Tính cách đặc biệt của phượt thủ Anh tử nạn ở Sa Pa

Chàng thanh niên người Anh muốn chinh phục “nóc nhà Đông Dương” nhưng không may gặp nạn là một người ưa mạo hiểm, thích phiêu lưu và du lịch một mình.

Bức ảnh mới nhất trên Facebook cá nhân của Aiden.

Thiếu tá Hoàng Ngọc Sáng, Trưởng khoa Giám định nguồn hơi, Trường trung cấp 24, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng cho hay, khoảng 13h ngày 9.6, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể du khách người Anh ở vực sâu gần trụ cáp treo số T4, thuộc dãy Hoàng Liên Sơn.

Theo đó, phượt thủ người Anh mang tên Aiden Shaw Webb và bạn gái Blue Bell Eloise Baugham (đều mang quốc tịch Anh) đến khu du lịch Sa Pa để tham quan, nghỉ dưỡng vào ngày 2.6. Sau đó, Aiden tự ý trèo đỉnh Fansipan cao 3.143m và gặp nạn.

Aiden rất thích leo núi và mong muốn chinh phục đỉnh Fan Si Pan.

Aiden sinh năm 1993, hiện đang sống ở thành phố Cambridge, Vương quốc Anh. Aiden theo học ngành kịch nghệ tại đại học Anglia Ruskin. Với sở thích khám phá, du lịch của mình, Aiden từng tới Thái Lan, Campuchia, Lào trước khi dừng chân ở Việt Nam vào giữa tháng 5. Kế hoạch của Aiden là quay về nhà giữa tháng 7.

Anh tập luyện thể thao nên hình thể rất cơ bắp.

Aiden là người rất thích chơi thể thao, đặc biệt là các môn như leo núi, mô tô địa hình. Trước đây, Aiden từng bị chấn thương dây chằng nhưng anh khẳng định trên Facebook rằng mình khỏe lên rất nhiều nhờ luyện tập uốn dẻo. Chính bởi khả năng này mà Aiden tham gia leo núi như một môn thể thao để giải tỏa tâm lý. Aiden từng viết trên Facebook: “Chưa bao giờ cảm giác tinh thần sảng khoái và thoải mái như vậy” khi leo núi ở Việt Nam.

Facebook cá nhân của Aiden ngoài danh lam, thắng cảnh các vùng đất anh đi qua còn là sự hiện diện của rất nhiều người bạn anh quen dọc đường đi. Từ thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt cho tới Sa Pa, Aiden đều chụp “tự sướng” và kèm lời cảm ơn vì chuyến đi ý nghĩa.

Aiden vừa tốt nghiệp khoa kịch nghệ.

Điểm kì lạ của Aiden là rất thích du lịch mạo hiểm một mình. Ngày 18.5, anh từng chia sẻ vượt đường rừng 42km, bắt gặp cả lợn rừng, đại bàng và bị bong gân sau chuyến đi vất vả, nhưng ấn tượng nhất là “tôi đã vượt rừng mà không cần hướng dẫn viên”. Nhiều người chúc mừng Aiden, tuy nhiên cũng không ít người khuyên anh nên cẩn thận hơn. Chuyến đi leo núi ở Sa Pa vừa rồi, Aiden cũng tự mình khám phá mà không có sự hướng dẫn của những người dân bản địa.

Hành trình chinh phục đỉnh Fansipan bắt đầu sau khi Aiden leo xong núi Lang Biang cao 2.169m ở Đà Lạt. Aiden tự hào nói rằng anh mất 2 tiếng liên tục để chinh phục đỉnh Lang Biang và đi theo con đường không được hướng dẫn trong sách du lịch. Một người bạn nói rằng Aiden quả là “điên rồ” khi thực hiện điều này. Đáp lại, Aiden nói: “Những người giỏi nhất thường điên rồ”.

Aiden thiệt mạng do trèo vùng núi quá nguy hiểm ở dãy Hoàng Liên Sơn mà không có người hướng dẫn.

Ngày 2.6 Aiden bắt đầu tiến vào vùng lõi của dãy Hoàng Liên Sơn và tới 18 giờ chiều ngày 3.6 thì bị thương, đá cắt sâu ở tay và chảy nhiều máu. Anh vẫn nhắn tin cho bạn gái tới sáng ngày 4.6 thì mất liên lạc hoàn toàn. Sau đó 5 ngày, đội cứu hộ Việt Nam đã tìm thấy Aiden thiệt mạng.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/tinh-cach-dac-biet-cua-phuot-thu-anh-tu-nan-o-sa-pa-685842.html