Tình tiết mới bất ngờ vụ 2 bé gái mất tích bí ẩn ở Quảng Nam

Sáng nay (6.10), công an xã Cẩm Hà (Hội An, Quảng Nam) đã làm việc cùng gia đình cháu Vy sau khi cháu được bố vào TPHCM đưa về nhà lúc 1h sáng nay.

Công An xã Cẩm Hà đang làm việc cùng bé Vy.

Cháu Vy cho biết, ngày 30.9, cháu cùng một nam thanh niên tên Mỹ vào TPHCM để chơi. Sợ gia đình la mắng, cháu đã nói dối gia đình rằng đã bị kẻ xấu khống chế, khiến gia đình lo lắng.

Người nhà cháu bé Vy cho biết: "Chúng tôi liên lạc điện thoại sáng qua với cháu, nhưng cháu lại nói dối là bỏ trốn khỏi một số đối tượng, khiến gia đình hoang mang, nghĩ là cháu bị khống chế. Gia đình xin gửi lời xin lỗi đến mọi người vì trong lúc hoảng loạn đã quá tin tưởng vào lời cháu Vy".

Ông Ngụy Như Mười - Chủ tịch UBND xã Cẩm Hà cho biết:" Nhiều ngày qua, công an và chính quyền đã cật lực tìm kiếm 2 cháu mọi nơi vì đặt ra giả thuyết trong trường hợp xấu nhất, cháu bị bắt cóc. Nhưng thực tế là không phải vậy. Cháu Vy đã nói dối gia đình để được đi chơi và để không bị la mắng nên vờ thông báo về cho gia đình là bị khống chế".

Hiện, cháu Trinh cũng đã được một người thân tại TPHCM đưa về nhà để chờ bố mẹ cháu đến đón về.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/tinh-tiet-moi-bat-ngo-vu-2-be-gai-mat-tich-bi-an-o-quang-nam-253484.bld