Tình người Cư M'gar

Chưa bao giờ, chưa ở đâu, việc hiến máu cứu người lại hào hứng, náo nhiệt, đa sắc màu các dân tộc như những ngày đầu năm 2017 này tại Đắk Lắk. Đồng bào các buôn làng Ê Đê, Xê Đăng, M'Nông, Dao, Tày, Nùng, Mông, Thái, v.v... sinh sống trên địa bàn huyện có phong trào thiện nguyện đa dạng nhất tỉnh hối hả trau chuốt lại những bộ trang phục truyền thống rực rỡ, để dự lễ và tham gia hiến máu trong ngày hội 'Chủ Nhật Đỏ - Tình người Cư M'gar'.

Hiến máu đã trở thành phong trào rộng khắp trên cả tỉnh Đắk Lắk.

Việc thiện, ai cũng nên làm!

Đó là quan điểm dứt khoát của ông Nguyễn Thượng Hải, Bí thư Huyện ủy Cư M’gar, vùng đất bazan bạt ngàn cà phê có 180.000 người thuộc 24 dân tộc, cách thành phố Buôn Ma Thuột chỉ 17 km về phía Bắc tỉnh Đắk Lắk. Đây là huyện có đội ngũ cán bộ trẻ trung năng động và phong trào thiện nguyện rất đa dạng, sôi nổi cả trong cán bộ đảng viên cho tới các tầng lớp dân chúng.

Vậy nên, ngay sau khi huyện Ea Kar vận động thành công hơn 2.000 tình nguyện viên đi hiến máu trong sự kiện Chủ Nhật Đỏ (CNĐ) tháng giêng năm 2016, Bí thư Hải đã nhanh chóng đề nghị báo Tiền Phong chọn Cư M’gar làm điểm đăng cai chính tổ chức CNĐ lần thứ tư tại Đắk Lắk, vào đầu năm 2017.

Quyết tâm đưa Cư M’gar lên top đầu huyện thành có phong trào hiến máu cứu người lan tỏa sâu rộng từ thị trấn, phố chợ đến tận các buôn làng vùng sâu vùng xa, tạo được một điểm nhấn đẹp trong hành trình CNĐ trên cả nước, Chủ tịch UBND huyện Trương Văn Chỉ đã yêu cầu tất cả cán bộ lãnh đạo 17 xã thị trấn trong toàn huyện vào cuộc, làm gương. Còn ông Y Wem H’wing Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (BCĐVĐ HMTN) huyện Cư M’gar nhiều lần chủ trì các cuộc họp chuẩn bị tổ chức CNĐ, luôn quan tâm phân công sâu sát, tỉ mỉ từng phần việc lớn nhỏ tới các trưởng phòng ban liên quan, người nào việc nấy.

Sự kiện CNĐ 2017 tại huyện Cư M’gar diễn ra trong 2 ngày: Sáng thứ bảy 14/1, lễ khai mạc chương trình “Chủ Nhật Đỏ -Tình người Cư M’gar” với các tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn đa sắc màu văn hóa, khen thưởng, trao học bổng, diễu hành cổ động. Chủ nhật 15/1 khoảng 2.500 tình nguyện viên sẽ tham gia hiến máu trọn ngày với 60 bác sĩ, kỹ thuật viên “trên tỉnh về” hỗ trợ đội ngũ y tế địa phương. Huyện đã đề nghị Ban tổ chức CNĐ tỉnh khen thưởng 5 tập thể, gồm Ban chấp hành chi đoàn Công an huyện Cư M’gar, BCĐVĐ HMTN các xã Quảng Tiến-Ea Đrông-thị trấn Quảng Phú, trường THPT Cư M’gar. Trong 10 cá nhân được khen thưởng đợt này, người hiến máu nhiều lần nhất là ông Nguyễn Tấn Chờ, 51 tuổi, cán bộ Hội Chữ thập đỏ thôn Tiến Thịnh, xã Quảng Tiến, với 25 lần hiến máu và 6 lần hiến tiểu cầu, được đi dự Đại hội thi đua Hội Chữ thập đỏ toàn quốc tại Hà Nội. Kế đến là ông Bảo Thi cán bộ thị trấn Ea Pốk, 20 lần; anh Cao Mạnh Quân Bí thư Đoàn xã Quảng Tiến, 17 lần v.v...

Một cộng tác viên nhiệt thành của báo Tiền Phong là trung úy Nguyễn Trung Hải công tác tại Ban chỉ huy Quân sự huyện Cư M’gar, lần này cũng được khen thưởng. Anh vừa xung phong hiến máu, vừa tích cực kêu gọi mọi người tham gia CNĐ thông qua việc viết tin bài gửi cho các báo và đăng lên facebook! Ông Phan Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện thì tự nguyện góp sức vào việc vận động đồng bào các dân tộc thiểu số mặc trang phục truyền thống “cho đẹp đội hình” hiến máu.

Ban Tổ chức Chủ nhật Đỏ trao phần thưởng cho các sinh viên xuất sắc.

