5 tuổi bị căn bệnh ung thư máu hoành hành.

Thiếu nữ nợ 2 triệu bị ép quan hệ 2 lần/đêm

Thanh niên hiếp dâm thiếu nữ là Nguyễn Thế Vinh (21 tuổi, ở P.Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn, Bình Định). Nạn nhân là em V.T.T (15 tuổi, ở TP.Quy Nhơn).

Ngày 22/4, T có mượn của Vinh 2 triệu đồng rồi viết giấy nợ hứa trả góp mỗi ngày 200.000 trong vòng 1 tuần. Tuy nhiên sau đó T không trả tiền cho Vinh như đã cam kết ban đầu.

Tối 27/4, Vinh phát hiện V.T.T đang ở một quán nước tại TP.Quy Nhơn nên đã đưa em ra bên ngoài, quát tháo, dùng dùi cui điện đe dọa rồi ép thiếu nữ vào nhà nghỉ ở ngã 3 Phú Tài (P.Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn) và giữ em ở lại đây.

Nhận được trình báo của gia đình, trưa 28/4, Công an TP.Quy Nhơn phát hiện Vinh đang giữ em V.T.T tại nhà nghỉ nên đã đưa về trụ sở lâýlời khaiphục vụ công tác điều tra.

Theolời khaicủa V.T.T, trong thời gian ở nhà nghỉ, Vinh đã cưỡng ép em T. quan hệ tình dục 2 lần.

Vợ chồng nghèo bất lực nhìn con trai 5 tuổi suy yếu từng ngày vì căn bệnh quái ác

Vợ chồng anh Võ Công Tích (sinh năm 1975) và chị Huỳnh Thị Bích Thủy (sinh năm 1976) – bố mẹ của bé Võ Minh Triết (sinh năm 2012), vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại cái ngày phát hiện con trai bị ung thư máu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và để lại những ký ức nặng nề khủng khiếp cho anh chị ngay ngày đầu năm mới.

Mỗi khi đêm về, những cơn đau và thuốc hành khiến bé vật vã, đau đớn không ngủ được. Ảnh nguồn: Internet.

Bé Triết phát bệnh ngay trong ngày mùng 2Tếtkhiến gia đình chị có 1 cáitếtđầy ám ảnh Chị Thủy kể trong nước mắt: “Sáng mùng 2 Tết, cả nhà đang vui vẻ thì con trai tôi tự nhiên lên cơn sốt, đau đầu, đau bụng và ho rất nhiều. Đưa cháu đến bệnh viện khám thì bác sĩ chẩn đoán bị viêm phổi và cho thuốc về uống. Đến tối bé vẫn không khỏi mà càng sốt cao hơn. Vợ chồng tôi sợ quá, lại đưa cháu đến bệnh viện để khám lại thì phát hiện cháu bị ung thư máu...”.

Cầm kết quả xét nghiệm trên tay với kết luận con trai mình bị bạch cầu cấp dòng tủy (một dạng ung thư máu), vợ chồng anh Tích vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với con trai bé bỏng của mình. Cho đến khi bác sĩ thông báo: “Gia đình chuẩn bị tinh thần, có thể cháu sẽ không qua khỏi đêm nay vì bạch cầu đang tăng cao” thì vợ chồng anh mới ngã khụy xuống.

Bé Triết vốn là đứa trẻ hết sức hiếu động, dù tay đang truyền thuốc cháu vẫn vui vẻ đùa nghịch. Thế nhưng, khi đêm về, những cơn đau và thuốc hành khiến bé vật vã, đau đớn không ngủ được

Chưa hết vui mừng thì bác sĩ cho biết, đây là căn bệnh máu ác tính, nên chi phí điều trị khá cao mà khả năng sống lại rất thấp. Kết quả xét nghiệm cho thấy bé Triết bị giảm sinh cả 3 dòng tế bào tủy bình thường, tiểu cầu giảm...

Theo anh Tích, bác sĩ có đưa ra 3 phương pháp chữa trị để gia đình lựa chọn, đó là ghép tủy, xạ trị hoặc hóa trị. Phương pháp ghép tủy thì khả năng đẩy lùi bệnh cao hơn nhưng chi phí rất cao nên gia đình không dám nghĩ tới. Xạ trị và hóa trị thì tùy vào cơ địa mỗi người, nhưng sác xuất đẩy lùi bệnh không cao.

Dù chi phí xạ trị và hóa trị thấp hơn ghép tủy nhưng 1 phác đồ điều trị cũng lên đến hàng trăm triệu đồng nên gia đình vẫn đang cố gắng vay mượn, gom góp tiền chữa trị cho con mà chưa đủ.

Những ngày được về nhà, chị Thủy lại tranh thủ đi mua ve chai kiếm 100 - 200 ngàn đồng để có chi phí cơm nước cho cả nhà. Nhưng số tiền hàng trăm triệu đồng để cứu con thì chị không biết cách nào xoay sở.

