Tính hiếu kỳ của người Việt nhiều khi quá mức nguy hiểm

Lao vào ôm bom để chụp ảnh, đứng xem cảnh sát và tội phạm đấu súng, tạt đầu ô tô như đường của riêng mình, đổ xô đi xem xả lũ... phải chăng người Việt hiếu kỳ và tò mò tới mức bất chấp cả tính mạng của mình?

Bất chấp nguy hiểm của tính mạng vì tính tò mò?

Sau khi phát hiện vật thể giống một quả bom có kích cỡ lớn trong rừng, anh M. lao tới ôm và nhờ bạn chụp ảnh. Theo đó, anh Nguyễn Cửu M., trú tại thôn Hộ, xã Dương Hòa, TX.Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, vừa qua trong lúc đang đi vào khu vực rừng đỉnh Đại Bác thuộc xã Dương Hòa, TX Hương Thủy để lấy mật ong thì bất ngờ thấy một quả bom rất lớn nằm trên mặt đất, vẫn còn nguyên kíp nổ.

Lạ thay, khi phát hiện quả bom “khủng”, anh M. bất chấp nguy hiểm, lao vào ôm và đo để biết kích thước quả bom, đồng thời nhờ một người bạn đi cùng chụp ảnh lại để về làm kỉ niệm.

Quả bom “khủng” có chiều dài khoảng 1,2m, đường kính khoảng một vòng tay người ôm. Về trọng lượng thì khó ước tính được vì quả bom quá to và nặng nên không thể nhấc lên - Anh M. cho biết thêm.Hỏi về hành động lạ, anh M. cho hay: “Cảm thấy tò mò, tôi đã chạy đến xem, ôm quả bom để biết kích thước nó như thế nào. Đồng thời, tôi đã nhờ một người bạn đi cùng chụp giúp cho mấy tấm ảnh để về làm kỷ niệm”.

Sau khi phát hiện, anh M. bất chấp nguy hiểm tới ôm quả bom để chụp ảnh.

Trước đó, đã không ít nhưng sự việc tương tự nhưng có phần kinh khủng hơn đã xảy ra, như việc người dân Sơn La bất chấp nguy hiểm hàng trăm người đứng xem đấu súng. Hàng trăm người dân đã bất chấp nguy hiểm đổ ra ngoài đường để xem cảnh công an đấu súng bắt đối tượng bắn thiếu tá công an.

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 31/5/2016 tại khu vực cây đa Bản Hẹo, tổ 1, phường Tô Hiệu, TP Sơn La, tỉnh Sơn La. Trong lúc Công an tỉnh Sơn La đang tổ chức vây bắt đối tượng Hà Thanh Bình (26 tuổi, ở Mộc Châu, Sơn La) - kẻ nổ súng bắn vào đùi thiếu tá Nguyễn Minh Tú, Phó trưởng Công an phường Quyết Thắng (TP Sơn La) vào chiều 30/5, đã có rất đông người dân xung quanh bất chấp nguy hiểm đổ ra ngoài đường để xem cảnh công an đấu súng bắt đối tượng nguy hiểm này.

Người dân đứng bên đường để xem cảnh đấu súng

Đến khoảng 15h30’ chiều ngày 31/5/2016, đối tượng này đã bị bắt giữ. Công an tỉnh Sơn La cũng đã đưa Hà Thanh Bình về trụ sở lấy lời khai, củng cố hồ sơ để truy tố trước pháp luật. Đoạn video sau khi được đăng tải lên mạng đã nhận được nhiều ý kiến từ phía cộng đồng mạng. Một số cư dân mạng bình luận: "nguy hiểm thế mà đứng quay phim với bình luận", “Bình thường phải kéo cửa xuống, nhưng ở đây dân mình lại đổ ra xem”.

Rồi mới đây, bất chấp biển báo "Khu vực nguy hiểm cấm vào", người dân vẫn đến gần cửa xả chụp ảnh khi đập thủy điện Hòa Bình xả lũ. Sở dĩ mọi người hiếu kỳ và thích thú như vậy bởi đã nhiều năm nay, cửa xả đáy và xả tràn đập thủy điện không xả nước. Với nhiều người đây là lần đầu tiên được chứng kiến đập thủy điện xả lũ.

Khi mở cửa, mực nước ở cửa xả lũ sẽ mạnh lên gấp đôi, lượng nước lớn từ hồ phóng ra rất mạnh. Cuối cửa xả, độ vọt của dòng chảy phóng lên rất cao, dội xuống hạ lưu, tạo thành sóng to đập vào hai bên bờ rất mạnh. Bụi nước sẽ theo gió bốc lên cao và xa gần 1km.

Người dân bất chấp nguy hiểm đứng xem xả lũ.

Người Việt quá liều lĩnh?

Đâu chỉ là chuyện cưa bom mà cái liều của người Việt còn được thể hiện qua những màn vượt mũi tàu hỏa đầy ngoạn mục đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Ấy thế nhưng cái bản tính 'liều' dường như đã trở thành 'thâm căn cố đế' trong tư tưởng của rất nhiều người.

Thế mới thấy thật không ngoa khi người Việt được xếp vào top liều lĩnh nhất thế giới. Đâu chỉ là chuyện cưa bom dăm bữa nửa tháng mới xảy ra mà cái liều lĩnh ấy được thể hiện qua những màn vượt mũi tàu hỏa đầy ngoạn mục đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ, những lần đứng xem nổ súng, chuyện xem xả lũ, và rất nhiều việc khác có thể ảnh hưởng tới tính mạng. Nhưng vì tính hiếu kỳ, mọi người có thể bỏa qua việc giữ an toàn cho chính mình.

Bảo Anh (tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/tinh-hieu-ky-cua-nguoi-viet-nhieu-khi-qua-muc-nguy-hiem-213853/