Tình Ngọc Trinh, hiếu Đàm Vĩnh Hưng

Khi nói thật, Ngọc Trinh bị cho là tham tiền, Đàm Vĩnh Hưng thành kẻ bất hiếu.

Ngọc Trinh yêu Hoàng Kiều: Cứ yêu người lớn tuổi là vì tiền?

Trong những ngày vừa qua, tin đồn Ngọc Trinh yêu tỷ phú Hoàng Kiều 72 tuổi và việc Đàm Vĩnh Hưng công khai chuyện mẹ ruột nợ trăm tỷ đã trở thành 2 scandal hot nhất V-biz.

Đàm Vĩnh Hưng tố mẹ nợ trăm tỷ.

Tin đồn Ngọc Trinh yêu Hoàng Kiều, tỷ phú 72 tuổi.

Đặc điểm chung của hai câu chuyện tưởng chừng không liên quan đến nhau này, chính là việc nhân vật chính đều đang nói sự thật, đối diện với cảm xúc thật hoàn cảnh thật của mình.

Trong chuyện Ngọc Trinh yêu Hoàng Kiều, công chúng thấy “Nữ hoàng nội y” không hề che giấu việc mình thích những người đàn ông giàu có và lớn tuổi.

Trả lời phỏng vấn, Ngọc Trinh chia sẻ: “Từ trước tới giờ Trinh chỉ thích yêu người nhiều hơn tuổi thôi. Trinh thấy những người đàn ông lớn tuổi họ có sự chững chạc, có nhiều kinh nghiệm sống và đặc biệt là có thể làm chỗ dựa vững chắc cho mình”.

Người được xem là bạn trai cũ của Ngọc Trinh.

Cô cũng không giấu giếm việc mình được đại gia chu cấp nhà xịn, xế sang.

“Tôi nghĩ đơn giản là lên Sài Gòn kiếm tiền trả nợ, xây nhà cho ba mẹ rồi lấy chồng. Không ngờ cuộc đời lại cho mình được tất cả những điều này. Tất cả là do bạn trai mang lại, tôi cảm ơn số phận may mắn của mình”- Ngọc Trinh nói.

Tuy nhiên, người đẹp Trà Vinh đã phải nhận không ít gạch đá từ dư luận, bởi chinh sự thẳng thắn đó của mình.

Trước việc Ngọc Trinh yêu những đại gia lớn tuổi, một đại bộ phận công chúng đều cho rằng, cô lựa chọn như vậy là vì tiền trong khi đây là lựa chọn tình yêu của riêng Ngọc Trinh.

Độc giả C.B nhận định: “Phải gọi tên sự việc là : Ngọc Trinh ngầm thừa nhận yêu tiền của ông Hoàng Kiều mới chính xác.”.

Có không ít người còn suy nghĩ câu chuyện theo thuyết âm mưu nặng nề: “Gắng chịu đựng vài năm thôi Ngọc Trinh, ông ấy đã 72 tuổi chắc cũng mau...”- nhiều bạn đọc đồng quan điểm.

Chính những nghi hoặc, suy đoán đó của khán giả khiến Ngọc Trinh, dù đã công khai có mối quan hệ mới từ nhiều tuần nay, nhưng cô vẫn chưa dám tiết lộ danh tính bạn trai.

“Nữ hoàng nội y” cho biết: “Tôi biết mọi người muốn tôi chia sẻ nhiều hơn về tình yêu nhưng chuyện tình cảm của tôi mới bắt đầu, chưa có gì chắc chắn nên nói ra, sợ lỡ không thành mọi người lại cười.”.

Ngọc Trinh chưa dám "ra mắt" bạn trai.

Có cái nhìn đi ngược lại số đông về chuyện tình cảm của Ngọc Trinh và Hoàng Kiều, nữ ca sĩ Pha Lê cho biết: “Nhỡ Ngọc Trinh yêu đại gia không phải vì tiền, mà xuất phát từ tình cảm thật thì sao? Mọi người đè nặng chuyện tiền bạc quá. Sao không để vấn đề được nhẹ nhàng hơn?”.