Chị Thủy tâm sự trong nước mắt: “Dù không dám hi vọng nhiều nhưng vợ chồng tôi sẽ cố gắng kiếm tiền để làm hóa trị cho con, chứ không thể để con nằm như thế này được...”.

Cứ mỗi lần nhìn con thơ đau đớn là anh Tích - chị Thủy không cầm được nước mắt Ở quê quá khó khăn, 15 năm trước anh chị dẫn đứa con 2 tuổi rời Bình Định vào Sài Gòn mưu sinh bằng đủ thứ nghề lặt vặt, rồi thuê đất ruộng người ta bỏ hoang ở huyện Bình Chánh để nuôi heo, nuôi gà... Đến năm 2012, thu nhập tạm ổn định anh chị mới dám có thêm đứa con thứ 2 là bé Triết.

Giờ đây, thân con bệnh tật, mỗi tháng hết 20 ngày anh Tích - chị Thủy phải cùng con lên viện điều trị. Những ngày được về nhà, chị Thủy lại đi mua ve chai để kiếm 100 - 200 ngàn đồng chi phí cơm nước cho cả nhà. Còn anh Tích thì nhờ bạn bè thợ hồ để ý tìm việc cho trong những ngày "nghỉ phép" hiếm hoi này để kiếm thêm tiền thuốc cho con dù cái cổ anh vẫn còn đau ê ẩm vì chứng vôi hóa đốt sống cổ chưa được điều trị...

Nghi phạm trộm xe sang Range Rover từng khoe có 1.000 tỷ đồng và muốn đầu tư bất động sản

Không chỉ thường xuyên khoe siêu xe bạc tỷ, chụp ảnh cùng nhiều diễn viên truyền hình nổi tiếng, đối tượng Nguyễn Duy Linh còn có "mong muốn" đầu tư vào lĩnh vực bất động sản với "cơ ngơi" 1.000 tỷ đồng.

Trong bộ vest bóng bẩy, đeo cà vạt ngồi trên chiếc ghế tựa như "giám đốc" cùng 1 xấp tiền USD bên cạnh, Nguyễn Duy Linh - nghi phạm trộm xe sang Range Rover ở Hà Nội, từng lên mạng xã hội khoe "cơ ngơi" đồ sộ những 1.000 tỷ đồng.

Có trong tay gia tài lớn như vậy thì làm gì? Linh nuôi mộng đầu tư vào lĩnh vực bất động sản và kêu gọi sự giúp đỡ từ 500 anh chị em môi giới. Bởi những thứ hào nhoáng của Linh mà khi lướt qua facebook cá nhân của y, nhiều người dễ bị đánh lừa trước sự "sang chảnh", "giàu có" của nghi phạm.

Trước đó nhiều người cũng nhận ra đối tượng này từng tham gia đóng vai quần chúng trong một số bộ phim truyền hình như Chạy án phần 2 và Mạch ngầm biên ải từng được phát trên VTV.

Linh khoe ảnh chụp bên nam diễn viên Việt Anh. Nguồn: Beat.vn.

Như tin đã đưa, khoảng 22h ngày 28/4, anh Tuấn A. (26 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) đang dừng đỗ xe ô tô nhãn hiệu Range Rover tại trước quầy thuốc trên phố Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa. Lợi dụng chủ nhân chiếc xe không để ý, Nguyễn Duy Linh đã lên xe ô tô nổ máy bỏ chạy.

Trên đường chạy trốn Linh đã lái ô tô tông vào hàng loạt xe máy và khiến nhiều người bị thương. Khi Linh bật cửa xe phi xuống đường thì bị công an và một số người dân bắt giữ.

Hiện vụ trộm xe Range Rover gây tai nạn, bỏ chạy đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Va chạm giao thông, xe Container lao thẳng vào nhà dân

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh nguồn: Internet.

Theo các nhân chứng cho hay, vào thời điểm trên chiếc Container, BKS: 15C-18433 đang lưu thông trên quốc lộ 1A cũ, theo hướng Hà Nội – Hà Nam. Khi đến đoạn đi qua địa phận xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín (Hà Nội) thì bất ngờ va chạm với một xe bồn chạy hướng ngược chiều.

Sự việc xảy ra khiến chiếc Container nổ lốp, lao thẳng vào hai nhà dân ven đường khiến toàn bộ mặt tiền của hai ngôi nhà này bị sập, chiếc xe Container bị mắc kẹt trong một ngôi nhà nhiều giờ đồng hồ.

Theo quan sát tại hiện trường, đầu Container bị hư hỏng nặng, biến dạng hoàn toàn. Hai ngôi nhà phía trước bị sập, vật dụng bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn khiến giao thông quốc lộ 1A gõ Thủ đô bị tê liệt trong thời gian dài. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, phối hợp giải cứu xe bị mắc kẹt.

Nguyên nhân sự việc đang được điều tra làm rõ.

Theo Khỏe và đẹp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/tin-phu-nu-ngay-304-vo-chong-ngheo-bat-luc-nhin-con-trai-5-tuoi-suy-yeu-tung-ngay-167667/