Tina Tình đã về nhà !

Nếu sáng tác của mình mà chẳng ai nghe thì có ý nghĩa gì - đó là quan điểm thay đổi của Tina Tình, sau 10 năm bước vào thị trường nhạc Việt

Đẫm mồ hôi sau buổi tập vũ đạo, nói không ra hơi vì mệt nhưng Tina Tình vẫn hồ hởi khoe: “Dạo này nhiều sô diễn hơn trước”. Cô hy vọng: “Biết đâu cuối năm nay lại mua được nhà, xe hơi, chấm dứt quãng thời gian ở nhà trọ, đi diễn bằng xe ôm”.

Mười năm chẵn, Tina Tình tham gia thị trường nhạc Việt với niềm đam mê cháy bỏng dành cho thể loại nhạc rock. Năng lực của cô phần nào được ghi nhận bởi những giải thưởng âm nhạc (cụ thể là giải thưởng Bài hát Việt) với những sáng tác trong các album: Chiếc gương, Mù tạt,... Dẫu vậy, Tina Tình vẫn là một ca sĩ còn xa lạ trên thị trường nhạc Việt.

Minh chứng rõ nét là Tina Tình rất ít xuất hiện trong những chương trình ca nhạc đại chúng, ngoài các buổi diễn ở các quán bar, phòng trà. Cho đến khi album Tina Tình dance rock - Hoa lài màu xanh (remix toàn bộ album Mù tạt) ra mắt, tên Tina Tình mới bắt đầu chạm được đến nhiều trái tim của công chúng yêu nhạc.

Biết lắng nghe công chúng

Nếu trước đây những ca khúc trong album Mù tạt người nghe nhạc đại chúng rất khó cảm thụ thì trong album Hoa lài màu xanh (phát hành hồi đầu năm 2009), Tina Tình hát lại cũng chính những ca khúc này, lại dễ nghe và gần gũi đến lạ kỳ với công chúng, đặc biệt với khán giả trẻ, với những bản hòa âm theo phong cách nhạc dance trẻ trung, sôi động.
Đa số khán giả khi thưởng thức những ca khúc được làm mới trong album này đều nhận xét: “Cuối cùng, Tina Tình đã biết lắng nghe công chúng”. Ngay chính bản thân Tina Tình cũng thừa nhận: “Với tôi, nhạc rock là niềm đam mê cháy bỏng nhưng nếu sáng tác của mình viết ra mà chẳng ai nghe, nghệ sĩ mà không đến được với công chúng thì còn có ý nghĩa gì nữa.

Mười năm qua, tôi đã quyết đi theo con đường của rock, tuy nhiên để có thể tìm được sự đồng cảm rộng rãi hơn ở người nghe, mình cần phải làm điều gì đó để thay đổi”. Album Hoa lài màu xanh đã ra đời từ quan điểm đó. album vẫn được thực hiện trên tinh thần rock với đầy màu sắc khác biệt nhưng hòa âm theo kiểu dance, tiết tấu cuốn hút và dễ nghe hơn.

Tina Tình (ảnh do nhân vật cung cấp)

Nhìn lại chặng đường đã qua, cô gái cá tính này thừa nhận mình đã có được những điều ngoài mong đợi. Nhưng với con đường ca hát, cô vẫn chưa hài lòng bởi niềm mong ước duy nhất của cô là đến thật gần với khán giả thì cô lại chưa làm được.
Trước đây, cô vẫn cho rằng cô thích rock và chỉ cần làm tốt và đúng với niềm đam mê của mình chắc chắn sẽ được khán giả đón nhận. Thế nhưng mỗi thị trường âm nhạc đều có những đặc thù của nó. “Ở VN, tôi cần phải biết điều tôi thích là một chuyện nhưng cái khán giả thích mới là điều quan trọng nhất. Hẳn nhiên, chẳng bao giờ tôi lại đi đánh mất mình vì niềm đam mê của người khác nhưng tôi cần phải biết dung hòa”.

Hành trình về đất cha

Những thay đổi ở Tina Tình không chỉ có âm nhạc. Cô bảo cuộc sống chìm nổi tưởng chừng đã nhấn chìm khát vọng của một cô gái tuổi đôi mươi, có những lúc cô vừa gượng đứng dậy lại ngã xuống vì sự nghi kỵ, gièm pha, điều tiếng của người đời. Nhưng giờ thì mọi thứ đã khác. “Tôi không dễ bị ngã bởi những điều khách quan nữa vì cuộc đời này đã cho tôi nhiều thứ, đặc biệt là những trải nghiệm giá trị” - cô nói.

