Tình cũ không rủ cũng đến...

Ai cũng có một thời yêu sống chết, một mối tình sâu đậm khắc cốt ghi tâm nhưng cái kết vẫn là đường ai nấy đi...để rồi khi gặp lại...không biết bao cảm xúc tràn về...

Chắc hẳn không chỉ riêng đàn ông, phụ nữ cũng có những mối tình đã cũ và những cảm xúc nhất định dành cho người cũ. Chỉ có điều, mỗi phụ nữ lại biết cách tiết chế nó ở giới hạn. Phụ nữ, họ trân trọng hiện tại hơn, với họ cái gì đã cũ, đã qua, đã từng khiến họ tổn thương họ không bao giờ muốn nghĩ tới.

Nhưng một khi trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, họ vẫn cô đơn thì bất giác gặp lại tình cũ thủa xưa, thủa với họ tình yêu còn trong sáng, còn cao cả, còn sâu đậm, phải chia ly vì không phải hết yêu thì khi gặp lại làm sao không khỏi thổn thức.

Nhưng nếu như vậy thì sẽ chẳng có gì nên chuyện. Bởi đơn giản, người ta cô đơn, người ta cần một bờ vai, khi tìm lại được cảm giác thân thuộc, lạc lối cũng là lẽ thường. Nhưng cái "tình cũ không rủ cũng tới" ở đây, tôi muốn nói là những thứ tình cảm vụng trộm, thứ tình cảm đến nhất thời khi cả hai đã yên bề gia thất.

Người xưa có câu nói vui đùa rằng "con cá mất là con cá to" để chỉ những luyến tiếc, vấn vương khi hai người yêu nhau nhưng lại không thể đến được với nhau. Và bởi không đi cùng trên một con đường, nên trong ký ức của họ, sẽ vẫn còn đọng mãi những kỷ niệm ngọt ngào nhất về người kia.

Với họ, hình bóng người xưa bao giờ cũng đẹp đẽ, vẹn nguyên cho dù thời gian có thay đổi. Thậm chí những người đến sau, cũng bị họ đem ra so sánh với hình bóng cũ. Họ luôn ôm mộng tưởng sẽ tìm lại được hình bóng ấy. Chính bởi thế, nếu hình tượng của đối phương hiện tại không được như họ mong ước, họ lại tiếc nuối nhớ về người xưa.

Để rồi khi "tình cũ không rủ cũng tới", khi hai con tim chỉ biết sống theo cảm xúc, bỏ hết lý trí, họ lao vao nhau với đầy rẫy những đam mê tội lỗi mà không cần nghĩ đến hậu quả. Với họ, lý trí lúc này dường như không còn tồn tại.

Thứ tình cảm mù quáng này đã khiến không ít bao gia đình tan nát, không biết bao nhiêu đau khổ cho cả người trong cuộc lẫn ngoài cuộc. Nhưng cái người làm ra nó lại đổ lỗi cho tình yêu.

Hay như có kiểu thế này, có vợ, có người yêu, nhưng vẫn giữ quan hệ bạn bè với người cũ. Đàn ông coi chuyện đó là bình thường, thậm chí lúc người cũ ốm đau, kêu than mệt mỏi, đàn ông vẫn có thể nói những câu quan tâm. Họ nói họ vẫn toàn tâm toàn ý với người yêu, với vợ và chỉ giữ với người cũ ở mức bạn bè.

Nhưng người cũ của họ liệu có bao giờ nghĩ thế. Nhất là khi người cũ chưa có người mới, thì người đàn ông đó với họ vẫn là mối quan tâm hàng đầu. Nếu một khi đàn ông yếu đuối trước người cũ, liệu thứ tình cảm bạn bè đơn thuần sau khi yêu đó có đơn giản nữa được không?.

Phụ nữ vẫn thường nghe những lời đàn ông nói đó là một mối quan hệ bình thường để xoa dịu. Nhưng thử hỏi, trong sâu thẳm các bạn, có bao giờ thôi suy nghĩ, có bao giờ thôi lo sợ. Điều đó chỉ không tồn tại khi bạn không yêu đàn ông mà thôi.

Tôi có thể cá 100% phụ nữ trong hoàn cảnh đó đều muốn người đàn ông của mình cắt đứt liên lạc không thì làm hay nói gì đó một cách rõ ràng dứt khoát để tình cũ của đàn ông hiểu, anh ta đã là người có chủ. Đã có một người phụ nữ khác bên anh ta.

Với đàn ông, trong công việc, bạn bè họ xử lý rất dứt khoát nhưng thật khó để anh ta có thể làm tổn thương một người anh ta từng yêu thương. Nhưng đàn ông có biết, phụ nữ rất sợ ở cạnh một người đàn ông có trái tim không trọn vẹn dành cho họ, dù phụ nữ có cố gắng xóa đi thì nó vẫn sẽ là vế thương để lại sẹo sâu trong lòng.

Thế nên, đàn ông ơi, nếu đã có người yêu, có vợ rồi thì xin hãy lãng quên đi quá khứ, hãy giữ chừng mực và biết điểm dừng để chung sống với người hiện tại thật hạnh phúc, trọn vẹn. Với phụ nữ, không có gì cay đắng bằng cảm giác không an toàn khi ở cạnh người đàn ông họ yêu thương hết mực.

Đó thực sự là nỗi ám ảnh mà đàn ông cần phải nỗ lực rất nhiều để xoa dịu phụ nữ. Bởi họ sợ lắm, thứ "tình cũ không rủ cũng đến" đó.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/tinh-cu-khong-ru-cung-den-d147310.html