Sức trẻ Tây Nguyên

Lần nào nhận tin nhắn bệnh viện đang thiếu máu hoặc tiểu cầu để khẩn cấp cứu bệnh nhân, các thành viên câu lạc bộ (CLB) Sức trẻ Tây Nguyên đều nhanh chóng có mặt để đáp ứng.

Người sáng lập ra CLB này là chị Trần Ngọc Thư, 38 tuổi, tham gia hiến máu nhân đạo tới nay đã 20 năm, 41 lần hiến. Năm 2010, chị chuyển từ TPHCM lên Đắk Lắk kinh doanh phân bón, tiếp tục duy trì việc hiến máu tình nguyện. Đến năm 2015, chị quyết định lập CLB để tập hợp, kêu gọi mọi người tham gia phong trào hiến máu.

Nhờ Facebook hỗ trợ, tới nay CLB đã tập hợp được hơn 60 thành viên chính thức sẵn sàng hiến máu mọi lúc, mọi nơi. Với danh sách tỉ mỉ về từng hội viên để tiện theo dõi, gọi người, thường chỉ cần 15- 20 phút kể từ khi nhận tin báo, là CLB đã tập hợp đủ người đưa đến bệnh viện, nhờ vậy công tác cấp cứu đạt hiệu quả cao. Trong năm qua, các thành viên CLB đã hiến tặng khoảng 1.000 đơn vị máu và tiểu cầu, cứu nhiều sinh mạng.

Mới đây, CLB đã góp phần cứu sống mẹ con sản phụ Kim Lan ở phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột. Chị Lan mang thai bị nhau cài răng lược, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh chỉ định mổ, tiên lượng cần rất nhiều máu. Nhận được thông tin, chị Thư cùng hai thành viên tức tốc về hỗ trợ. Dù lịch mổ lúc 1 giờ chiều, sát giờ thi cuối kỳ, nhưng Hà Thị Thu Thủy sinh viên năm 2 trường Trung cấp Luật Đắk Lắk vẫn kịp đến hiến máu rồi chạy nhanh về trường cho kịp giờ thi. Chiều về, nghe tin sản phụ sinh được bé trai nặng 4 kg khỏe mạnh, cô hạnh phúc, thấy sự sẻ chia một phần máu thịt của mình thật ý nghĩa.

Lực lượng công an tham gia Chủ nhật Đỏ.

Trước đó, cuối tháng 8/2016, anh Đào Long Quý, 24 tuổi, thành viên CLB cũng hiến tiểu cầu cứu sống bệnh nhân bị sốt xuất huyết thập tử nhất sinh. Nhận tin báo bệnh viện cần nhóm máu hiếm lúc 2 giờ sáng, Quý chạy xe máy giữa đêm đến cứu người. Từng hiến 5 lần máu và 3 lần tiểu cầu, Quý tâm sự: “Mình làm nghề cơ khí nên chủ động về thời gian, dễ sắp xếp công việc đi hiến máu. Cho đi không cần nhận lại, chỉ cần thấy bệnh nhân hồi phục là vui. Mình giúp người, biết đâu thân nhân rơi vào trường hợp như vậy sẽ có người khác giúp lại”.

Khoảng nửa số thành viên CLB tham gia hiến máu lần CNĐ này tại điểm trường Đại học Tây Nguyên vào chiều 14/1. Đi cùng CLB còn có anh Mai Tiến Hùng chủ quán cà phê Mi Thứ, người được nhận kỷ niệm chương CNĐ ngay lần đầu tiên chương trình tổ chức tại Đắk Lắk vào đầu năm 2014. Tính thêm đợt này, anh Hùng đã có 35 lần hiến máu.

Bác sĩ Trần Thị Kim Hồng, Trưởng khoa Huyết học truyền máu, Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk khen ngợi: Các thành viên CLB Sức trẻ Tây Nguyên rất nhiệt tình trong việc hiến máu. Bất kể khi nào bệnh viện cần nguồn máu mới, thiếu chủng loại máu hoặc tiểu cầu đều có thể được CLB hỗ trợ. Nhất là các ca cấp cứu cần máu vào đêm khuya ở các khoa Sản, khoa Hồi sức cấp cứu, khoa Gây mê v.v...

Biết tin có thêm đội mạnh bên ngoài vào chi viện, Ban chấp hành Đoàn trường Đại học Tây Nguyên- đơn vị được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn đợt này rất phấn khởi. Anh Hoàng Công Minh, thành viên CLB hiến máu tình nguyện trường Đại học Tây Nguyên hào hứng chia sẻ: Năm nào CLB cũng tổ chức nhiều hoạt động từ thiện, tuy nhiên CNĐ vẫn là sự kiện được trông chờ nhất. Từ năm 2014 đến nay, 1.000 thành viên của CLB năm nào cũng đăng ký 3 đợt hiến máu lớn và tham gia CNĐ do báo Tiền Phong tổ chức. CLB còn lập ngân hàng máu sống để trực tiếp hiến máu cho những bệnh nhân đang cấp cứu tại các bệnh viện.

Hoàng Thiên Nga - Long Thủy

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/tinh-nguoi-cu-mgar-1112263.tpo