Cha Tina là người Việt, mẹ là người Czech. Cha mẹ cô chia tay nhau lúc cô vừa lên 6 tuổi. Năm 12 tuổi, Tina Tình đã biết đi làm thêm sau giờ học để tự nuôi sống và chăm lo cho bản thân. Đến năm 16 tuổi, cô đã sở hữu một căn nhà nhỏ sạch sẽ trong khu ổ chuột và một chiếc xe hơi rẻ tiền từ tiền lương làm thêm dành dụm được.

Thế nhưng cuộc sống của cô không hề êm ả. Những trận xung đột với mẹ, những áp đặt đầy bức bối của cha khiến Tina Tình thấy chán ngán nơi cô đang sinh sống. Cô quyết định đến Anh, với mong mỏi viết lại cuộc đời mới cho mình, nhờ chút năng khiếu ca hát.

Nhưng xứ sở sương mù không như cô từng nghĩ. Chỉ sau một tuần lễ, cô bị “dội” khỏi cuộc sống ở Anh bởi vật giá nơi đây quá đắt đỏ. Thế rồi, trong một buổi tham gia biểu diễn phục vụ kiều bào ở CH Czech, những câu chuyện kể của các nghệ sĩ đến từ VN khiến Tina Tình quyết định về VN. “Mọi thứ diễn ra rất tuyệt vời trong tưởng tượng của một cô gái 16 tuổi. Tôi sẽ về quê nội để sinh sống, để hát và tìm một nửa của mình ở đó” - cô nói.

Mọi điều cô tự vẽ ra cho mình bắt đầu tiêu tan như bong bóng nước ngay từ khi cô đặt chân về VN. Cuộc sống trong căn nhà trọ chật hẹp với gián bay qua, chuột chạy lại khiến cô thấy khiếp sợ và tủi thân. Cô trách trời bạc đãi kẻ có lòng, đam mê với nghề, kiên gan giữ gìn phẩm giá của bản thân và kiên trì lý tưởng âm nhạc như mình.
“Điều lạ lùng là mỗi lần tôi than thân trách phận thì tôi lại chứng kiến những cảnh đời thảm thiết hơn trong cuộc sống hằng ngày để từ đó tôi thấy rằng đời tôi còn hạnh phúc hơn” - cô tâm sự.

Tina Tình bắt đầu thấy yêu cuộc sống và sống lạc quan hơn. Những trải nghiệm ấy giúp cô bình thản, tỉnh táo trước mọi cám dỗ. Cô bảo: “Khi mới bước chân vào thị trường giải trí, ở tuổi 16- 17, tôi nhìn cái gì cũng thấy màu hồng. Giờ mới thấy không như thế, hào quang phía trước càng mạnh thì bóng tối phía sau luôn chực chờ.
Nhiều khi cơ hội đi lên của mình lại phải trả giá bằng sự sa ngã nếu không tỉnh táo và kịp nhận ra. Tôi không phải là con nhà giàu, lại bắt đầu đi từ mốc số 0, muốn vượt lên nhanh phải cần nhiều tiền và quan hệ tốt. Muốn làm người nổi tiếng là phải trả giá. Và tôi chọn cách trả giá bằng thời gian. Hiềm một nỗi là thời gian trôi qua nhanh quá! Quay đi quay lại bỗng thấy mình già thêm..”.

Thích sống ở VN

Tina Tình nói: “Tôi từng đi, ở nhiều nước khác nhau như CH Czech, Mỹ, Pháp, Anh... nhưng nơi tôi thích nhất vẫn là VN”. Cô bảo đến đâu chỉ khoảng 10 ngày là bắt đầu thấy chán. Ở Pháp, khí hậu khắc nghiệt và con người sống quá kiểu cách.

Ở Mỹ thì quá đông đúc, xô bồ. Còn Czech thì đúng kiểu văn hóa châu Âu, lịch sự nhưng cách sống sòng phẳng quá, ít tình cảm.

Người VN cần học hỏi về cách làm ăn từ người nước ngoài nhưng về tình cảm thì người nước ngoài không thể bằng người VN được. Đó là điều tôi thích nhất”.

Thùy Trang

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/201002281230020p0c1020/tina-tinh-da-ve-nha-.htm