Tỉnh giấc thấy mất... 'của quý'

(TNO) Một "đệ tử lưu linh" ở Cộng hòa Dominica đột nhiên thấy mình mất tiêu "của quý" khi tỉnh giấc sau một cơn say mèm.

Ông Ramos trả lời phỏng vấn trên bản tin của đài truyền hình Noticias Sin - Ảnh chụp màn hình YouTube

Người đàn ông 45 tuổi có tên Geraldo Ramos ở Cộng hòa Dominica vừa xuất hiện trong một bản tin của đài truyền hình địa phương Noticias Sin kể lại chuyện ông tỉnh giấc sau một đêm ăn nhậu say sưa "quên cả lối về", và phát hiện "thằng nhỏ" của ông không cánh mà bay.

Ông Ramos, sống ở tỉnh Santiago, cho biết ông đã quá say nên không biết vì sao ông mất "của quý", theo trang tin HuffingtonPost ngày 3.8.

Trong lúc trả lời phỏng vấn trên truyền hình, ông Ramos ngồi trên chiếc ghế nhựa với chỗ kín đang bị băng bó.

Những người hàng xóm cho biết ông Ramos, say mèm, trần truồng, đi lòng vòng rồi bị một con chó cắn đứt “của quý”. Sự việc xảy ra trong tuần này.

Hồi tháng 7, một người đàn ông (bị liệt) ở bang Arkansas (Mỹ) cũng tỉnh giấc và thấy con chó đang nhai nát "của quý" của ông ta.

Trước đó, hồi tháng 6, một con chó ở Brazil cũng cắn đứt lìa một ngón chân của ông chủ trong lúc ông ta đang ngủ.

Phúc Duy

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130804/tinh-giac-thay-mat-cua-quy.aspx