Chữ Hiếu là phải nói dối?

Tương tự với Đàm Vĩnh Hưng, theo như lời “Ông hoàng nhạc Việt” chia sẻ trên clip live stream, anh đã phải chịu đựng cảnh gánh nợ cho mẹ xuất 10 năm, mới dám nói lên sự thật về người mẹ ruột, cũng như tình hình khốn khó của mình. Mục đích của Đàm Vĩnh Hưng là để cứu mẹ, để không có nạn nhân cho vay vì lòng ham mê đỏ đen của mẹ mình nữa.

Đàm Vĩnh Hưng nức nở cho biết: “Trong 10 năm qua, Hưng đã trả trên 20 tỷ đồng cho mẹ mà không thể trả cùng lúc. Mỗi lần như vậy, có 40 - 50 người kéo đến nhà, người nào cũng có lý do, trên tay cầm giấy nợ có chữ ký của má Hưng”.

"Ông hoàng nhạc Việt" khóc trong clip live stream tố mẹ ruột Đàm Vĩnh Hưng nợ nần.

Nhưng, song song với những lời cảm thông, chia sẻ từ đồng nghiệp và công chúng, Đàm Vĩnh Hưng cũng phải chịu không ít những lời lên án của dư luận.

Nhiều khán giả cho rằng, Đàm Vĩnh Hưng nói lên sự thật về mẹ mình là bất hiếu.

Theo quan điểm đó, dù việc mẹ của nam ca sĩ có chơi bạc thua nợ, mượn tiền bạn bè, fan hâm mộ Đàm Vĩnh Hưng là thật, thì đó cũng là những sự thật cần bưng bít, để làm tròn đạo Hiếu.

Độc giả M.T.H bình luận: “Bất hiếu!!! Khoe penthouse 60 tỷ, mẹ mới đục hết phòng khách mà đã lên mạng tố mẹ rồi! ”

H.N chung quan điểm: “Con cái ở đời mà mang mẹ mình lên mạng châm biếm. Thế làm ra vẻ giàu có làm gì? Xây nhà triệu đô làm gì? Đi xe sang làm gì? Mang đồ hiệu làm gì? Định khè với thiên hạ à? vân vân và vân. Tất cả những thứ có chỉ là đống rác so với tình mẫu tử. Tự xưng tụng là ông hoàng này, ông hoàng nọ nhưng mãi mãi lớp 1 cũng học không qua, vì chưa biết câu nói" Tình mẹ bao la như biển Thái Bình".

Chia sẻ trong clip livesteam, Đàm Vĩnh Hưng cho biết, khi quyết định nói lên sự thật về mẹ mình, anh cũng đã chuẩn bị trước tinh thần sẽ phải gánh chịu không ít búa rìu từ dư luận.

"Tôi biết trước phản ứng của dư luận. Khen chê, đả kích thông cảm tôi đều nhận hết. Bản thân tôi đã suy nghĩ rất kỹ mới công bố chuyện chẳng hay ho này ra. Đã làm thì không sợ. Đó là bản tính của tôi"- nam ca sĩ chia sẻ.

Sáng đăng clip gây "sốc", ngay tối hôm đó, giữa tâm bão dư luận, Đàm Vĩnh Hưng vẫn tham dự sự kiện tại Tp.HCM.

Gương mặt ca sĩ đượm buồn sau scandal nói thật về nợ nần mẹ Đàm Vĩnh Hưng.

Phải chăng, chính phản ứng giả dối của dư luận trước mỗi lời nói thật của sao, đã khiến càng ngày các nghệ sĩ V-Biz càng sợ phải nói lên sự thật?

Kim Cang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/van-hoa/tin-tuc-giai-tri/tinh-ngoc-trinh-hieu-dam-vinh-hung-3325084/