Tin vui: 'Chú lính chì' Đức Lộc được bác sĩ cho về Việt Nam đón sinh nhật một tuổi, sức khỏe con cực tốt

Hiện tại, sức khỏe của Phạm Đức Lộc đã tiến triển cực tốt, tình trạng nhiễm trùng chỉ còn rất ít, có thể ra khỏi phòng vô trùng mà không cần theo dõi nghiêm ngặt. Chính vì vậy, các bác sĩ đã cho em về Việt Nam đón sinh nhật một tuổi.

Mới đây, thông tin bé Phạm Đức Lộc được bác sĩ cho về Việt Nam đón sinh nhật một tuổi khiến nhiều CHA MẸ vui và hạnh phúc đến "rơi nước mắt".

Phạm Đức Lộc sắp về nước đón sinh nhật 1 tuổi.

Thầy Thích Lệ Hiếu, trụ trì chùa Vạn Đức (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) chia sẻ, sức khỏe Đức Lộc ổn, con có thể tự do ra ngoài. Kháng sinh cũng không còn phải truyền bằng đường ống mà chỉ còn uống trực tiếp qua miệng. Dự kiến trong hai ngày 22-23/6, Phạm Đức Lộc sẽ về Việt Nam để đón sinh nhật một tuổi tại chùa Vạn Đức cũng như để các cha các mẹ có thể tiện thăm con, chứng kiến quá trình hồi phục thần kỳ. Đến 5-7, theo lịch hẹn của bác sĩ, Đức Lộc sẽ quay trở lại Singapore để tái khám.

"Tình trạng nhiễm trùng của Đức Lộc vẫn còn nhưng rất thấp, không còn đáng ngại. Bé đã ăn bột và ăn dặm được nhưng con chưa quen nên vẫn còn truyền hỗ trợ qua đường mũi. Nhà chùa đã đặt vé máy bay trong ngày 22-6, con cũng có ngày về. Lần quay lại tái khám sắp tới là để biết con có cần phải điều trị tại Singapore, hay có thể chuyển hẳn về Việt Nam tiếp tục theo dõi và điều trị" – thầy Hiếu vui mừng chia sẻ trên tờ Trí Thức Trẻ.

Trước đó, trên trang chính thức của Mái ấm Đức Quang (chùa Vạn Đức) đã phát lên thông báo về tình trạng điều trị thuận lợi của Đức Lộc. Nơi này cho biết:

Giấy xác nhận Đức Lộc đủ sức khỏe để bay của các BS tại Singapore.

"Con (Đức Lộc) đã được đi tái khám, tình hình sức khỏe của con rất tốt. Bác sĩ nói các bộ phận cơ quan chức năng trong cơ thể con trong quá trình điều trị bằng kháng sinh phát triển bình thường, lượng virus đã giảm xuống thấp, kết quả khám rất là khả quan. Do tập vật lí trị liệu thường xuyên nên đờm trong phổi của Đức Lộc đã hết, cần phải tập thường xuyên vào mỗi cử sữa để không còn đờm nữa. Bác sĩ cho Đức Lộc uống thêm vitamin để giúp sáng mắt và bổ não. Con mỗi ngày ăn bột 3 lần rồi…".

Theo những thông tin này, hành trình vượt qua bạo bệnh của "chú lính chì" Phạm Đức Lộc (đứa bé mang căn bệnh não úng thủy bị cha mẹ bỏ rơi trước cổng chùa Vạn Đức từ khi mới lọt lòng) đang ngày càng gần đến đích. Các CHA MẸ tại Việt NAm đang rất hồ hởi, chờ đợi con về với tổ ấm của mình, về với những vòng tay yêu thương ấm áp tình người. Ai cũng cầu nguyện cho con dồi dào sức khỏe, ngoan và hay ăn chóng lớn.

Các CHA MẸ tại Việt NAm đang rất hồ hởi, chờ đợi con về với tổ ấm của mình, về với những vòng tay yêu thương ấm áp tình người.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/tin-vui-chu-linh-chi-duc-loc-duoc-bac-si-cho-ve-viet-nam-don-sinh-nhat-mot-tuoi-suc-khoe-con-cuc-tot-d147288.html